
Chứng kiến các bị cáo tuổi còn rất trẻ phải đứng trước vành móng ngựa, nhiều người đã không khỏi băn khoăn. Mới chập chững bước vào đời đã phạm vào tội lỗi, tương lai của những thanh niên này lại bắt đầu bằng những bản án. Trong những nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm tội của các bị cáo này, có cả một phần trách nhiệm của gia đình.
Chứng kiến các bị cáo tuổi còn rất trẻ phải đứng trước vành móng ngựa, nhiều người đã không khỏi băn khoăn. Mới chập chững bước vào đời đã phạm vào tội lỗi, tương lai của những thanh niên này lại bắt đầu bằng những bản án. Trong những nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm tội của các bị cáo này, có cả một phần trách nhiệm của gia đình.
* Sớm lầm lỗi vì thiếu nôi gia đình
Trình bày về hoàn cảnh gia đình khi con mình bị đưa ra xét xử trước tòa, mẹ của bị cáo Trần Thanh Hoàng (SN 1994, quê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết: "Gia đình quá khó khăn, con cái trong nhà phải bỏ học sớm để làm lụng kiếm tiền nuôi bản thân và phụ giúp gia đình. Nhưng điều khiến con tôi ra nông nỗi này một phần là do chính lỗi của tôi và cha cháu". Chị Thu, mẹ của Hoàng cho biết thêm: "Cha Hoàng mỗi lần nhậu say về thường hay la mắng, đánh đập con nên cháu hoảng sợ mà bỏ nhà ra đi. Thương con, tôi đành gửi cháu vào chùa ở. Nhưng được 2 năm thì cháu lại bỏ ra ngoài sống lang thang". Lao vào đời khi tuổi còn quá non nớt, Hoàng đã không tránh khỏi sự vấp ngã trước những cạm bẫy. Những ngày lang thang kiếm sống không có sự che chở của gia đình, Hoàng đã giao du với đám bạn hư hỏng và nhanh chóng trở thành tay chơi liều lĩnh. Cuộc sống khốn khó với đồng tiền, theo lời rủ rê của đám bạn, Hoàng đã trở thành kẻ phạm tội khi đi trấn lột tài sản người khác.
Trong một vụ án khác, mẹ của bị cáo Trần Hồ Băng Sơn (SN 1985, trú tại TP.Biên Hòa) đã không cầm được nước mắt khi kể về hoàn cảnh bất hạnh mà đứa con tội nghiệp của bà phải gánh chịu. Từ lúc sinh ra, Sơn đã không có được sự che chở và dạy bảo của người cha. Mẹ của Sơn lại bỏ con đi thêm bước nữa. Kể từ đó, Sơn đã phải sống trong cảnh chắp vá tình cảm của bà ngoại dành cho. Chính vì sự thiếu thốn đó, Sơn đã không làm chủ được mình và phạm vào trọng tội giết người. Tại tòa, mẹ bị cáo Sơn tự trách mình: "Để con phạm vào tội như thế này cũng là do lỗi ở gia đình nhiều lắm. Đến bây giờ, nhìn con đứng trước vành móng ngựa để chịu sự xét xử của tòa, tôi thấy hối hận vì mình đã bỏ rơi con từ nhỏ".
* Chán cảnh nghèo trở thành kẻ đi bụi
Ngày 13-1, Tòa án nhân dân TP.Biên Hòa mở phiên tòa xét xử vụ án cướp tài sản. Cả 4 bị cáo còn rất trẻ, trong đó có 2 bị cáo còn ở lứa tuổi vị thành niên. Bị cáo Trần Văn Tình (SN 1993, quê ở Hà Tĩnh) ra tòa mà không hề có một người thân nào đến thăm hỏi. Ngoái lại phía sau phòng xử án tìm kiếm bóng dáng một người thân để trả lời câu hỏi "Có ai đến đây với bị cáo không?" của vị hội thẩm, ánh mắt Tình thể hiện rõ sự hụt hẫng. Nói về nguyên nhân phạm tội, bị cáo Tình lí nhí trả lời: "Quê bị cáo suốt năm chỉ quen với nghề đi biển, cuộc sống khổ cực nên bị cáo đã theo bạn bè vào
Vị luật sư nhận bào chữa cho một bị cáo đang ở lứa tuổi vị thành niên cho biết: "Nếu được giáo dục trong một môi trường tốt thì nhiều bị cáo trẻ tuổi sẽ không phải đứng trước vành móng ngựa. Những bậc làm cha mẹ phải thấy đó làm bài học để tạo cho con mình một môi trường tốt nhất để phát triển".
Trần Danh

![[Infographic] Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa sửa đổi năm 2025 có những điểm mới nào?](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/1799-01_20251229165322.jpg?width=400&height=-&type=resize)











