Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đi mua máy tính cho sếp...!

08:09, 01/09/2010

Anh H. (nhân viên bán hàng của cửa hàng máy tính B.) đang ngồi trông coi cửa hàng thì có 2 người khách đi xe máy đến hỏi mua máy tính xách tay (laptop). Sau khi hỏi qua giá cả, xem xét cấu hình, chất lượng của máy, các vị khách đồng ý mua 2 cái laptop hiệu Dell với tổng giá tiền 32 triệu đồng.

Anh H. (nhân viên bán hàng của cửa hàng máy tính B.) đang ngồi trông coi cửa hàng thì có 2 người khách đi xe máy đến hỏi mua máy tính xách tay (laptop). Sau khi hỏi qua giá cả, xem xét cấu hình, chất lượng của máy, các vị khách đồng ý mua 2 cái laptop hiệu Dell với tổng giá tiền 32 triệu đồng.

 

Nhưng khi tính tiền, hai vị khách nói với anh H. rằng, họ chỉ là nhân viên đi mua hàng theo sự chỉ đạo của... sếp. Rồi họ yêu cầu anh H. đưa máy đến công trình xây dựng Trường trang trí mỹ thuật Đồng Nai (ở KP1, phường Bửu Long, TP.Biên Hòa) để cho sếp kiểm tra và giao tiền. Chiều lòng khách, anh H. cùng hai "nhân viên" nọ chở 2 cái laptop đến giao cho "sếp" ở công trình xây dựng Trường trang trí mỹ thuật. Tại đây, H. gặp một người xưng là "sếp" đang quản lý công trình, đứng ra nhận hàng. Rất nhanh chóng và vui vẻ, "ông sếp" này đồng ý mua 2 laptop và đề nghị mua thêm 5 máy tính để bàn nhằm... trang bị cho nhà trường. Nói rồi, "ông sếp" đề nghị hai "nhân viên" của mình đi theo anh H. đến cửa hàng B. chọn mua 5 máy tính và viết hóa đơn thanh toán tại đây. Tin lời, anh H. để 2 cái laptop ở chỗ công trình xây dựng rồi cùng 2 "nhân viên" nọ trở lại cửa hàng chọn máy.

 

Khi cả 3 vừa đi đến đoạn trước siêu thị Metro (phường Quang Vinh, TP.Biên Hòa) thì điện thoại di động của một "nhân viên" bật reo. Anh này nghe máy rồi cho biết: "Sếp tôi kiểm tra 2 máy laptop thấy chưa cài chương trình Windows. Sếp bảo anh quay lại lấy máy mang về cửa hàng cài chương trình cho ổng". Và hai "nhân viên" nọ đề nghị H. quay lại gặp "sếp" lấy 2 laptop, còn họ đi trước đến cửa hàng B. chọn máy tính để bàn. Nghe họ đề nghị hợp lý, anh H. quay lại lấy máy laptop. Nhưng khi trở lại đây, H. chẳng thấy "ông sếp" nọ đâu, 2 cái laptop cũng mất tăm. Anh gọi điện về cửa hàng hỏi các nhân viên khác thì được cho biết chẳng thấy người nào đến xem máy tính để bàn. Lúc này, anh H. biết mình đã dính phải màn kịch lừa đảo để chiếm đoạt 2 chiếc laptop. Hai "nhân viên" và "ông sếp" nọ chính là đồng bọn. Họ đã dựng nên màn kịch mua hàng hoàn hảo để đưa anh H. vào bẫy nhằm chiếm đoạt tài sản. Và H. chỉ còn biết đến cơ quan công an trình báo với hy vọng mong manh tìm lại được 2 cái laptop cho cửa hàng.

 

Đây là phương thức lừa đảo có tính toán bài bản mà kẻ gian mới thực hiện trên địa bàn Biên Hòa trong tháng 8-2010. Mong rằng, mọi người dân, nhất là chủ các cửa hàng kinh doanh cần đề cao cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo tinh vi nêu trên.

Tân Thành

Tin xem nhiều