Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chuyện cảnh giác
Nhờ dẫn đường

09:05, 14/05/2010

Đầu giờ chiều ngày 10-5, khi các em học sinh lớp 4/3 của Trường tiểu học Gia Ray (thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc) chuẩn bị vào lớp thì có một người phụ nữ lạ, đeo khẩu trang kín mặt xuất hiện. Bà ta gọi một số em học sinh nữ lại hỏi học lớp nào, do ai chủ nhiệm. Khi nghe các em nói là học lớp của cô Tr. thì người phụ nữ này nói là mình có một bức thư muốn gửi, nhờ các dẫn đường đến nhà cô giáo ấy.

Đầu giờ chiều ngày 10-5, khi các em học sinh lớp 4/3 của Trường tiểu học Gia Ray (thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc) chuẩn bị vào lớp thì có một người phụ nữ lạ, đeo khẩu trang kín mặt xuất hiện. Bà ta gọi một số em học sinh nữ lại hỏi học lớp nào, do ai chủ nhiệm. Khi nghe các em nói là học lớp của cô Tr. thì người phụ nữ này nói là mình có một bức thư muốn gửi, nhờ các dẫn đường đến nhà cô giáo ấy.

 

Hai em Bích Trâm (ảnh trái), Ngọc Thư đang kể lại sự việc với Công an thị trấn Gia Ray.

Nghe vậy, 3 em học sinh: Mai Nhật Hiền, Võ Thị Bích Trâm và Bùi Đỗ Ngọc Thư đã ngồi lên xe máy để người phụ nữ kia chở đi đến nhà cô Tr. Sau khi chở các em đi lòng vòng một hồi, người phụ nữ ấy dừng lại một nơi vắng vẻ trên đường Lê Duẩn (ở thị trấn Gia Ray) và lấy điện thoại di động ra gọi. Người phụ nữ này cố tình mở màn hình điện thoại (hiện tên cô Tr.) cho 3 em học sinh nhìn thấy. Sau đó, bà ta nói chuyện rất lớn qua điện thoại để cho các em nghe. Sau khi tắt máy điện thoại, bà ta bảo rằng, cô Tr. kêu các em tháo mấy đôi bông tai ra. Tuy các em không đồng ý nhưng người phụ nữ này đã nhanh tay tháo đi 3 đôi bông tai (khoảng 6 phân vàng 18k) của các em gói vào tờ giấy trắng, rồi kêu các em lên xe đi tiếp.

 

Chạy được một đoạn đường, người phụ nữ này nói xe hết xăng nên thả các em xuống. Tiếp đó, bà ta đưa một gói giấy cho các em cầm, bảo đứng đó chờ để bà đi đổ xăng. Chờ mãi không thấy người phụ nữ kia quay lại, các em mới mở gói giấy ra xem thì thấy bên trong chỉ là... giấy, còn 3 đôi bông tai thì không còn nữa. Không còn cách nào khác, các em tìm đường đi về trường và báo cho thầy cô biết vụ việc.

 

Được biết, Công an thị trấn Gia Ray đang tích cực điều tra để làm rõ vụ lừa đảo này. Tuy nhiên, qua vụ việc nêu trên cũng là lời cảnh báo đến phụ huynh, không nên cho các em đeo nữ trang khi đi học. Bởi, điều đó vô tình tạo điều kiện cho kẻ gian thực hiện ý đồ xấu.

Ngọc Hoàng

 

Tin xem nhiều