Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Một người chết, 3 người nhập viện nghi do ăn cá nóc

10:02, 23/02/2011

Ngày 23-2, ông Lê Ngọc Hùng - Giám đốc Trung tâm pháp y tỉnh cho biết, kết quả giám định pháp y xác định nguyên nhân dẫn đến cái chết bất ngờ của anh Trương Văn Biểu (SN 1979, quê tỉnh Kiên Giang) vào ngày 22-2 là do trúng độc đường tiêu hóa. Ngoài cái chết của Biểu, 3 người bạn của anh cũng phải nhập viện cấp cứu. Những người này trước đó đã cùng đi bắt cá nóc về làm mồi nhậu chung.

Ngày 23-2, ông Lê Ngọc Hùng - Giám đốc Trung tâm pháp y tỉnh cho biết, kết quả giám định pháp y xác định nguyên nhân dẫn đến cái chết bất ngờ của anh Trương Văn Biểu (SN 1979, quê tỉnh Kiên Giang) vào ngày 22-2 là do trúng độc đường tiêu hóa. Ngoài cái chết của Biểu, 3 người bạn của anh cũng phải nhập viện cấp cứu. Những người này trước đó đã cùng đi bắt cá nóc về làm mồi nhậu chung.

 

* Rủ nhau bắt cá nóc nhậu

 

Đang nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, anh Phạm Văn Đống (SN 1967, quê tỉnh Sóc Trăng, hiện đang làm công nhân tại huyện Nhơn Trạch) cho biết, khoảng 8 giờ ngày 21-2, Đống cùng các anh Trương Văn Biểu (tạm trú tại xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch), Đinh Văn Trên (SN 1985, tạm trú tại xã Hiệp Phước), Phạm Văn Khởi (SN 1971, tạm trú tại xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch) và một số người khác (công nhân, phụ hồ ở trọ tại Nhơn Trạch) đã rủ nhau đi bắt cá tại các rạch, sông ở khu vực xã Long Thọ về làm mồi nhậu. Sau khi bắt được khoảng 1kg cá nóc (khoảng 20 con), cả nhóm đem về phòng trọ của anh Biểu (ở ấp 4, xã Hiệp Phước) làm thịt rồi nấu canh chua nhậu. Anh Đống cho biết, cả nhóm 7 người cùng ngồi nhậu đến khoảng 14 giờ thì kết thúc. Sau đó, mọi người về nhà nghỉ để chuẩn bị đi làm ca chiều. Riêng anh Biểu, khi cuộc nhậu tan cũng đóng cửa phòng trọ để ngủ.

 

Hai anh Đống và Trên đang nằm điều trị tại bệnh viện.

Tuy nhiên, sau khi tan cuộc nhậu về nhà, anh Đống và những người nhậu chung đã có những dấu hiệu mệt mỏi, buồn nôn, khó thở, người rũ rượi cả buổi chiều và mọi người đều phải nghỉ làm đêm hôm đó. Nhưng vì chủ quan nên những người này không ai đi khám bệnh, mà vẫn nằm ở nhà để người nhà tự chữa trị theo cách thông thường.

 

* Và cái chết bất thường

 

Khoảng 6 giờ ngày 22-2, anh Võ Minh Kiệt, chủ nhà trọ nơi anh Trương Văn Biểu tạm trú thấy anh Biểu ngủ không dậy nên đã đập cửa phòng gọi thì phát hiện anh này đã chết. Ngay lập tức, anh Kiệt đã báo cơ quan công an đến giải quyết. Quá trình làm việc, cơ quan công an cùng phối hợp với Trung tâm pháp y tỉnh để xác định nguyên nhân cái chết của anh Biểu. Cùng thời điểm này, những người có mặt trong cuộc nhậu với anh Biểu có biểu hiện không bình thường về sức khỏe và đã được người nhà đưa vào Bệnh viện đa khoa huyện Long Thành cấp cứu. Sau đó, những bệnh nhân này được chuyển lên Bệnh viện đa khoa Đồng Nai để tiếp tục điều trị.

 

Ghi nhận tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai vào chiều ngày 22-2, chúng tôi được biết tình trạng sức khỏe của các anh Đống, Trên và Khởi đã tạm thời qua cơn nguy kịch. Các bác sĩ xác định số bệnh nhân trên nhập viện là do bị nhiễm độc đường tiêu hóa. Các bác sĩ đang tiến hành truyền dịch để lọc các chất độc đã thấm vào người của những bệnh nhân này. Tuy nhiên, theo các anh Đống, Trên và Khởi, mặc dù không có những dấu hiệu bệnh nặng nhưng những người này vẫn không thể đứng dậy và đi lại được. Các triệu chứng như: mệt mỏi, nôn, khó thở, chân tay bủn rủn vẫn chưa hết. Những người này còn cho biết, dù biết cá nóc có độc, nhưng khi còn ở dưới quê (miền Tây) họ vẫn thường hay bắt ăn mà không bị gì. Do đó, khi đến Nhơn Trạch làm việc, họ thấy có cá nóc thì bắt để nhậu nên mới dẫn đến hậu quả đau lòng như trên.

 

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Trần Danh

 

 

Tin xem nhiều