Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Ông cựu chiến binh dũng cảm bắt cướp

09:10, 06/10/2010

Trong đợt tổng kết 5 năm thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc do UBND huyện Trảng Bom tổ chức mới đây, ông Trần Xuân Cường (ngụ ở đường Nguyễn Văn Cừ, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom) đã được UBND huyện tặng giấy khen về thành tích dũng cảm bắt cướp.

Trong đợt tổng kết 5 năm thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc do UBND huyện Trảng Bom tổ chức mới đây, ông Trần Xuân Cường (ngụ ở đường Nguyễn Văn Cừ, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom) đã được UBND huyện tặng giấy khen về thành tích dũng cảm bắt cướp. Việc làm của ông Cường đã có tác dụng động viên phong trào toàn dân tấn công, truy bắt tội phạm trên địa bàn thị trấn, được chính quyền và người dân địa phương khen ngợi.

 

Cho đến bây giờ, mỗi khi nhắc lại chuyện bắt cướp của ông Cường, nhiều người còn nhớ như in hình ảnh một ông già đã không sợ hiểm nguy, dũng cảm lao vào 2 tên cướp, quật ngã chúng xuống đất, khống chế rồi bắt giao cho công an xử lý. Tìm đến ngôi nhà nhỏ của ông Trần Xuân Cường trên đường Nguyễn Văn Cừ, qua câu chuyện với ông, chúng tôi được biết ông là bộ đội nghỉ hưu. Chính cuộc sống giản dị, khổ luyện của một người lính đã giúp cho ông có một sức khỏe dẻo dai. Do vậy, ở cái tuổi 60 nhưng trông ông vẫn còn nhanh nhẹn, tráng kiện.

 

Trung tá Vũ Đình Chiến trao giấy khen của UBND huyện Trảng Bom cho ông Trần Xuân Cường.

Kể lại chuyện bắt cướp xảy ra cách đây mấy tháng, ông cho biết: "Buổi sáng hôm đó, tôi đang ngồi trước hiên nhà xem báo thì nghe có tiếng va chạm giữa 2 xe máy ngồi đường. Nhìn ra nơi xảy ra sự cố, tôi phát hiện 2 thanh niên điều khiển xe máy phân khối lớn đụng vào một phụ nữ đi xe máy cùng chiều phía trước. Sau cú té ngã, 2 thanh niên lồm cồm ngồi dậy, toan dựng lại chiếc xe bỏ chạy. Hành động của 2 thanh niên khiến tôi bất bình, nên tôi tạm gác chuyện đọc báo, chạy ra giữ 2 thanh niên kia lại để báo công an đến giải quyết. Nhưng khi vừa ra hiện trường thì tôi thấy một phụ nữ chạy xe máy từ phía sau đưa tay chỉ vào 2 thanh niên gây tai nạn rồi tri hô "cướp… cướp…". Biết đây là 2 tên cướp vừa gây án và đang trên đường tháo chạy, không một chút chần chừ, tôi lao đến khống chế 2 tên cướp để bắt giữ chúng. Tuy nhiên, do thấy tôi chỉ có một mình, 2 tên cướp chống trả quyết liệt và nhảy lên xe nổ máy hòng chạy thoát thân. Với quyết tâm không để cho đối tượng chạy thoát, tôi tiếp tục xông vào quật ngã cả 2 tên xuống đất, khống chế bắt giữ được một tên. Tên còn lại bỏ chạy thục mạng vào một con hẻm gần đó để thoát thân nhưng cũng bị anh Nguyễn Nhạc và người dân địa phương bắt giữ ngay sau đó".

 

Trung tá Vũ Đình Chiến, Trưởng Công an thị trấn Trảng Bom cho biết, sau khi ông Trần Xuân Cường và anh Nguyễn Nhạc bàn giao 2 tên cướp cho công an, qua khai thác nhanh đối tượng, Công an thị trấn xác định được danh tánh 2 tên cướp gồm: Vũ Văn Hồng (quê ở tỉnh Bình Thuận) và Nguyễn Trung Tín (ngụ tại xã Giang Điền, huyện Trảng Bom), là những đối tượng nhiều lần đến địa bàn thị trấn Trảng Bom để thực hiện hành vi cướp giật tài sản người đi đường. Nhưng lần này, khi thực hiện hành vi cướp giật sợi dây chuyền 1,5 chỉ vàng 18K của chị Hà Thị Nam (ngụ ở thị trấn Trảng Bom), cả hai không thể thoát khỏi sự vây bắt của ông cựu chiến binh dũng cảm Trần Xuân Cường và người dân trong khu vực.

 

Trong vụ án này, Công an thị trấn Trảng Bom cũng thu giữ số tang vật là chiếc xe máy của 2 tên cướp dùng làm phương tiện gây án, 1 ná thun đối tượng dùng để bắn trả khi bị truy đuổi, đồng thời chuyển người và tang vật cho Công an huyện tiếp tục điều tra, xử lý.

Đức Việt

 

 

Tin xem nhiều