Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Câu chuyện tòa án
Ma túy đã lấy đi hạnh phúc đời con!

11:12, 14/12/2010

Chỉ vì đua đòi theo bạn bè mà một nữ sinh đang phơi phới tuổi xuân, với biết bao cơ hội đang chờ đón trước mắt đã phải trả giá đắt. 12 năm đèn sách đành phải gác lại trong ký ức của Đ.T.H. (trú tại phường Tam Hòa, TP.Biên Hòa), một trong hai bị cáo đang đứng trước phiên tòa ngày hôm đó vì tội mua bán trái phép chất ma túy.

Chỉ vì đua đòi theo bạn bè mà một nữ sinh đang phơi phới tuổi xuân, với biết bao cơ hội đang chờ đón trước mắt đã phải trả giá đắt. 12 năm đèn sách đành phải gác lại trong ký ức của Đ.T.H. (trú tại phường Tam Hòa, TP.Biên Hòa), một trong hai bị cáo đang đứng trước phiên tòa ngày hôm đó vì tội mua bán trái phép chất ma túy.

 

Trong câu chuyện đầy cay đắng của một người mẹ đã sinh con nhưng đành cam chịu nhìn con lao vào vòng tội lỗi  mà không thể nào ngăn cản được, chúng tôi mới biết bị cáo trong vụ án này từng là một nữ sinh xuất sắc của Trường THPT N. (TP.Biên Hòa). Cạn khô nước mắt vì đứa con gái sống buông thả dẫn đến tội  lỗi, mẹ của bị cáo Đ.T.H. chua chát bày tỏ: “H. là một học sinh giỏi từ hồi ở tiểu học. Bước lên cấp 3, nó được tuyển thẳng vào Trường THPT N. Những tưởng đó là niềm vinh dự cho gia đình, nào ngờ một đứa chỉ biết lao đầu vào học đã tập tành thói bỏ nhà đi chơi vì theo đòi bạn bè. Biết con hư hỏng, tôi đã nhiều đêm thức trắng khuyên răn và cả van xin con, nhưng nó không nghe lời nào của cha mẹ. Ma túy đã khiến con tôi trở nên như vậy...!”.

 

Trước sự buông xuôi của cha mẹ, cô nữ sinh giỏi giang ngày nào đã dần bước vào con đường tội lỗi. H. đã tìm đến ma túy, nghiện ngập, sống lang thang theo bạn bè, rồi sinh ra buôn bán ma túy vì thiếu tiền xài. Không dừng lại ở đó, cô nữ sinh trẻ trung này lại dính vào con đường tình ái với bạn nghiện và hậu quả là hai người đã có con chung với nhau (mặc dù chưa đăng ký kết hôn). Cũng chính vì cuộc sống chung chạ không giá thú đó đã khiến cặp “vợ chồng” trẻ này lao sâu vào con đường ma túy. Theo cáo trạng, từ tháng 4 đến tháng 5-2010, V.T. (trú tại phường Long Bình, người sống chung và có con với H.) đã cùng Hoàng nhiều lần đi TP.Hồ Chí Minh mua ma túy về sử dụng và chia nhỏ bán lại cho các con nghiện khác.

 

Chỉ trong một tháng nhưng T. đã 15 lần đến khu vực cầu Thị Nghè (TP. Hồ Chí Minh) mua ma túy về để cùng H. phân chia bán lẻ. Ngày 27-5-2010, khi T. và H. đang bán heroin cho con nghiện tại phường Tân Biên thì bị công an bắt quả tang.

 

Trong phiên tòa ngày hôm đó còn có cả cha, mẹ của bị cáo V.T. và đứa con chung của hai người. Chứng kiến một bà già chân đi không vững nhưng cố bế đứa trẻ gần 2 tuổi lên cho bằng được phòng xử án ở lầu 3 “để cha mẹ nó nhìn mặt con”, mọi người không khỏi xót xa. Nghẹn ngào lau nước mắt khi nhìn đứa cháu nhỏ không chịu nhận cha và mẹ, bà nội của đứa trẻ kể: “Ngày thằng T. đưa H. về nhà, gia đình tôi thấy con nhỏ cũng rất dễ thương. Chưa kịp mừng để lo chuyện gia đình thì biết cả hai đứa đều nghiện ma túy. Cưu mang đứa con dâu chưa chính thức để mong nó sửa chữa, nhưng cả hai đều chứng nào tật đó. Không đăng ký, cưới xin gì cả nhưng chúng nó đã có con với nhau, nên tôi đành nhận nuôi đứa cháu nội mà không làm được giấy khai sinh”.

 

Được biết, bị cáo Đ.T.H. bị công an bắt giữ khi đứa con mới được 5 tháng tuổi. Kể từ đó đứa bé đã sống với gia đình ông bà nội. Mặc dù đã sinh con, nhưng chưa chính thức đăng ký kết hôn nên trong hồ sơ của hai bị cáo ở phiên tòa này không hề nhắc đến đứa con và chuyện lập gia đình. Ái ngại trước hoàn cảnh của đứa cháu, bà nội của đứa trẻ chia sẻ: “Ma túy đã lấy đi hạnh phúc của nó từ nhỏ rồi, giờ tôi chỉ mong sao làm được cho cháu tờ giấy khai sinh chính thức để cháu nó được học hành tử tế”.

 

Phiên tòa kết thúc, Tòa án nhân dân TP.Biên Hòa đã tuyên phạt T. 9 năm tù, H. 6 năm tù. Khi công an dẫn giải bị cáo lên xe về trại giam, bà già bế đứa trẻ cố chạy theo để đứa cháu được nhìn mặt cha mẹ nó lần nữa. Trong nghẹn ngào, bà nhận từ một người đồng cảm lời động viên: “Thôi để cháu nó làm lại cuộc đời lần nữa đi bà!”.

Trần Danh

Tin xem nhiều