Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Cảnh giác với nạn rải đinh trên quốc lộ 51

07:08, 31/08/2010

Sau một thời gian im ắng vì bị cơ quan chức năng xử lý nghiêm khắc, gần đây bọn “đinh tặc” lại tiếp tục lộng hành trên tuyến quốc lộ 51 (đoạn qua địa bàn Đồng Nai). Điều đó, khiến người dân đi đường rất bức xúc vì tài sản bị hủy hoại và nỗi lo mất an toàn khi lưu thông trên đường.

Sau một thời gian im ắng vì bị cơ quan chức năng xử lý nghiêm khắc, gần đây bọn “đinh tặc” lại tiếp tục lộng hành trên tuyến quốc lộ 51 (đoạn qua địa bàn Đồng Nai). Điều đó, khiến người dân đi đường rất bức xúc vì tài sản bị hủy hoại và nỗi lo mất an toàn khi lưu thông trên đường.

Đinh sắt hình thoi của bọn “đinh tặc” rải trên quốc lộ 51 vào tháng 2-2010.

Chị H.M.T. (ở huyện Long Thành) thường xuyên đi lại trên quốc lộ 51 cho biết, một buổi sáng đầu tháng 8, chị đang điều khiển xe máy Honda Click đến gần cổng 11 (thuộc địa bàn xã Phước Tân, TP.Biên Hòa), thì bỗng nhiên chiếc xe lảo đảo, bánh xe sau bị xì hơi rất nhanh. Chị T. vội dắt xe vào một tiệm sửa xe có vẻ tạm bợ bên đường, có biển hiệu tên H.T. Do lo lắng sợ trễ giờ đi học nên chị không để ý đến thao tác của hai thợ sửa xe trong tiệm. Đến khi họ gọi chị lại cho xem, thì vỏ xe và ruột xe đã bị rách một đoạn dài khoảng 10cm, với dấu cắt rất bén. Thợ sửa xe đòi thay vỏ và ruột xe tổng cộng đến 500.000 đồng nên chị T. không đồng ý. Chị T. đành phải trả 20.000 đồng tiền công tháo ráp cho hai tay thợ và đi tìm nơi khác sửa. Sau một hồi tìm kiếm, chị T. cũng tìm được tiệm sửa xe khác với giá thay vỏ ruột với giá 250 ngàn đồng (chỉ bằng một nửa so với tiệm H.T). Chỉ dăm ngày sau, chị T. lại tiếp tục bị xẹp bánh xe vì cán đinh ở đoạn từ khu vực UBND xã Phước Tân đến cổng 11. Chị mang xe đến một tiệm sửa xe lớn vá lại chỉ tốn chưa đến 10.000 đồng. Sau khi đi học, trên đường quay về Long Thành, chị lại bị xẹp bánh xe ở đoạn đường giữa Phước Tân và cổng 11. Lúc này, cảnh giác với chuyện bị cán đinh và màn chặt chém của một số tiệm vá xe tạm bợ, chị T. cố chạy xe xẹp bánh về gần ngã ba Thái Lan. Tại đây, chị phải thay ruột xe mới và phát hiện cái ruột xe đã thay trước đó là đồ dỏm, không đúng kích cỡ và bị tính giá trên trời (cùng với vỏ xe giá 250 ngàn đồng).

Anh Đỗ Hữu Đức -  người phụ trách tổ An toàn giao thông của xã Phước Tân cho biết, trong tháng 8-2010, qua phản ánh của người dân về nạn rải đinh trên đoạn quốc lộ 51 qua địa bàn xã, tổ ATGT đã mời 3 hộ sửa xe hai bánh có biểu hiện nghi vấn đến Công an xã làm cam kết. Theo anh Đức, hiện tại quốc lộ 51 đang sửa chữa nên có thể bọn rải đinh của các tiệm sửa xe không hoạt động, vì mặt đường thường xuyên bị thay đổi. Cách đây không lâu, tổ ATGT Phước Tân đã từng bắt được một đối tượng chuyên bỏ mối ruột xe rải đinh trên đường để “khuyến mãi” cho các tiệm sửa xe (giúp các tiệm vá, tiêu thụ nhiều ruột xe). Đối tượng này đã được giao cho cơ quan quản lý thị trường xử lý. Do vậy, có thể nạn rải đinh vừa rộ lên trong đầu tháng 8 này do các đối tượng bỏ mối ruột xe gây ra.

       Anh Lê Minh Tú - nhân viên Công an xã An Hòa, cho biết có nghe người dân phản ánh về một tiệm sửa xe mới mở trên địa bàn xã rất khả nghi (do một người chuyển từ Bình Dương đến làm chủ), vì người dân lượm được một số đinh thép hình thoi trên quốc lộ 51, đoạn qua địa bàn xã. Ông Tú cũng cho biết, các tiệm sửa xe hai bên quốc lộ ở An Hòa đang được công an lưu tâm, nếu có biểu hiện dính líu với nạn rải đinh sẽ bị làm rõ và xử lý nghiêm. Vì thế, những người đi xe hai bánh nên chạy đúng tốc độ để bảo đảm an toàn, nếu chẳng may bị cán đinh. Nếu bị dính “đinh tặc” nên tránh đưa vào các tiệm sửa xe có vẻ tạm bợ, và cần quan sát kỹ thao tác của thợ sửa xe. Khi bị nạn các chủ xe cũng nên trình báo với công an xã để cơ quan này có biện pháp theo dõi, ngăn chặn nạn đinh tặc.

Thanh Toàn

 

Tin xem nhiều