
Vướng vào ma túy, nhiều người đã phải đánh đổi bằng tương lai, hạnh phúc gia đình và thậm chí cả sinh mạng của mình. Nhưng có một thanh niên từng sa ngã vào con đường nghiện ngập đã cai nghiện và quyết tâm phấn đấu trở thành người có ích cho xã hội. Đó là anh TChềnh Vềnh, sinh năm 1981, ngụ tại ấp 5, xã Phú Lợi, huyện Định Quán.
Vướng vào ma túy, nhiều người đã phải đánh đổi bằng tương lai, hạnh phúc gia đình và thậm chí cả sinh mạng của mình. Nhưng có một thanh niên từng sa ngã vào con đường nghiện ngập đã cai nghiện và quyết tâm phấn đấu trở thành người có ích cho xã hội. Đó là anh TChềnh Vềnh, sinh năm 1981, ngụ tại ấp 5, xã Phú Lợi, huyện Định Quán.
* Đánh mất mình vì ma túy
Tính hay nghịch ngợm nhưng Vềnh lại khá thông minh, học hành vào loại khá, có năng khiếu về ngoại ngữ nên Vềnh được bố mẹ đặt nhiều kỳ vọng. Vậy mà, những lúc cô đơn xa nhà, bị bạn bè lôi kéo, cậu sinh viên năm thứ ba ngành quản trị kinh doanh TChềnh Vềnh đã không làm chủ được bản thân, sa vào con đường nghiện ngập. Chỉ trong 2 năm vướng vào ma túy (2002-2004), từ một sinh viên từng được nhận học bổng, Vềnh không còn thiết tha học tập, sức khỏe kiệt quệ, tiền bạc không còn, kèm theo đó là những cơn vật vã mỗi khi thiếu thuốc. Những lần lên cơn nghiện quằn quại, hình ảnh cha mẹ lao động vất vả nơi rẫy vườn để nuôi em ăn học và những ước vọng tương lai chợt lóe lên trong đầu đã khiến cho Vềnh thêm đau đớn.
Quyết không để tương lai mình mất đi vì ma túy, Vềnh đã thú nhận sự thật với gia đình để tìm sự ủng hộ và quyết tâm cai nghiện. Nói về quyết định này, Chềnh tâm sự:"Ma túy đã khiến sức khỏe của em yếu ớt, tài chính kiệt quệ. Điều quan trọng hơn là em thấy mình có tội với gia đình nên quyết định phải thay đổi. Thay đổi để mình tồn tại, mình được sống và mở ra một hướng đi mới cho mình. Em nghĩ vậy nên đã báo cho gia đình biết sự thật".
Thất vọng, đau buồn và cảm thấy bất lực là tâm trạng của cha mẹ Vềnh khi hay tin con mình nghiện ma túy. Nhưng gia đình Vềnh không trách giận, mà họ đã tin tưởng, động viên con em mình vượt qua sự cám dỗ của ma túy. Bà Chiềng Sám Mùi, mẹ của Vềnh chia sẻ: "Lúc bấy giờ tôi nghĩ con mắc sai lầm cũng có phần lỗi tại cha mẹ thiếu quan tâm, dạy dỗ. Do đó, chúng tôi nghĩ mình nên từ từ khuyên Vềnh, động viên con từng bước vượt qua thử thách".
* Vượt qua thử thách
Với ý chí của bản thân, tình yêu thương, sự động viên, khích lệ của gia đình, sau 4 năm (2004-2008) nỗ lực cai nghiện tại các trung tâm, đầu năm 2009, Vềnh trở về trong niềm hạnh phúc lớn lao của gia đình. "Khi nhận được quyết định hồi gia em rất vui. Đó là niềm vui lớn nhất trong đời em từ trước đến nay. Em tự hứa với mình sẽ không quay trở lại trung tâm cai nghiện nữa. Nếu có quay lại, mình sẽ ở một vị trí nào đó chứ không phải là một người đi cai nghiện" - Vềnh nhớ lại.
Thoát khỏi ma túy, nhưng cái giá mà Vềnh phải trả vẫn quá đắt. Vềnh đã đánh mất tương lai tốt đẹp của một cử nhân ngành quản trị kinh doanh, lãng phí tuổi trẻ một cách vô ích và điều khiến cho Vềnh mãi day dứt là đã làm cho bố mẹ phải đau lòng. Bản thân Vềnh thỉnh thoảng vẫn nhận được những ánh mắt nghi ngờ dù Vềnh đã từ bỏ được ma túy, đã phấn đấu hết mình để trở về con đường sáng. Chính vì phải trả giá nhiều cho những lầm lỗi của mình nên khi Hội Phụ nữ xã Phú Lợi mời tham gia buổi giao lưu ra mắt CLB Phụ nữ phòng chống ma túy xã, Vềnh đã đồng ý. Bà Lềnh Cống Kíu, chủ tịch Hội Phụ nữ xã Phú Lợi cho biết: "Lúc đầu gia đình ngại em ấy mặc cảm nên định để cha Vềnh đi thay. Nhưng Vềnh muốn mình đi giao lưu để nói cho mọi người biết rõ và phòng tránh, để không còn ai bị dính vào ma túy như Vềnh đã từng vấp phải...". Chọn cách dũng cảm đối mặt với quá khứ lỗi lầm,Vềnh muốn mình vững vàng hơn trong cuộc sống và qua đó gởi đến cho mọi người xung quanh, đặc biệt là các bạn trẻ một thông điệp: "Không có gì là không thể, dù con đường từ bỏ ma túy rất gian nan, không phải một sớm một chiều là làm được. Hãy tránh xa ma túy, bạn nào lỡ vấp phải thì hãy cố gắng từ bỏ nó".
Hiện nay, mặc dù có nhiều cơ hội tìm việc làm tốt với mức thu nhập cao ở TP.Hồ Chí Minh nhưng vì cha bị bệnh nặng, mẹ già yếu nên Vềnh ở lại gia đình giúp bố mẹ chăm sóc rẫy vườn. Hàng ngày, sau những giờ lao động mệt nhọc, Vềnh lại mệt mài ôn tập để xây tiếp ước mơ học hành còn dang dở và nhiệt tình tham gia cộng tác với CLB Phụ nữ phòng chống ma túy, Đoàn thanh niên xã Phú Lợi và chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền phòng chống ma túy khi cần.
Thanh Danh



![[Video_Chạm 95] Phường Phước Long](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/cham_95_phuong_phuoc_long_sua_1.mp4.00_00_53_23.still001_20251227132624.jpg?width=400&height=-&type=resize)









