Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đằng sau nỗi đau của người mẹ trẻ!

08:07, 18/07/2010

Nguyễn Thị Thùy Trang (17 tuổi, trú tại thị trấn Long Thành) đứng trước vành móng ngựa. Cô gái trẻ này bị cáo buộc phạm tội giết người.

Nguyễn Thị Thùy Trang (17 tuổi, trú tại thị trấn Long Thành) đứng trước vành móng ngựa. Cô gái trẻ này bị cáo buộc phạm tội giết người.

 

Ngày gây ra án mạng bị cáo chỉ mới hơn 16 tuổi, cái tuổi đáng ra là lo học hành, hồn nhiên vui chơi thì cô bé lại phải đi làm kiếm tiền và  đang trong thời kỳ mang thai (2 tháng tuổi). Thật chua chát khi những ngày mang thai, người mẹ trẻ con này lại trở thành kẻ giết người. Bảy tháng còn lại để cho đứa con của mình chào đời cũng là khoảng thời gian mà người mẹ - bị cáo Nguyễn Thị Thùy Trang phải sống trong cảnh bị giam cầm để chiêm nghiệm những ngang trái của cuộc đời cũng như sự hối hận từ những lỗi lầm của mình khi đã gây ra cái chết thương tâm cho chính đồng nghiệp chỉ vì những ghen tức và mâu thuẫn không đâu. Cái ngày bị cáo gây nên tội lỗi ấy xảy ra cách đây đã gần một năm.

 

Bị cáo Trang (bên phải) trước vành móng ngựa.

Hồi tháng 6 vừa qua, hội đồng xét xử đã phải cho hoãn phiên tòa vì bị cáo vừa mới sinh con trong trại giam nên không thể tham dự phiên tòa. Và, ngày 13-7, tòa án lại tiếp tục đưa vụ án ra xét xử, lúc này đứa con của bị cáo mới chỉ 2 tháng tuổi. Mỗi lần nghe tiếng khóc của đứa trẻ vang lên bên ngoài hội trường xử án, bị cáo đang đứng trước vành móng ngựa phải ngoái lại nhìn theo bản năng của một người mẹ trong ánh mắt nhòa lệ.

 

Nguyên nhân của vụ án được xác định như sau: Bị cáo Nguyễn Thị Thùy Trang cùng với chồng chưa cưới của mình là Nguyễn Văn Bình và một người bạn là Trần Thủy Tiên đều làm chung một công ty ở khu công nghiệp Nhơn Trạch. Do trong quá trình làm việc, Tiên thường trò chuyện, trao đổi với anh Bình nên Trang ghen tức và giữa hai cô gái này đã nhiều lần xảy ra cãi nhau. Vào lúc 17 giờ 30 ngày 14-10-2009, trong lúc ăn cơm chiều, Trang lại thấy Tiên nói chuyện với anh Bình nên đã xông vào đánh Tiên, nhưng được mọi người can ngăn. Một lúc sau, biết tin Tiên gọi điện cho người thân đến để đánh mình, Trang liền bỏ về, nhưng trước khi đi không quên nói với Tiên: "Mày gọi điện kêu chị mày lên thì kêu đông đông, nếu không tao đánh chết". Trang còn dùng lời lẽ thô tục chửi Tiên giữa đám đông.

Nghe tin báo, chị và em gái của Tiên là Trần Thanh Thảo và Trần Thùy Trang đã rủ chị Nguyễn Thanh Tuyền cùng đi đến trước cổng công ty của Tiên. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, Nguyễn Thị Thùy Trang quay lại khu vực cổng công ty thì thấy mấy chị em của Tiên đang đứng ở đó. Lúc ấy, anh Bình và một người bạn làm cùng công ty là Đoàn Nhật Trường cũng đang đứng ở đây, vì vậy Trang đã chỉ cho hai người biết nhóm của Tiên đang chờ đánh mình. Trang nhờ anh Bình về nhà lấy dao ra để "thủ thân", nhưng anh Bình đã bỏ về nhà luôn. Cùng lúc này, Trần Thị Hồng Gấm là bạn làm cùng công ty vừa đi ra, nên Trang đã nhờ Gấm vào xưởng công ty để lấy dao. Tuy nhiên, do có sẵn con dao dưới yên xe nên Gấm đã lấy đưa cho Trang. Có dao, Trang đã đưa cho Trường cầm và hai người cùng đi đến chỗ nhóm của Tiên đang đứng. Lời qua tiếng lại một hồi, Tuyền cầm mũ bảo hiểm xông vào đánh Trang. Ngay lập tức, Trang đã giật lấy con dao từ tay Trường và đâm vào ngực trái làm cho Tuyền ngã gục xuống đường và đã chết ngay sau đó. Thấy bạn mình bị Trang đánh trọng thương, nhóm của Tiên đã dùng dao và mũ bảo hiểm đánh Trang gây thương tích.

 

Hành vi giết người của Nguyễn Thị Thùy Trang đã bị Tòa án nhân dân tỉnh tuyên phạt 8 năm tù giam. Bản án mà người mẹ trẻ con này phải gánh chịu là đích đáng, nhưng nó lại là bi kịch cho đứa con mới lọt lòng đã phải nằm cùng mẹ trong chốn lao tù. Nỗi đau đó không chỉ với người mẹ trẻ kia mà ngay những người dự khán phiên tòa cũng không khỏi xót xa.

Trần Danh

 

Tin xem nhiều