Đã một lần vào tù vì tội trộm cắp tài sản do thiếu tiền sử dụng ma túy, vậy mà khi ra tù, Nguyễn Thị Kim Loan (trú tại ấp Long Định, xã Long Kiến, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) vẫn "ngựa quen đường cũ".
Đã một lần vào tù vì tội trộm cắp tài sản do thiếu tiền sử dụng ma túy, vậy mà khi ra tù, Nguyễn Thị Kim Loan (trú tại ấp Long Định, xã Long Kiến, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) vẫn "ngựa quen đường cũ".
Trong phần xét hỏi mà vị đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP.Biên Hòa đặt ra, bị cáo Loan cho biết, cha mẹ ly dị, mẹ đi lấy chồng khác, bỏ lại 3 chị em bị cáo sống trong cảnh thiếu thốn. Chính vì sự tổn thất tinh thần ấy đã vô tình đẩy Loan vào lối sống thiếu lành mạnh. Năm 2008, khi mới 19 tuổi, Loan đã bị Tòa án nhân dân quận Gò Vấp (TP.Hồ Chí Minh) xử phạt 2 năm tù giam về tội trộm cắp tài sản. Nói về quá khứ này Loan cho biết, trước khi bị bắt, bị cáo đã chung sống với một nam thanh niên tên Vũ như vợ chồng. Cả hai cùng phạm tội, nhưng khi bị công an truy đuổi, Vũ đã trốn thoát nên chỉ Loan phải vào tù. Hai năm sống trong trại cải tạo, Loan quen biết với Châu Thành Nhân (cũng là phạm nhân). Sau ngày cùng ra trại, Loan và Nhân đã về sống chung với nhau tại TP.Biên Hòa. Rồi cả hai cùng quay trở lại sử dụng ma túy. Thiếu tiền để đáp ứng cơn nghiện, nên cả hai bàn cách đi trộm cắp tài sản.
Ngày 6-4-2010, Nhân dùng xe máy chở Loan đi đến khu phố 4, phường Tân Hiệp, TP.Biên Hòa để tìm mối trộm cắp. Khi đến khu vực này, phát hiện trong quán của anh Bùi Năng Hòa có nhiều hàng hóa nhưng không có người trông coi, Nhân đã lẻn vào lấy 4 thùng bia, còn Loan thì nổ máy xe chờ sẵn, nhưng đã bị chủ quán phát hiện.
Trước tòa, lại một lần nữa một mình Loan lãnh án khi đã cùng "người tình hờ" thực hiện hành vi trộm cắp (vì Nhân đã chạy thoát). Tòa án nhân dân TP.Biên Hòa tuyên phạt Nguyễn Thị Kim Loan 8 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản.
Trần Danh


![[Infographic] Con số và sự kiện ngày 29-12-2025](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-do-hoa_20251228215518.jpg?width=400&height=-&type=resize)









