
Liên quan đến băng nhóm giang hồ do Long "Thanh" cầm đầu, Viện Kiểm sát nhân dân TP.Biên Hòa vừa ra cáo trạng truy tố đối với Nguyễn Văn Long (còn gọi là Long "Thanh", SN 1979, ngụ ở KP6, phường Hố Nai, TP.Biên Hòa) và Phạm Thanh Huy (còn gọi là Bi, SN 1978, ngụ ở KP2, phường Quang Vinh, TP.Biên Hòa) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.
Liên quan đến băng nhóm giang hồ do Long "Thanh" cầm đầu, Viện Kiểm sát nhân dân TP.Biên Hòa vừa ra cáo trạng truy tố đối với Nguyễn Văn Long (còn gọi là Long "Thanh", SN 1979, ngụ ở KP6, phường Hố Nai, TP.Biên Hòa) và Phạm Thanh Huy (còn gọi là Bi, SN 1978, ngụ ở KP2, phường Quang Vinh, TP.Biên Hòa) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, khoảng 24 giờ ngày 15-2-2010, các anh Võ Bá Tuấn, Đặng Hoàng Phong, Đào Lê Thái Bình đến quán bar 69 (trên đường Hưng Đạo Vương, phường Quyết Thắng, TP.Biên Hòa) chơi và uống bia. Trong lúc uống bia, Tuấn và Phong mâu thuẫn với nhóm thanh niên ngồi ở bàn bên cạnh và xảy ra xô xát. Anh Phong bị đánh ngất xỉu và được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu, còn Tuấn bỏ lại chiếc xe máy hiệu Air Blade để thoát thân. Sáng hôm sau (ngày 16-2), khi được Long "Thanh" hỏi về chuyện xô xát ở quán bar, Phạm Thanh Huy - đàn em của Long "Thanh", đồng thời là bảo vệ quán bar 69, kể lại sự việc hai nhóm đánh nhau đêm trước và cung cấp số điện thoại di động của Võ Bá Tuấn cho Long "Thanh".
Sau đó, Long "Thanh" điện thoại yêu cầu Võ Bá Tuấn phải lập tức đến quán cà phê Ngọc Phát (trên đường Võ Thị Sáu, phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa) để nói chuyện. Biết Long "Thanh" là nhân vật có "số má" trong giới giang hồ ở Biên Hòa nên anh Tuấn phải đến ngay điểm hẹn. Tại đây, Long "Thanh" buộc Tuấn phải bồi thường 150 triệu đồng vì "dám đánh nhau làm hư hỏng bàn ghế và làm mất khách của quán bar 69". Hoảng hốt trước số tiền "bồi thường thiệt hại" mà Long "Thanh" yêu cầu, Anh Tuấn cố sức phân bua rằng: "Chuyện này đâu phải do em gây ra. Do em bị đánh nên tức quá ném vỡ một cái ly mà giờ bắt em bồi thường 150 triệu đồng thì lấy tiền đâu mà em đền". Tuy nhiên, "ông trùm" Long "Thanh" không một chút nhân nhượng mà nói giọng đầy vẻ đe dọa: "Tao không cần biết, nội trong ngày hôm nay mày phải có số tiền đó đưa cho tao... Nếu mày không bồi thường, tao sẽ cho đàn em đến xử".
Rời quán Ngọc Phát về nhà, anh Tuấn gọi điện thoại than thở với Huy rằng Long "Thanh" buộc bồi thường số tiền 150 triệu đồng là quá lớn so với khả năng. Nghe vậy, Huy nói với Tuấn sẽ gọi cho Long "Thanh" để thương lượng lại. Sau đó, Long "Thanh" yêu cầu anh Tuấn bồi thường 56,5 triệu đồng và hẹn đúng 18 giờ cùng ngày Tuấn phải đem tiền đến quán bar 69 để giao. Biết rõ Long "Thanh" là dân anh chị trong giới giang hồ, có nhiều tên đàn em thuộc loại dữ dằn nên anh Tuấn rất sợ lời đe dọa của Long. Do đó, trong ngày 16-2, Tuấn phải vay mượn đủ số tiền mà Long "Thanh" yêu cầu. Tuy nhiên, vì sợ gặp mặt Long "Thanh", anh Tuấn không dám đến quán bar 69 mà hẹn Huy ra khu vực quảng trường tỉnh giao tiền. Huy đến giao lại chiếc xe máy cho Tuấn và lấy 56,5 triệu đồng mang về giao lại cho thu ngân của quán bar 69 cất giữ.
Liên quan đến hai băng nhóm giang hồ Long "Thanh" và Hưng "vườn điều", hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh cũng đã chuyển kết luận điều tra một số vụ việc có liên quan sang Viện Kiểm sát đề nghị truy tố một số đối tượng, đồng thời gấp rút hoàn tất công tác điều tra đối với các bị can có hành vi: đánh bạc, tổ chức đánh bạc, cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích... để xử lý theo pháp luật.
NHÓM PV





![[Chùm ảnh] Toàn cảnh Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)






