Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đổi vé số... giả

09:07, 18/07/2010

Với xấp vé số dầy cộm trong tay, ông Tư Lẹp (63 tuổi) nặng nề lê bước trên đường Võ Thị Sáu (phường Quyết Thắng, TP.Biên Hòa) thì có một người đàn ông khoảng 50 tuổi ngoắc lại...

Với xấp vé số dầy cộm trong tay, ông Tư Lẹp (63 tuổi) nặng nề lê bước trên đường Võ Thị Sáu (phường Quyết Thắng, TP.Biên Hòa) thì có một người đàn ông khoảng 50 tuổi ngoắc lại...

 

Ông Tư Lẹp kể, lúc đó khoảng 9 giờ sáng, tại lề đường trước một quán cà phê trên đường Võ Thị Sáu, người đàn ông đó móc từ trong túi áo ra 4 tờ vé số (loại 10.000 đồng/tờ) nói là đã trúng giải sáu (400 ngàn đồng/tờ) và đề nghị đổi. Ông Tư Lẹp cẩn thận lấy sổ ra dò lại kết quả thì: "Đúng là ông ta trúng giải 6, dãy số 0307. Sau đó, tui vét hết số tiền mang theo cùng với 70 tờ vé số (chưa xổ) loại 10.000 đồng đưa cho ông ta để đổi lấy 4 tờ vé số trúng, nhưng vẫn còn thiếu ổng 400 ngàn đồng"- ông Tư Lẹp nhớ lại.

 

4 tờ vé số mà ông Tư Lẹp bị lừa.

Mặc dù vậy, ông khách vẫn hào phóng cho ông Tư Lẹp nợ và bảo ngày hôm sau đem vé số đến nhà ông ta (ông khách chỉ tay vào dãy nhà bên trong cư xá 38) để mua trừ số tiền còn lại. Hơn nữa, ông Tư Lẹp cho biết: "Vì ông ta ăn mặc lịch sự, đi xe máy loại sang trọng nên tôi không ngần ngại trao hết vé số và số tiền có sẵn cho ổng". Sau đó, ông già bán vé số này cầm 4 tờ số trên tới đại lý quen để đổi tiền thì tá hỏa khi biết được đó là những vé bị cắt dán chữ số.

 

Với trò cắt dán, cạo sửa số tinh vi để lừa người bán vé số dạo (chủ yếu người bán là trẻ em và người già) của những kẻ bất nhân như trường hợp của người khách "sang trọng" kia không phải là hiếm. Ngoài ra, chúng còn sử dụng trò in vé số giả, vé số đã xổ để đem tráo đổi vé số thật của người bán dạo. Cho nên, người bán vé số dạo cần đề cao cảnh giác để khỏi sập bẫy những kẻ bất nhân như thế.

Đoàn Phú

 

 

Tin xem nhiều