
Dư luận quần chúng ở xã An Hòa (TP.Biên Hòa) hiện rất bức xúc về chuyện một kẻ từng ăn trộm bò, bị phạt tù giam, lại trở thành nhân viên địa chính - xây dựng của UBND xã.
Dư luận quần chúng ở xã An Hòa (TP.Biên Hòa) hiện rất bức xúc về chuyện một kẻ từng ăn trộm bò, bị phạt tù giam, lại trở thành nhân viên địa chính - xây dựng của UBND xã.
Bà P.T.L. ở ấp 1 cho biết, khi đó (vào năm 2000) Công an xã An Hòa (thời điểm ấy xã này còn thuộc huyện Long Thành) bắt được một đối tượng trộm bò dẫn về trụ sở UBND xã để xử lý trước sự chứng kiến của rất đông dân chúng. "Vậy mà bây giờ anh ta lại trở thành cán bộ xã, hàng ngày cắp cặp đi phê bình người này, lập biên bản phạt vạ người khác nên người dân không nể phục" - bà L. nói.
Vụ án xảy ra vào khoảng giữa năm 2000. Lúc đó, anh Võ Văn Tư (ở ấp 1) đem 2 con bò cột gần nghĩa địa ở ấp 2 (không người trông coi) để cho chúng ăn cỏ. Đến chiều, anh Tư ra dắt bò về thì phát hiện 2 con bò đã bị mất từ lúc nào không biết. Công an xã An Hòa nhận được báo tin đã nhanh chóng xác minh và biết được 2 con bò của anh Tư bị kẻ trộm đem bán cho một lò mổ tại Lái Thiêu (tỉnh Bình Dương). Chủ lò mổ cho biết, người bán 2 bò ấy là P.V.M. (ở ấp 2, xã An Hòa). Chủ lò còn nói, chính M. đã dẫn người của lò mổ đem xe tải đến chở 2 con bò ngay tại bãi chăn thả nói trên.
Với những chứng cứ rõ ràng như vậy, Công an xã An Hòa đã tiến hành bắt giữ P.V.M. và anh ta cũng đã thú nhận hành vi trộm cắp tài sản của mình. Khi ấy, có người đề nghị Công an xã bỏ qua vụ việc. Tuy nhiên, vào thời điểm đó trên địa bàn xã An Hòa và các xã lân cận xảy ra khá nhiều vụ mất trộm bò mà không bắt được thủ phạm, do vậy công an khó thể bỏ qua vụ án này. Mặt khác, trị giá của 2 con bò bị trộm vào năm 2000 là khá lớn (khoảng 10 triệu đồng) nên vụ án được Công an xã chuyển lên Công an huyện Long Thành xử lý. Nhưng không hiểu sao vụ án ăn trộm bò của P.V.M. đến năm 2003 mới được tòa án đưa ra xét xử, bị cáo M. bị án phạt 6 tháng tù giam.
Đến năm 2009, P.V.M. được tuyển dụng vào làm cán bộ thống kê của UBND xã An Hòa, sau đó chuyển về làm việc ở Hội Nông dân huyện Long Thành và đến năm 2010 anh ta trở lại xã An Hòa làm cán bộ địa chính - xây dựng như đã đề cập ở trên. Nhiều người dân địa phương cho rằng, Nhà nước và xã hội khuyến khích người lầm lỡ hoàn lương, phục thiện và đóng góp cho việc chung. Tuy nhiên, việc bố trí P.V.M. làm cán bộ xử lý vi phạm hành chính (trong lĩnh vực xây dựng, đất đai) của người dân thì bà con cho rằng không thể chấp nhận được vì như thế không có tính gương mẫu! Trong điều 23 của Pháp lệnh Cán bộ, công chức có quy định: "Người được tuyển dụng (làm cán bộ, công chức) phải có phẩm chất đạo đức, đủ tiêu chuẩn...". Do vậy, lãnh đạo UBND xã An Hòa nghĩ sao về thắc mắc của người dân?
T.T



![[Video_Chạm 95] Phường Phước Long](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/cham_95_phuong_phuoc_long_sua_1.mp4.00_00_53_23.still001_20251227132624.jpg?width=400&height=-&type=resize)










