Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Ngày trở về...

09:02, 20/02/2011

Cái giá mà bị cáo Kim phải trả cho thời gian trốn tránh pháp luật không chỉ là những năm tháng sống lưu lạc nơi xứ người, mà ngày trở về bị cáo còn phát hiện một sự thật đau lòng: bị người chồng phụ bạc, con trai nghiện ngập dẫn tới lây nhiễm HIV và không còn nhà cửa.

Cái giá mà bị cáo Kim phải trả cho thời gian trốn tránh pháp luật không chỉ là những năm tháng sống lưu lạc nơi xứ người, mà ngày trở về bị cáo còn phát hiện một sự thật đau lòng: bị người chồng phụ bạc, con trai nghiện ngập dẫn tới lây nhiễm HIV và không còn nhà cửa.

 

* Quá khứ lỗi lầm

 

Trong lúc chờ tòa khai mạc, bên người con tiều tụy vì căn bệnh thế kỷ, bị cáo Kim (ngụ tại phường An Bình, TP.Biên Hòa) cho biết, trước khi trốn đi lao động nước ngoài, bị cáo là công nhân may. Do sợ bị phát hiện mình có liên quan đến đường dây "tổ chức người khác trốn đi nước ngoài" của T.T.B.C. (đã bị Tòa án nhân dân tỉnh đưa ra xét xử năm 2006), bị cáo mới tìm cách đi xuất khẩu lao động ở Cộng hòa Séc. Nơi đất khách, bị cáo làm nhiều công việc nhưng mỗi tháng cũng chỉ dư vài trăm USD để gửi về gia đình. Bị cáo Kim cho hay, lao động vất vả, thu nhập chẳng được bao nhiêu và lòng thì canh cánh nhớ các con, nhớ quê nhà. Do đó, bị cáo quyết định về nước, chấp nhận bị pháp luật xử lý.

 

Trong nước mắt, bị cáo thuật lại nguyên nhân trốn chạy của mình, tháng 6-2004, sau khi nhận lời làm hồ sơ đưa gia đình ông T.V.T. (gồm 7 nhân khẩu, ngụ tại xã Gia Tân 1, huyện Thống Nhất) định cư tại Hoa Kỳ, T.T.B.C. tìm bị cáo nhờ làm giả hộ khẩu, chứng minh nhân dân, tờ khai xin cấp hộ chiếu phổ thông cho gia đình ông T. với tên giả của chủ hộ là P.Đ.H. (7 nhân khẩu khác trong gia đình ông T. cũng lấy họ tên giả theo khẩu chủ hộ này). Theo thỏa thuận, bị cáo Kim được C. tạm ứng 6.000 USD để lo việc. Để thực hiện yêu cầu của C., bị cáo đã nhờ một phó công an xã (thuộc huyện Long Thành) thực hiện các thủ tục giả tại đây. Nhờ vậy, C. và Kim đã hoàn tất thủ tục để giúp cho hộ ông T. sang Hoa Kỳ định cư theo diện bảo lãnh của người thân trót lọt...

 

Tiếng chuông réo rắt gọi bị cáo Kim vào khai mạc phiên tòa và câu chuyện của Kim được tiếp tục bằng những lời dõng dạc của vị đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tại hội trường: "...Sau khi C. và đồng bọn tổ chức cho hộ gia đình ông T. định cư tại Hoa Kỳ, cơ quan an ninh điều tra tỉnh đã phát hiện, khởi tố vụ án. Sau đó, C. và những người trong đường dây bị bắt giữ, bị đưa ra xét xử. Riêng bị cáo Kim đã bỏ trốn dưới hình thức đi xuất khẩu lao động tại Cộng hòa Séc. Ngày 30-8-2010, Kim về nước và đến cơ quan công an trình diện".

 

* Cơ hội làm lại cuộc đời

 

Tại tòa, bị cáo Kim trình bày, do hám lợi nên tiếp tay cho C. và đồng bọn tổ chức đưa người ra nước ngoài trái phép. Thời gian trốn đi lao động ở nước ngoài, dù biết mình bị truy nã nhưng bị cáo vẫn nấn ná nơi xứ lạ với mục đích bán sức lao động kiếm tiền gửi về nuôi chồng và hai con. Còn chồng của bị cáo Kim, sau khi vắng vợ đã lấy người khác, bỏ bê con, cầm cố nhà cửa. Con trai lớn của bị cáo vì buồn chán gia đình đã lao vào nghiện ngập, dẫn đến nhiễm HIV. Bị cáo bày tỏ niềm ân hận và xin hội đồng xét xử cho mình được hưởng án treo, để bản thân được kề bên chăm sóc con trai những ngày cận kề cái chết. Hội trường vắng lạnh và đìu hiu trong văng vẳng tiếng bị cáo thổn thức. Bị cáo Kim bày tỏ, vì chuyện vi phạm pháp luật mà suốt thời gian lao động tại nước ngoài, bị cáo luôn dằn vặt. Ngày trở về, bị cáo biết bản thân sẽ bị pháp luật trừng phạt nên ra trình diện với mong muốn được pháp luật khoan hồng, thứ tha và thể hiện khát vọng được mãi mãi bên các con, quê hương nơi mình sinh ra.

 

Bản án 18 tháng tù giam mà tòa tuyên phạt bị cáo Kim không chỉ thể hiện tính nghiêm minh của luật pháp mà còn có sự cân nhắc thấu đáo cho hoàn cảnh của bị cáo. Đó là cơ hội cho bị cáo sớm được trở về với con cái và hòa nhập cộng đồng sau những ngày xa quê hương, cách biệt gia đình.

Thành Nhân

 

(*) Tên nhân vật đã được thay đổi.

Tin xem nhiều