Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Cái giá của lòng tham...!

09:03, 13/03/2011

Rời hội trường xét xử với mức án 5 năm tù giam về tội tham ô số tiền hơn 400 triệu đồng của Công ty X., bị cáo Nguyễn Minh Mẫn (ngụ tại TP.Hồ Chí Minh) càng thấm hơn với lời ông bà dạy: "tham thì thâm".

Rời hội trường xét xử với mức án 5 năm tù giam về tội tham ô số tiền hơn 400 triệu đồng của Công ty X., bị cáo Nguyễn Minh Mẫn (ngụ tại TP.Hồ Chí Minh) càng thấm hơn với lời ông bà dạy: "tham thì thâm".

 

Do thường xuyên tiếp xúc với số tiền lớn khi làm nhiệm vụ thu hồi nợ cho Công ty X., bị cáo Nguyễn Minh Mẫn không kiềm được lòng tham nên tìm cách bòn rút số tiền mà mình phải có trách nhiệm thu và giao cho công ty. Tuy nhiên, hành vi tham ô của Mẫn bị phát giác sau đó và hậu quả là Mẫn bị công ty đuổi việc, buộc hoàn trả lại đủ số tiền đã tham ô và đối diện với pháp luật. Toàn bộ số tiền thâm lạm của công ty, Mẫn đem về sửa sang nhà cửa. Nhưng để có tiền khắc phục hậu quả khi bị khởi tố, Mẫn phải rao bán căn nhà với giá chỉ bằng 2/3 giá trị thực, rồi dắt gia đình ra ngoài thuê phòng trọ ở để chờ ngày hầu tòa.

 

 Bên hành lang hội trường xét xử, bị cáo Mẫn cho biết mình là trụ cột của gia đình, phải nuôi một mẹ già trên 70 tuổi, vợ bệnh tật, các con đang tuổi ăn học. Lòng tham của bị cáo cũng xuất phát vì lý do tình cảm, khi nhìn mái ấm của gia đình đang hư hỏng, xuống cấp nặng mà không có tiền sửa chữa. Mẫn trình bày: "Bị cáo chỉ có ý định mượn tạm số tiền của công ty để sửa nhà, cốt là để cho mẹ, vợ và các con có được mái ấm khang trang. Sau đó, trong quá trình làm việc tại công ty, bị cáo sẽ tìm cách hoàn trả lại đủ số tiền đã tạm mượn". Tuy nhiên, tại phiên tòa, khi được Hội đồng xét xử chất vấn, bị cáo Mẫn không thể trả lời một cách thuyết phục về nguyên nhân phạm tội của mình. Theo Hội đồng xét xử, nếu ai cũng vì hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn mà tìm cách bòn rút tài sản của công ty, cơ quan nơi mình làm việc để tư lợi riêng thì có bao nhiêu giới chủ tha thứ cho hành vi này và đâu là sự chân chính của những người lao động mưu sinh từ đồng lương.

 

Khi lòng tham của mình không còn lời biện minh, bị cáo Mẫn mới cuối đầu nhận tội và cầu xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt, được hưởng sự khoan hồng của pháp luật khi bị cáo đã khắc phục xong toàn bộ số tiền đã tham ô và được công ty xin giảm nhẹ hình phạt. Đặc biệt, bị cáo Mẫn đã có nhiều thành tích trong quân đội, gia đình hiện đang rất khó khăn, hành vi tham ô chưa gây hậu quả lớn cho quá trình sản xuất - kinh doanh của công ty...

 

Qua cân nhắc nguyên nhân, hậu quả, lý do phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ, Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Mẫn 5 năm tù giam về tội tham ô tài sản. Tuy vậy, Tòa vẫn cho bị cáo Mẫn tiếp tục được tại ngoại và chỉ ra lệnh bắt giam để thi hành án khi bản án sơ thẩm hình sự có hiệu lực. Rời hội trường xét xử, bị cáo Mẫn trải lòng hơn khi nhận ra lỗi lầm của mình với sự ân hận biểu lộ qua nét mặt, thái độ và lời trần tình của một người đầy trách nhiệm với gia đình, xã hội. Mẫn thổ lộ: "Nếu biết trước sự việc sẽ có kết cục xấu như bây giờ. Thà bị cáo chịu cảnh nhà xiu vẹo, dột nát nhưng gia đình hạnh phúc. Còn bây giờ, bị cáo không còn nhà để ở, mọi người trong gia đình ly tán, bị cáo thì rơi vào vòng tù tội".

Thành Nhân

 

 

Tin xem nhiều