Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Thuê xe ôm đi mua xe SH

08:04, 19/04/2010

Sáng ngày 13-2, bác tài xe ôm H.T.H. đưa xe đến đầu hẻm Hoa Lư (thuộc phường Quang Vinh, TP.Biên Hòa) ngồi chờ đón khách như thường lệ. Đến khoảng 9 giờ thì có một người đàn ông trạc tuổi 50, ăn mặc lịch sự đến thuê ông H. chở đến phường Tam Hiệp.

Sáng ngày 13-2, bác tài xe ôm H.T.H. đưa xe đến đầu hẻm Hoa Lư (thuộc phường Quang Vinh, TP.Biên Hòa) ngồi chờ đón khách như thường lệ. Đến khoảng 9 giờ thì có một người đàn ông trạc tuổi 50, ăn mặc lịch sự đến thuê ông H. chở đến phường Tam Hiệp.

 

Khi xe chạy ngang một tiệm bán đồng hồ ở phường Tam Hiệp thì người khách bảo ông H. dừng xe lại chờ ông ta vào... lấy đồ. Chỉ vài phút sau, người khách cầm chiếc mũ bảo hiểm từ tiệm đồng hồ bước ra và bảo ông H. chở đến phường Hố Nai để mua xe máy. Theo chỉ dẫn của khách, ông H. chạy đến KP3, phường Hố Nai và ghé lại tại một cửa hàng bán xe máy. Tại đây, người khách nọ lựa chọn và thỏa thuận với ông chủ cửa hàng mua chiếc xe SH màu đen đã qua sử dụng với giá 100 triệu đồng.

 

Sau một hồi xem xe, kiểm tra giấy tờ, người này đề nghị được chạy thử xe trước khi đưa tiền. Thấy khách đến mua xe có hai người, một người còn lại ở cửa hàng nên ông Th. (chủ cửa hàng xe máy) đồng ý đưa xe cho chạy thử. 15 phút trôi qua vẫn không thấy ông khách chạy thử xe quay lại. Sau đó, người khách mua xe gọi điện thoại yêu cầu chủ cửa hàng xe máy cùng ông H. đến tiệm đồng hồ C. ở phường Tam Hiệp để lấy tiền. Khi ông Th. cùng ông H. đến tiệm này tìm người khách nọ thì ở đây bảo không ai quen biết ông ta. Lúc này, ông chủ cửa hàng xe máy mới tá hỏa khi biết mình đã sụp bẫy kẻ lừa đảo. Còn bác tài xe ôm cũng nhận ra mình bị lợi dụng làm "vật tế thần" cho màn lừa đảo tinh vi của gã đàn ông lạ mặt.

 

Và vào khoảng 9 giờ 45 ngày 14-4, cũng có hai người đàn ông đi xe máy đến cửa hàng của ông T. (ở KP8, phường Tân Phong) hỏi mua xe SH đã qua sử dụng mang biển số 60H1-9899. Sau khi thỏa thuận với giá 102 triệu đồng, người khách mua xe ngỏ lời được chạy thử. Chủ cửa hàng nghĩ rằng có người đi cùng còn ở lại cửa hàng, nên đã đồng ý để người khách chạy thử xe. Nhưng chờ mãi không thấy người khách mua xe quay lại, ông T. đã vội trình báo và khi công an đến làm việc thì mới biết người ở lại cửa hàng là tài xế xe ôm, chứ không hề có mối quan hệ gì với vị khách kia.

 

Đây là bài học cảnh giác mà các chủ cửa hàng kinh doanh xe máy, các bác tài xe ôm cần rút kinh nghiệm để không rơi vào cảnh dở khóc dở cười như những trường hợp nêu trên.

Phạm Mai

Tin xem nhiều