
Nếu không phải đứng trước vành móng ngựa thì tình cảm chân thật của bị cáo Nguyễn Hữu Nghĩa (ngụ xã Tân Hiệp, huyện Long Thành) sẽ được nhiều người cảm thông. Nhưng do ghen quá hóa cuồng, Nghĩa đã gây tội ác.
Nếu không phải đứng trước vành móng ngựa thì tình cảm chân thật của bị cáo Nguyễn Hữu Nghĩa (ngụ xã Tân Hiệp, huyện Long Thành) sẽ được nhiều người cảm thông. Nhưng do ghen quá hóa cuồng, Nghĩa đã gây tội ác.
Hôm khai mạc phiên xét xử lưu động vụ án Nguyễn Hữu Nghĩa giết vợ cũ (chị K.O.), người dân trong xã và các nơi lân cận kéo đến xem rất đông. Theo những người tham dự phiên tòa, họ đến xem tòa án xét xử Nghĩa vì tò mò, muốn biết rõ hơn vì sao một người thợ hồ hiền lành, chất phác, thương vợ như anh ta lại rắp tâm giết vợ trước mặt con, mặc cho sự can ngăn của những người đi đường. Ông Tư Sinh (hàng xóm của Nghĩa) cho biết, ông đến tham dự phiên tòa cốt để nghe lời bị cáo Nghĩa thú nhận, vì cớ sự gì mà Nghĩa nhẫn tâm giết người vợ mà mình đã có nhiều năm đầu ấp, tay gối và đã có hai mặt con. Ông Tư Sinh nói: "Càng theo dõi phiên xét xử, tôi càng bất mãn trước sự yếu đuối, ích kỷ, nhỏ nhen của Nghĩa".
Phía sau hội trường, chị Út Hậu cố chen đám đông để tìm chỗ đứng theo dõi phiên xét xử. Chị Út Hậu bày tỏ, nếu không chứng kiến tận mắt, trực tiếp nghe lời thú nhận của Nghĩa trước tòa thì chị và nhiều người vẫn bị những nguồn tin thêu dệt khá ly kỳ về nguyên nhân giết vợ của Nghĩa. Chị Út Hậu nói: "Người thì cho rằng chị K.O. bỏ Nghĩa để lấy người khác. Hoặc, chị K.O. ngày càng đẹp và được nhiều người theo đuổi, trong khi Nghĩa chỉ là anh thợ hồ cục mịch, khắc khổ... Chứ có ai hiểu đúng bản chất của vấn đề là do bản tính hay ghen bóng gió của Nghĩa khiến chị K.O. không chịu được phải về nhà mẹ ruột sinh sống, rồi 2 người mới ly hôn...".
Trước vành móng ngựa, bị cáo Nghĩa rành mạch thừa nhận: "Khi biết K.O. đang làm thợ móng tay ở khu vực lò than, ngày
Những người theo dõi phiên xét xử tiếp tục lắng nghe lời biện hộ của Nghĩa về hành động giết người: "Đêm đến, tiếng con trai khóc đòi mẹ càng hối thúc bị cáo tìm gặp vợ cũ để mong cô ấy thương cảm và quay lại chung sống, nhưng K.O. vẫn một mực từ chối. Mặc dù bị cáo đã nhiều lần viết thư và cắt máu mình bôi lên thư nhưng K.O. vẫn quyết không quay lại. Hôm ấy bị cáo xỉn quá nên không còn lý trí...".
Nghe bị cáo Nghĩa thú nhận tình cảm chân thật của mình, không ít người tham dự phiên tòa tỏ ra thông cảm. Nhưng khi nghe Hội đồng xét xử chất vấn bị cáo Nghĩa: "Tại sao bị cáo nhiều lần đem ý định giết chị K.O. nói cho các con nghe và viết thư đe dọa chị K.O.?; Bị cáo có nghĩ đến việc giết chị K.O. sẽ khiến 2 con nhỏ mất mẹ, cha thì tù tội?; Tại sao bị cáo nói yêu vợ, không bắt gặp quả tang vợ ngoại tình vẫn thường xuyên ghen tuông và ký đơn ly dị vợ?...", thì mọi người tỏ thái độ phẫn nộ với bị cáo.
Trong khi đó, mẹ của bị hại khư khư ôm cháu vào lòng. Trước tòa, bà thôi không đòi Nghĩa bồi thường cho bà số tiền trên 300 triệu đồng vì biết anh ta không có khả năng trả được cho bà món nợ tiền và tình máu mủ. Hơn nữa, cũng vì một chữ nghĩa nên bà không yêu cầu Nghĩa bồi thường trách nhiệm dân sự với mong muốn anh ta được tòa xem xét tình tiết giảm nhẹ hình phạt để sớm được về với các con...
19 năm tù giam vì tội giết người, đó là hình phạt nghiêm khắc đối với người đàn ông có máu ghen như Nghĩa.
Thành Nhân












