
Không tin kiểu trị bệnh kỳ quặc của "thầy Lạc" nhưng chúng tôi cũng ráng chờ đến nửa đêm để chứng kiến cách chữa bệnh của người được đồn thổi là "biết nói chuyện với người cõi âm".
Không tin kiểu trị bệnh kỳ quặc của "thầy Lạc" nhưng chúng tôi cũng ráng chờ đến nửa đêm để chứng kiến cách chữa bệnh của người được đồn thổi là "biết nói chuyện với người cõi âm".
* Trị bệnh bằng cách tụng niệm
Đúng 23 giờ, "thầy Lạc" từ căn buồng nhỏ bên trong nhà bà Lựu bước ra gật đầu chào xã giao các bệnh nhân rồi đến trước bàn thờ thắp nhang. Cầm mấy nén nhang giơ cao trên đầu, "thầy Lạc" lâm râm khấn vái vài câu thì gọi những người bệnh đến gần để hỏi bệnh. Trước khi hỏi, "thầy" yêu cầu mọi người phải khai báo trung thực về chứng bệnh của mình và phải tuân thủ những gì thầy đã dặn. Theo lời "thầy", thời gian điều trị cho mỗi ca bệnh kéo dài trong 12 đêm, dù bệnh nặng hay nhẹ. Suốt thời gian điều trị, bệnh nhân phải thức trắng đêm để ngồi thiền và nghe "thầy" khấn vái tụng niệm. "Thầy Lạc" còn nói với những người bệnh có mặt ở đây: "Các con bệnh nặng hay nhẹ là do kiếp trước mang nợ nhiều hay ít, giờ phải trả lại. Ta sẽ xin cho các con hết bệnh...".
Trong lúc "thầy Lạc" hỏi thăm bệnh tình các bệnh nhân thì bà Lựu liên tục thu tiền người bệnh, mà theo cách gọi ở đây là "trả nợ cho cõi âm". Ai bị bệnh nặng tức là mắc nợ nhiều, phải trả 990 ngàn đồng cho một đợt điều trị 12 đêm. Người bệnh nhẹ phải trả 490 ngàn đồng. Khi bà Lựu đã thu đủ số tiền mà bệnh nhân phải "trả nợ cõi âm", "Thầy Lạc" mới tiến hành việc chữa bệnh. Theo đó, "thầy" yêu cầu các bệnh nhân ngồi xếp hàng theo kiểu ngồi thiền và mở to mắt nhìn về phía trước. Tiếp đó, "thầy Lạc" cầm mấy nén nhang đang cháy đi đến trước mặt từng người rồi huơ, huơ trên đầu họ, miệng thì lâm râm khấn vái những lời không ai hiểu nổi. Làm xong các bước "điều trị" cho các bệnh nhân, "thầy" trở về chỗ ngồi và bắt đầu thuyết giảng để "bệnh nhân đạt được sự thanh thản cả hồn lẫn xác, từ đó sẽ khỏi bệnh". Quá trình lên "ca" điều trị, nếu buồn ngủ thì "thầy Lạc" bỏ đi vào buồng nghỉ ngơi và giao người bệnh cho bà Lựu trông coi. Lúc này, bệnh nhân không được ngồi một chỗ mà phải đứng dậy đi lòng vòng quanh chỗ ngồi.
Cứ thế, người bệnh phải chịu đựng hết đêm này qua đêm khác. Nhiều người bệnh do phải thức liên tục nhiều đêm, chịu không nổi cơn buồn ngủ đã gục xuống đất thì được bà Lựu nhắc nhở: "Phải thức nghe thầy giảng mới hết bệnh".
* Chữa bệnh càng thêm bệnh
Cách điều trị kỳ quặc của "thầy Lạc" đã khiến nhiều bệnh nhân phải bỏ "thầy" mà chạy vì kiệt sức. Ông L.V.Đ. (ngụ ở thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom) kể: "Nghe lời đồn thổi của bà Lựu, tui tìm đến nhờ "thầy Lạc" chữa bệnh tiểu đường. Qua 6 ngày đêm hành xác, sức khỏe tui trở nên suy kiệt, người sụt gần 5 kg". Kể lại chuyện này với nhiều người, ông L.V.T. (ngụ ở xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom) vẫn còn ân hận: "Lâu nay tôi bị đau nhức xương khớp, nghe đồn "thầy Lạc" điều trị bệnh gì cũng khỏi nên tôi tìm đến trị thử. Nào ngờ mới trị được 4 ngày tôi trở nên phờ phạc, chịu hết nổi nên bỏ luôn". Tương tự, qua 5 ngày được "thầy Lạc" điều trị bệnh mất ngủ, bà H.T.T. (ở thị trấn Trảng Bom) trở nên lơ mơ, sức khỏe ngày càng suy kiệt. Một trường hợp dở khóc, dở cười nữa là cháu C.V.L. (học lớp 9, ngụ ở xã Sông Trầu). Do ham chơi nên L. học hành không bằng bạn cùng lớp. Thương con, gia đình L. đưa con đến nhờ "thầy Lạc" điều trị để được học giỏi. Sau 4 đêm thức trắng, cháu L. đổ bệnh, suy sụp, học giỏi đâu chưa thấy nhưng gia đình lại gánh thêm nỗi lo.
Trao đổi với phóng viên, ông Vòng A Cẩu, Trưởng công an xã Sông Trầu, cho biết: "Đêm 2-10-2010, Công an xã kiểm tra hành chính nhà của bà Lựu và phát hiện tại đây có 44 người lưu trú bất hợp pháp, đang điều trị bệnh bằng hình thức mê tín dị đoan. Công an xã đã lập biên bản trục xuất những người vi phạm ra khỏi địa bàn, đồng thời lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà Lựu và buộc viết cam kết không tái phạm...". Ông Vòng A Cẩu còn cho biết, dù đã bị lập biên bản vi phạm hành chính nhưng cơ sở chữa bệnh kỳ quặc này hiện vẫn lén lút hoạt động, trong khi chức năng của Công an xã chỉ có thể giải quyết đến mức như đã làm trước đây. Do đó, để sớm chấm dứt hành vi dùng hình thức mê tín dị đoan lừa gạt người bệnh của ông Lạc và bà Lựu, rất cần có sự can thiệp, xử lý của các cơ quan chức năng cấp trên để góp phần bảo đảm an ninh trật tự ở địa phương, ngăn ngừa những hậu quả xấu có thể xảy ra.
Đức Việt












