Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Kẻ giết người hèn hạ có cơ hội sống...

07:05, 23/05/2010

Hai cuộc đời "đứt gánh giữa đường" đã tìm đến chắp vá với nhau, nhưng hạnh phúc chưa kịp thăng hoa thì bi kịch "con anh giết con em" đã xảy ra.

Hai cuộc đời "đứt gánh giữa đường" đã tìm đến chắp vá với nhau, nhưng hạnh phúc chưa kịp thăng hoa thì bi kịch "con anh giết con em" đã xảy ra. Họ vẫn ở cùng nhà, ăn cùng mâm, ngủ chung giường nhưng sáng hôm ấy, cả hai ra đứng trước tòa với hai thái cực khác nhau. Người vợ là mẹ đẻ của nạn nhân tội nghiệp, người chồng là cha ruột của kẻ sát nhân mất hết nhân tính.

 

Bị cáo Nguyễn Thành Luân trước vành móng ngựa.

Cái chết tức tưởi của thiếu nữ L.A. đã được giải mã, nhưng vẫn chưa thể giải tỏa được trong dư luận nhân dân tại xã Bình Sơn (huyện Long Thành). Cho nên, ngày 21-5, khi Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức xét xử lưu động tại Trung tâm học tập cộng đồng xã Bình Sơn đối với kẻ thủ ác Nguyễn Thành Luân đã thu thút rất đông người dân khắp nơi kéo đến dự khán. Trước tòa, bị cáo Luân khai nhận đã yêu đơn phương L.A. - đứa em gái không cùng huyết thống sống cùng nhà (L.A. là con gái của người đàn bà gá nghĩa với cha Luân). Khi thấy L.A. ngày càng lớn càng xinh đẹp, sợ không thể giữ được tình yêu của mình nên Luân nảy sinh tà ý chiếm đoạt "người yêu" mãi mãi thuộc về mình.

 

Trước tòa, Luân khóc lóc kể lại: khoảng 10 giờ ngày 11-8-2009, lợi dụng cha mình và mẹ của L.A. không có ở nhà, hắn cầm dao bước xuống bếp trong lúc L.A. đang lo chuẩn bị bữa cơm cho cả nhà. Một tay hắn ôm chặt L.A., tay kia cầm dao đâm 3 nhát vào ngực nạn nhân. Khi L.A. gục xuống, hắn bế nạn nhân vào phòng ngủ và ra ngoài khóa cửa lại. Trong đau đớn, L.A. vùng vẫy, chạy ra bể nước kêu cứu. Hoảng sợ, Luân đuổi theo ôm giữ và kéo nạn nhân trở lại phòng ngủ, đồng thời thực hiện hành vi hiếp dâm. Thỏa mãn thú tính xong, thấy L.A. còn thở thoi thóp, hắn lấy con dao đâm tiếp một nhát vào ngực nạn nhân. Sau đó, hắn cầm dao đâm nhiều nhát vào người mình để tự vẫn nhưng vì cảm nhận được đau đớn nên đã kêu la cầu cứu...

 

Hành vi đê hèn của Nguyễn Thành Luân được thuật lại từ chính miệng hắn khiến đông đảo người dân dự khán tỏ thái độ rất bất bình. Một cụ bà dự khán phiên tòa không chịu được nỗi đau tột cùng mà cô bé L.A. phải gánh chịu nên đã ngất xỉu tại phiên tòa. Vậy mà trước vành móng ngựa, trước đông đảo người dân dự khán, Luân đã trơ trẽn cầu xin tòa cho hắn được sống, được hưởng sự khoan hồng của pháp luật với mức án nhẹ. Hắn cầu xin mọi người thứ tha cho hành động tội lỗi mà mình gây ra; xin mẹ nạn nhân và linh hồn L.A. thứ tha cho hành vi "bồng bột" và tình yêu đơn phương của hắn.

 

Hội đồng xử án đã tuyên phạt Luân mức án chung thân về tội giết người, 6 năm tù về tội hiếp dâm (tổng hình phạt chung là tù chung thân). Vậy là kẻ giết người, hiếp dâm có cơ hội sống, làm lại cuộc đời. Với không ít người dân dự khán phiên tòa, đó là mức án nhẹ, chưa tương xứng với hành vi phạm tội của kẻ thủ ác. Những người khác thì cho rằng, pháp luật có dành cho hắn con đường sống, thì đó cũng chỉ là sự sống tội lỗi, hèn hạ. Tòa án lương tâm sẽ phán xử suốt cuộc đời còn lại của hắn vì hành động đê hèn cướp đi mạng sống và nhân phẩm của một thiếu nữ ngoan hiền, người mà hắn từng tự nhận là đã thầm thương trộm nhớ.

Thành Nhân

 

Tin xem nhiều