
Ngày 6-9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tiến hành bắt giữ Nguyễn Văn Hây (SN 1972, ngụ ở ấp 5, xã Thanh Sơn, huyện Định Quán) - kẻ nhẫn tâm đốt nhà giết chết vợ, con của mình.
Ngày 6-9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tiến hành bắt giữ Nguyễn Văn Hây (SN 1972, ngụ ở ấp 5, xã Thanh Sơn, huyện Định Quán) - kẻ nhẫn tâm đốt nhà giết chết vợ, con của mình.
Do ghen tuông mù quáng, khoảng 20 giờ ngày 5-9, Nguyễn Văn Hây đã dùng khúc gỗ "3 vuông" đánh vào đầu vợ là chị Trần Thị Diệu Hương (SN 1977). Sự việc xảy ra giữa vùng quê vắng, lúc trời đang đổ mưa to, nên dù chị Hương kêu la cầu cứu người dân xung quanh cũng không hay biết. Do bị Hây đánh quá mạnh, máu trên đầu Hương tuôn chảy xối xả, khiến chị ngất xỉu tại chỗ. Tiếp đó, Hây dùng sợi dây dù trói tay chân vợ vào đầu giường ngủ rồi chốt cửa nhà, lấy can xăng 5 lít tưới khắp nhà và phòng ngủ. Lúc này, 3 đứa con của chị Hương với Hây đang ngủ trên gác xép nghe tiếng ồn đã chạy xuống nhà. Cháu Nguyễn Thị Hoài Thương (SN 1996, con lớn của chị Hương) thấy mẹ bị cha trói ở đầu giường đã chạy tới giải cứu. Ngay lúc này, Hây dùng quẹt gas bật lửa đốt nhà rồi bỏ chạy ra ngoài. Thấy nhà bốc cháy, hai đứa con nhỏ của chị Hương là Nguyễn Thị Hoài Trinh (SN 1998) và Nguyễn Hoài
Khi người dân xung quanh biết chuyện thì ngọn lửa đã bao trùm khắp căn nhà gỗ của vợ chồng chị Hương. Ngọn lửa làm nổ bình gas trong bếp khiến lửa càng cháy dữ dội. Chỉ với những dụng cụ thô sơ nên người dân địa phương gần như vô vọng với việc cứu chữa mẹ con chị Hương đang quằn quại bên trong ngôi nhà đang bốc lửa ngùn ngụt. Hậu quả từ cơn ghen điên cuồng của Hây đã khiến chị Hương và cháu Thương chết cháy thảm thương, ngôi nhà bị lửa thiêu rụi hoàn toàn. Hai cháu
Những người dân địa phương cho biết, dù vợ chồng sống với nhau có 3 mặt con nhưng tính Hây rất hay ghen tuông vô cớ. Mỗi khi lên cơn ghen, Hây lại thẳng tay đánh đập vợ không thương tiếc. Trước đó, vì bị Hây đánh nhiều lần không chịu nổi, chị Hương đã bỏ đến nhà người chị ruột ở thị trấn Định Quán trú ngụ. Do nhớ các con, người thân trong gia đình Hây cũng đến năn nỉ, nên cách đây một tuần chị Hương quay trở về nhà. Nhưng đến ngày 5-9 thì chị cùng đứa con lớn đã phải chết tức tưởi vì cơn ghen tuông mù quáng của chồng.
Vụ việc hiện đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.
Phạm Mai











