Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đánh thuốc mê mẹ để bạn cướp tiền

10:03, 11/03/2011

Nghe theo lời tỉ tê của đám bạn, một cô gái đã nhẫn tâm đánh thuốc ngủ vào bát cháo của mẹ để đám bạn có cơ hội cướp đi số tiền mà bà chắt chiu dành dụm được. Kế hoạch không thành, đứa con gái và đám bạn hư hỏng đã rơi vào vòng lao lý.

Nghe theo lời tỉ tê của đám bạn, một cô gái đã nhẫn tâm đánh thuốc ngủ vào bát cháo của mẹ để đám bạn có cơ hội cướp đi số tiền mà bà chắt chiu dành dụm được. Kế hoạch không thành, đứa con gái và đám bạn hư hỏng đã rơi vào vòng lao lý.

 

Đầu tháng 7-2010, Phạm Minh Nhật (SN 1992), Trần Mạnh (SN 1993), cùng ngụ tại phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa và một số đối tượng tham gia đánh nhau nên bị Công an TP.Biên Hòa truy bắt về hành vi cố ý gây thương tích. Để lẩn tránh sự truy bắt của công an, Nhật và Mạnh bàn tính chạy trốn ra tỉnh Nam Định. Nhưng do không có tiền, cả hai đã nhờ cô bạn Nguyễn Thị Thanh Tuyền (SN 1994, trú tại khu phố 6, phường Tân Tiến, TP.Biên Hòa) giúp đỡ. Trước những lời kêu cứu của đám bạn, Tuyền nghĩ đến số tiền 8 triệu đồng mà mẹ mình dành dụm được nên hứa sẽ có cách giúp đỡ họ lẩn trốn đến nơi an toàn.

 

Để thực hiện lời hứa, một kế hoạch lấy trộm tiền dành dụm của bà N.T.A. (mẹ Tuyền) đã được Tuyền cùng nhóm bạn tính toán kỹ lưỡng. Theo đó, cả bọn đến tiệm thuốc tây mua 3 viên thuốc ngủ nhằm đánh thuốc cho bà A. ngủ say để thừa cơ lấy trộm tiền.

 

Khoảng 22 giờ 30 ngày 2-9-2010, theo kế hoạch đã định, Tuyền cho thuốc ngủ giã nhuyễn vào tô cháo rồi đưa cho bà N.T.A. (mẹ Tuyền) ăn. Ăn xong cháo, bà A. thấy buồn ngủ nên lên giường nằm. Lúc này, Mạnh và Nhật phục sẵn ở ngoài đã mò vào bên trong nhà, nhằm chờ lúc bà A. ngủ say sẽ cùng Tuyền lục kiếm tiền. Nhưng do lúc cho thuốc ngủ vào cháo, Tuyền chỉ đổ nửa gói nên bà A. chỉ mơ màng mà không ngủ say. Chờ không được, Mạnh nóng ruột đến chỗ bà A. đang nằm để bịt miệng, khống chế và cố lục soát khắp người bà để tìm kiếm số tiền mà Tuyền đã chỉ điểm trước đó. Bà A. ra sức chống cự và tri hô cầu cứu thì Mạnh, Nhật và cả Tuyền hoảng hốt bỏ chạy. Nhưng trốn chạy chẳng bao lâu thì cả 3 đã bị Công an TP.Biên Hòa bắt giữ.

 

Viện Kiểm sát nhân dân TP.Biên Hòa vừa có cáo trạng truy tố các bị can: Phạm Minh Nhật, Trần Mạnh và Nguyễn Thị Thanh Tuyền về hành vi cướp tài sản.

Trần Danh

 

 

Tin xem nhiều