Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Bị côn đồ đập phá nhà cửa vì vay tiền đánh bạc?

08:09, 01/09/2010

Ngày 1-9, Công an TP.Biên Hòa cho biết đang khẩn trương xác minh, truy bắt các đối tượng xông vào nhà đập phá, chiếm đoạt tài sản của gia đình ông Đặng Văn Khanh (Trưởng ấp Miễu, xã Phước Tân, TP.Biên Hòa).

Ngày 1-9, Công an TP.Biên Hòa cho biết đang khẩn trương xác minh, truy bắt các đối tượng xông vào nhà đập phá, chiếm đoạt tài sản của gia đình ông Đặng Văn Khanh (Trưởng ấp Miễu, xã Phước Tân, TP.Biên Hòa).

 

* Côn đồ lộng hành

 

Khoảng 20 giờ ngày 29-8, một nhóm thanh niên đi xe taxi đến nhà ông Đặng Văn Khanh (tại ấp Miễu, xã Phước Tân, TP.Biên Hòa) gọi cửa với giọng điệu khá dữ tợn. Anh Đặng Quang Hùng (thiếu úy Công an huyện Nhơn Trạch, con ông Khanh) bảo bố không có ở nhà thì 5-6 người xịt hơi cay rồi cầm dao mã tấu tấn công Hùng, đạp cửa xông vào nhà. Không thể chống cự lại đám người hung hãn, Hùng và người nhà bỏ chạy sang hàng xóm để thoát thân. Dù vậy, anh Hùng và một số người nhà vẫn bị bọn côn đồ đánh gây thương tích. Sau khi đuổi đánh người, nhóm côn đồ này còn đập phá một số vật dụng trong nhà, như: tủ kính, tivi, tủ thờ... Trước khi tẩu thoát, họ vứt lại bình xịt hơi cay, dao mã tấu và lấy 3 điện thoại di động, 2 đồng hồ đeo tay, 2 chiếc ví bên trong có giấy tờ và 5,5 triệu đồng...

Hiện trường xảy ra vụ án

Sau khi vụ việc trên xảy ra, người nhà của ông Khanh đã báo cho chính quyền địa phương đến giải quyết. Có mặt tại hiện trường sau khi vụ việc xảy ra, ông Nguyễn Văn Mỹ - Bí thư Đảng ủy xã Phước Tân, cho biết: "Nhận được tin báo của gia đình bị hại, chúng tôi đã có mặt tại hiện trường để xác minh vụ việc. Theo trình báo của người bị hại, nguyên nhân có thể có liên quan đến anh Bùi Văn Định (Trưởng Công an xã). Nhận thấy tính chất của vụ việc vượt quá thẩm quyền giải quyết, chúng tôi đã kịp thời báo cáo Công an TP.Biên Hòa điều tra, xử lý".

 

* Đã có mâu thuẫn từ trước

 

Nguyên nhân vụ việc xảy ra, theo ông Đặng Văn Khanh cho biết, vào ngày 14-8, ông Khanh cùng với ông Định và một người tên Công đã tổ chức nhậu nhẹt và đánh bài ăn tiền. Do ông Khanh thua hết tiền, ông Định đã mang bằng lái xe và giấy chứng minh nhân dân của ông Khanh đi cầm để lấy 3 triệu cho ông này. Chơi hết 3 triệu, ông Khanh lại được ông Định đưa thêm 2 triệu để tiếp tục chơi đến lúc ông thua gần hết tiền mới nghỉ. Sau đó một ngày, ông Định có gọi điện cho ông Khanh hỏi về việc chuộc lại giấy tờ. Nhưng ngày 17-8, ông Khanh mang 4 triệu đồng trả ông Định để lấy giấy tờ thì giữa hai người xảy ra mâu thuẫn, vì còn thiếu 1 triệu đồng.

Theo bà Dung (vợ ông Khanh), trước khi sự việc tối 29-8 xảy ra, vào chiều ngày 25-8, có hai người lạ mặt đi xe máy chạy qua nhà ném mắm tôm pha nhớt xe vào cửa nhà. Thấy có dấu hiệu bất thường, ông Khanh bảo mọi người trong nhà cảnh giác, vì ông có mâu thuẫn với ông Định về chuyện thua bài, nên sợ trả thù. Khoảng 18 giờ ngày 29-8, ông Định và một người lạ mặt đến nhà hỏi thăm chồng bà và có những lời lẽ mang tính đe dọa trước khi ra về: "Tôi chúc gia đình anh chị có một hạnh phúc!". Cũng trong khoảng thời gian này, ông Khanh đang ở TP.Hồ Chí Minh, thì anh Nguyễn Bình Minh (ngụ cùng ấp) và ông Định có gọi điện nói chuyện về số tiền 5 triệu mà ông Khanh vay để đánh bạc.

Hung khí đám côn đồ để lại.

Vụ việc hiện đang được cơ quan công an điều tra làm rõ. Ông Mỹ cũng cho biết: "Hai ông Khanh, Định đều là đảng viên, nhưng đã có xảy ra mâu thuẫn từ việc đánh bạc trước đó, nên chúng tôi đã yêu cầu hai người phải viết bản tường trình báo cáo lại toàn bộ vụ việc. Nếu cán bộ, đảng viên sai phạm thì chính quyền địa phương kiên quyết xử lý nghiêm".

Trần Danh

 

 

Tin xem nhiều