Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Một công ty có hai người giành làm giám đốc

10:01, 17/01/2011

Suốt nhiều tháng qua, người dân xã Phú An (huyện Tân Phú) xôn xao bàn tán về chuyện 2 người phụ nữ cùng giành quyền làm chủ một doanh nghiệp, mà thực chất là giành nhau ngôi chợ 42 xây gần xong trên địa bàn xã. Doanh nghiệp đang bị tranh chấp là Công ty TNHH thương mại và dịch vụ 142 (gọi tắt là Công ty 142), chủ đầu tư xây ngôi chợ này...

Suốt nhiều tháng qua, người dân xã Phú An (huyện Tân Phú) xôn xao bàn tán về chuyện 2 người phụ nữ cùng giành quyền làm chủ một doanh nghiệp, mà thực chất là giành nhau ngôi chợ 42 xây gần xong trên địa bàn xã. Doanh nghiệp đang bị tranh chấp là Công ty TNHH thương mại và dịch vụ 142 (gọi tắt là Công ty 142), chủ đầu tư xây ngôi chợ này...

 

* Từ việc tranh chấp con dấu...

 

Công ty 142 là doanh nghiệp có 2 thành viên. Theo giấy đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch và đầu tư cấp ngày 27-3-2006, vốn điều lệ của công ty là 3 tỷ đồng. Trong đó, mỗi thành viên góp một nửa số vốn (1,5 tỷ đồng) và bà Nguyễn Thị Loan Anh làm giám đốc kiêm chủ tịch hội đồng thành viên công ty.

 

Nhân viên của bà Thìn thuê (x) ra chợ để thu tiền hoa chi các tiểu thương.

Năm 2008, Công ty 142 đầu tư dự án xây dựng chợ 42 với dự toán kinh phí hơn 5 tỷ đồng. Từ khi làm hồ sơ xin thành lập doanh nghiệp cho đến khi dự án xây dựng chợ được phê duyệt, Công ty 142 nhờ bà Nguyễn Thị Thìn (ngụ tại xã Phú Xuân, huyện Tân Phú) đi làm hồ sơ, thủ tục. Về điều này, bà Loan Anh cho rằng, khi thành lập công ty, do bà không am hiểu các thủ tục nên mới nhờ bà Thìn giúp đỡ. Bà Thìn cũng là cháu ruột của bà Nguyễn Thị Liên, người đứng tên thứ hai trong giấy đăng ký kinh doanh của Công ty 142. Bà giám đốc Loan Anh cũng tin cậy giao cho bà Thìn thay mặt, làm giúp mình nhiều việc quan trọng của công ty. "Trong một lần nhờ bà Thìn đi lo việc của công ty, tôi cho bà Thìn mang theo con dấu và kể từ đó, bà Thìn giữ luôn không chịu trả lại cho tôi" - bà Loan Anh nói.

Tháng 6-2010, bà Loan Anh đã làm đơn tố cáo bà Thìn chiếm giữ con dấu trái phép của công ty để đóng vào nhiều văn bản có lợi cho mình. Đồng thời, bà Loan Anh cũng đề nghị cơ quan công an thu hồi con dấu để giao lại cho bà.

 

* ... Đến tranh chấp công ty

 

Trên thực tế, từ cuối năm 2009, do đang giữ con dấu của Công ty 142, bà Thìn đã đóng vào nhiều văn bản khác nhau, nhằm thông báo cho các tiểu thương kinh doanh ở chợ (dù đang xây) rằng, "nhiệm kỳ làm giám đốc của bà Loan Anh đã hết" và bà Thìn hiện là giám đốc của Công ty 142. Trong một tờ "giấy chứng thực" do bà Thìn soạn thảo, có chữ ký của Chủ tịch UBND xã Phú Xuân đề ngày 1-1-2010 (ngày tất cả các cơ quan Nhà nước đều nghỉ Tết Dương lịch) ghi: "Bà Thìn là công chức Nhà nước nên đã nhờ bà Liên là dì ruột đứng tên giùm trong Công ty 142". Cũng tại văn bản này, bà Thìn còn đề nghị UBND xã Phú Xuân chứng thực rằng, "Việc thành lập, góp vốn, ký kết các văn bản, lo liệu các thủ tục liên quan đến Công ty 142 là của bà Thìn, do bà Thìn thực hiện. Bà Thìn sẽ hưởng lợi hoặc chịu lỗ và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các việc liên quan đến Công ty 142. Bà Liên chỉ đứng tên giùm, không được hưởng lợi, không chịu lỗ và không phải chịu trách nhiệm gì trước pháp luật...". Trước đó, tại một bản thông báo đề ngày 15-12-2009, bà Thìn nói với các tiểu thương, việc bà Loan Anh mời một công ty làm nhà thầu xây dựng chợ 42 khi chưa được hội đồng thành viên công ty (ở đây có thể hiểu là ý kiến của bà Thìn) là nhằm "muốn cướp giật nhanh toàn bộ tài sản của Công ty 142...".

 Tường trình với cơ quan chức năng, bà Nguyễn Thị Loan Anh cho rằng, mặc dù trên giấy đăng ký kinh doanh ghi bà Nguyễn Thị Liên (dì ruột bà Thìn) góp 1,5 tỷ đồng, nhưng thực sự bà Liên không hề có vốn góp cho Công ty 142. Bà Loan Anh khẳng định, toàn bộ vốn liếng của công ty dùng để đầu tư xây dựng chợ là do bà bán một căn nhà, 2 chiếc xe tải và 10 hécta đất tại xã Phú An mà có. Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Thìn cũng nói mình góp hơn 2 tỷ đồng vào Công ty 142.

 

Chưa hết, vào ngày 11-3-2010, bà Nguyễn Thị Thìn còn soạn một bản thông báo: "Đến ngày 11-3-2010, các tiểu thương không phải đóng tiền hoa chi cho bà Loan Anh nữa. Bắt đầu từ 16-3-2010, bà Thìn sẽ cho nhân viên hợp đồng của công ty (do bà Thìn thuê - PV) đi thu tiền "hoa chi quét rác". Chiều ngày 14-3-2010, bà Thìn cầm loa kêu gọi các tiểu thương trong chợ không đóng tiền cho bà Loan Anh thì giữa đôi bên xảy ra một vụ xô xát làm náo loạn cả khu chợ. Trong cuộc xô xát này, con ruột bà Loan Anh là Nguyễn Tiến Phong đã dùng dao đâm chết một người phía bên bà Thìn (Phong đã ra đầu thú và hiện vẫn đang bị giam, chờ ngày xét xử).(còn tiếp)

Phạm Hoàng Thái

 

 

 

 

Tin xem nhiều