
Ngày 11-5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa lưu động tại xã Mã Đà (huyện Vĩnh Cửu) để xét xử và tuyên phạt mức án tử hình đối với Phan Vũ Đạt - kẻ giết hại dã man 2 mạng người vào đêm Giáng sinh 2009 để cướp tài sản. Kẻ thủ ác bị trừng trị thích đáng, công lý được thực thi, nhưng nỗi đau của gia đình người bị nạn và cả người nhà bị cáo thì vẫn âm ỉ.
Ngày 11-5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa lưu động tại xã Mã Đà (huyện Vĩnh Cửu) để xét xử và tuyên phạt mức án tử hình đối với Phan Vũ Đạt - kẻ giết hại dã man 2 mạng người vào đêm Giáng sinh 2009 để cướp tài sản. Kẻ thủ ác bị trừng trị thích đáng, công lý được thực thi, nhưng nỗi đau của gia đình người bị nạn và cả người nhà bị cáo thì vẫn âm ỉ.
Cái nắng chói chang, oi bức những ngày tháng 5 không ngăn được dòng người ở xã Mã Đà và thị trấn Vĩnh An kéo đến điểm xét xử lưu động. Hàng ngàn người cố chen lấn để được một chỗ đứng, chỗ ngồi trong hội trường và để nhìn tận mặt kẻ thủ ác đáng kinh sợ.
Tại phiên tòa xét xử, đêm kinh hoàng lại được khơi dậy qua phần đọc bản cáo trạng của vị đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa. Chưa đầy 6 tháng trước, vào đúng đêm lễ Giáng sinh 2009, con trai ông Nguyễn Văn Cường và bà Hoàng Thị Lý (ở tổ 1, ấp 4, xã Mã Đà) là Nguyễn Văn Tuấn đi chơi lễ vừa về đến ngõ, đã bàng hoàng phát hiện cha mẹ ruột nằm chết bên vũng máu trước sân nhà. Thi thể của hai nạn nhân đều mang hàng chục vết chém chí mạng. Vụ án đã gây ra nỗi kinh hoàng, khiếp sợ nhiều ngày liền đối với người dân ở khu vực thưa vắng dân cư và sống ven rừng Mã Đà. Song, rất nhanh chóng, cơ quan công an đã lần ra manh mối và bắt giữ kẻ thủ ác Phan Vũ Đạt.
Lời khai báo của Đạt tại cơ quan điều tra và phiên tòa xét xử cho thấy, vì muốn có tiền nên Đạt nảy sinh ý định cướp tài sản. Tối ngày 24-12-2009, đợi vợ con ra khỏi nhà đi chơi lễ Noel, Đạt đã uống hết 2 xị rượu, rồi vác cây rựa dài 60cm đi sang nhà ông Cường. Tại đây, Đạt giả vờ hỏi mua gà để chờ thời cơ hạ sát vợ chồng ông Cường. Sau khi đã mua được gà, Đạt đứng dậy giả vờ bước ra ngoài và bất thình lình, y cầm cây rựa giấu sẵn bên hông nhà chém vào sau gáy ông Cường. Tiếp đó, kẻ thủ ác đã truy sát vợ chồng nạn nhân bằng hàng chục nhát dao cắt vào cổ, gáy... dẫn đến chết tại chỗ. Sau đó, Đạt lạnh lùng bước qua xác họ để đi vào buồng lục lấy 2 chiếc nhẫn vàng rồi đi về nhà ngủ.
Sáng ngày 25-12, Đạt thức dậy sớm đưa vợ đi Trà Vinh dự đám cưới người thân như chẳng có chuyện gì xảy ra. Trên đường đi ngang khu vực chợ Thủ Đức (TP.Hồ Chí Minh), Đạt lén vợ vào một tiệm vàng bán 2 chiếc nhẫn lấy 1,1 triệu đồng để tiêu xài. Sau khi dự đám cưới trở về, thấy cơ quan công an truy tìm hung thủ của vụ án mạng gắt gao, Đạt định đến huyện Tân Phú trốn tránh nhưng giữa đường quay về nhà rồi mua thuốc trừ sâu uống tự tử để tránh né sự trừng trị của pháp luật.
Những người dự khán bày tỏ sự phẫn nộ trước kẻ thủ ác máu lạnh này. Do đó, mọi người đều tỏ thái độ đồng tình với bản án tử hình mà vị đại diện Viện kiểm sát đề nghị. Riêng Đạt, như biết trước tội ác của mình là không thể tha thứ được nên đã "mạnh dạn" bày tỏ nguyện vọng được nhận lãnh mức án cao nhất để được... nhẹ lòng. Khi được nói lời sau cùng trước lúc tòa vào nghị án, Đạt cố tỏ vẻ bình tĩnh: "Tội lỗi tôi gây ra quá lớn, bây giờ có hối hận thì cũng đã muộn. Từ đáy lòng mình, xin chân thành gửi đến gia đình người bị hại và bà con địa phương lời xin lỗi. Hành động của tôi không chỉ gây mất mát đau thương cho gia đình bị hại mà gia đình tôi cũng khổ đau, chịu nhiều áp lực với mọi người, bởi tội ác của con, chồng, cha... họ gây ra. Tôi không mong được giảm nhẹ mà xin tòa hãy xử tôi mức án tử hình. Xin quý tòa hãy chấp nhận lời thỉnh cầu của tôi...".
Kẻ thủ ác đã nhận mức án cao nhất. Nhưng nỗi đau của gia đình người bị nạn và cả người nhà bị cáo thì thời gian dẫu có qua đi cũng khó lòng xoa dịu được. Nỗi đau của những đứa con mất đi cha mẹ, những người thân yêu, trụ cột gia đình không biết đến bao giờ mới có thể nguôi ngoai. Nỗi đau của những đứa con, người vợ, người thân kẻ thủ ác sống trong đầy mặc cảm, lo lắng bị trả thù... Họ vô tội, nhưng họ không thể thoát ra khỏi nỗi đau, sự chịu đựng mất mát, sự dằn vật tinh thần. Cho nên, kẻ thủ ác đã phải đền tội, còn nỗi đau của những người ở lại thì cứ dai dẳng.
Phạm Mai





![[Video_Chạm 95] Phường Phước Long](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/cham_95_phuong_phuoc_long_sua_1.mp4.00_00_53_23.still001_20251227132624.jpg?width=400&height=-&type=resize)






