Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nạn hút trộm cát gần cầu Ghềnh: "Cát tặc" vẫn ráo riết hoạt động

10:01, 13/01/2011

Trong khi người dân lo sợ nhà cửa của họ bị sụp xuống sông và xa hơn là cây cầu Ghềnh cũng bị ảnh hưởng thì bọn cát tặc vẫn ráo riết khai thác cát...

Trong khi người dân lo sợ nhà cửa của họ bị sụp xuống sông và xa hơn là cây cầu Ghềnh cũng bị ảnh hưởng thì bọn cát tặc vẫn ráo riết khai thác cát...

 

Hai ngày sau khi Báo Đồng Nai thông tin về tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai, đoạn gần cầu Ghềnh (bài viết "Hút trộm cát gần cầu Ghềnh", số ra ngày 8-1-2011), đêm 10-1, chúng tôi trở lại khu vực nêu trên để theo dõi diễn biến vụ việc. Mới hơn 8 giờ tối, chúng tôi đã thấy những chiếc ghe cỡ nhỏ lần lượt xuất hiện. Nhưng số ghe này không chạy từ hướng cầu Hóa An xuống như mấy ngày trước, mà đi từ hướng cầu Ghềnh (TP.Biên Hòa) lên. Ngồi trên bờ sông, chúng tôi đếm đến chục chiếc ghe lần lượt chạy qua nhưng khi hút cát thì chỉ có 3 chiếc. Một chiếc đậu cách phao dẫn luồng qua cầu Ghềnh khoảng 50-70m để hút cát, 2 chiếc còn lại đậu cập hông nhau ở cách đó vài chục mét. Trong khi những chiếc ghe đang hút cát dưới sông lên thì một chiếc ghe chạy sát bờ để quan sát, canh chừng. Cũng như những đêm trước, hễ ghe này hút đầy thì nhổ neo đi để cho ghe khác tiếp tục đến hút.

Gia đình ông Võ Văn Dũng (ở khu phố 1, phường Bửu Hòa) đang gia cố bờ đất phòng sạt lở.

Đêm 10-1, sông Đồng Nai nước lớn nên trên sông có những chiếc xà lan, ghe chở hàng hóa các loại qua lại tấp nập, bóng đèn trên những chiếc ghe đi trộm cát phát sáng liên tục. Trong đêm tối, các ghe hút trộm cát chỉ có một bóng đèn điện duy nhất lấp ló dưới thành ghe. Thông thường, khi không có các phương tiện giao thông đi qua, những ghe hút cát sẽ để bóng đèn rất mờ, còn khi có tàu lớn hay xà lan chạy qua, bóng đèn trên ghe cát sẽ cháy sáng hơn để nó không bị các tàu khác đụng. Theo người dân, lượng cát tồn trữ dưới lòng sông tại khu vực này rất lớn và cũng vì thế mà bọn khai thác trộm cát đã bất chấp pháp luật lẫn sự phẫn nộ của người dân hai bên bờ.

 

Đêm 11-1, các ghe hút cát lại hoạt động muộn hơn (sau 22 giờ đêm, các ghe này mới đến hút cát). Khoảng 2 giờ 30 ngày 12-1, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đường thủy tổ chức truy bắt bọn khai thác cát trái phép nhưng khi ca-nô của CSGT từ hướng cầu Đồng Nai lên đến nơi thì đoàn ghe hút trộm cát này đã dạt vào bờ ẩn nấp. Một số người dân cho hay, bọn trộm cát luôn cử một số ghe, xuồng máy chạy lòng vòng trên sông để nghe ngóng, hễ có động tĩnh sẽ dùng điện thoại báo cho các ghe đang hút cát tháo chạy. Thậm chí, họ còn cử một ghe túc trực ở gần bến của CSGT đường thủy nên hễ thấy lực lượng vừa xuống ca-nô dưới bến là bọn trộm cát trên này đã biết. 5 giờ sáng cùng ngày, khi chúng tôi có mặt tại hiện trường, vẫn thấy có 2 chiếc ghe đang cấp tập hút cát. Do trời đang sáng dần nên những chiếc ghe này nổ máy rất lớn để hút cát cho nhanh. Chỉ sau hơn 20 phút, 2 chiếc ghe trộm đã đầy cát và nổ máy chạy về hướng cầu Hóa An. 5 giờ 30 phút, chúng tôi thấy một đoàn khoảng 4 chiếc ghe chất đầy cát từ cầu Hóa An xuống cầu Ghềnh. Anh Nguyễn Văn Minh, một người dân ở phường Bửu Hòa cho hay, vào lúc 4 giờ 30, khi đạp xe đi tập thể dục ngang qua công viên Nguyễn Văn Trị, anh nhìn thấy một chiếc ghe đang hút cát sát bờ kè, gần chân cầu Hóa An.

 

Trao đổi với chúng tôi, một số người dân nói họ rất mong các cơ quan chức năng sớm có biện pháp ngăn chặn vấn nạn khai thác cát trái phép trên sông, cụ thể là tại khu vực gần các cây cầu Hóa An và cầu Ghềnh. Đây là nguyện vọng chính đáng của người dân, vì ngăn chặn tình trạng khai thác cát bừa bãi chính là để bảo vệ con sông, đất đai của người dân hai bên bờ cũng như xa hơn là bảo vệ cả cầu Hóa An và cầu Ghềnh.

Phạm Hoàng Thái

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều