
Hưng "vườn điều" là đối tượng giang hồ khét tiếng ở Biên Hòa. Thế lực đó Hưng có được bởi một phần đóng góp không nhỏ của đám đàn em liều lĩnh, sẵn sàng đâm chém không run tay.
Hưng "vườn điều" là đối tượng giang hồ khét tiếng ở Biên Hòa. Thế lực đó Hưng có được bởi một phần đóng góp không nhỏ của đám đàn em liều lĩnh, sẵn sàng đâm chém không run tay.
>>> Kỳ 2: Hưng "vườn điều" khẳng định thế lực
>>> Kỳ 3: Những kẻ gây án đã bị trừng trị, nhưng...
>>> Kỳ 4: Long Thanh - đại ca mới nổi trong giới giang hồ Biên Hòa
* Đe dọa thẩm phán và kiểm sát viên tại tòa
Cùng bị bắt với Hưng "vườn điều" là Phan Kim Châu (Châu cao). Châu cao là đối tượng hình sự thuộc dạng có tiếng tăm ở Biên Hòa. Sau khi chấp hành xong một bản án tù, Châu cao đầu quân dưới trướng của Hưng, tham gia các hoạt động tổ chức cờ bạc, cho vay nặng lãi và kể cả đâm chém khi cần. Với nét mặt lạnh lùng và bên người luôn kè kè khẩu súng hoặc lựu đạn nên Châu cao khiến nhiều tay giang hồ ở Biên Hòa khiếp vía mỗi khi có va chạm, dính líu đến.
Một đàn em thuộc dạng liều lĩnh khác, đâm chém người không nhát tay của Hưng "vườn điều" là Lê Quý Đôn (quê ở huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng, tạm trú tại KP4, phường Tân Hiệp, TP.Biên Hòa). Đôn là con của Tư S., một chiến hữu thân thiết của Hưng "vườn điều". Vì thế, khi giao lưu với đám giang hồ ở Biên Hòa, Đôn luôn tự xưng là cháu của đại ca Hưng.
Năm 2008, Đôn tham gia một vụ cướp tài sản ở Hải Phòng nên bị công an huyện Thủy Nguyên phát lệnh truy nã. Trong lúc đang lẩn trốn ở Biên Hòa, Đôn lại tiếp tục gây án. Khoảng 12 giờ ngày 26-1-2009, Đôn cùng một số đối tượng tổ chức chơi bầu cua bên lề đường Đồng Khởi (thuộc KP8, phường Tân Phong) thì anh Nguyễn Giang Nam (nhà ở gần đấy) đến xem. Lúc này, bạn của anh
Thấy vậy, anh
Tại phiên tòa xét xử hình sự về hành vi cố ý gây thương tích đối với Lê Quý Đôn vào ngày 22-12-2009, Đôn lại tiếp tục chối tội nên hội đồng xét xử Tòa án nhân dân Biên Hòa phải thẩm vấn rất nhiều. Khi thấy Đôn bị thẩm vấn dồn dập và không còn đường chối cãi, Hưng "vườn điều" ngồi dự khán bên dưới cùng đám đàn em đã đứng phắt dậy và chỉ tay vào mặt vị thẩm phán đe dọa: "Tôi sẽ giết ông". Sau đó, Hưng còn đe dọa vị đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại tòa rồi mới bỏ về.
Sau khi bị tòa án tuyên phạt 3 năm tù, Đôn đã làm đơn kháng cáo và tại phiên tòa phúc thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh tuyên giảm cho Đôn 6 tháng tù.
* Ép người bị nạn bãi nại
Một đàn em liều lĩnh, đâm chém người không ngán ngại của Hưng "vườn điều" nữa là Đinh Hoàng Minh Tuấn (còn gọi là Chuột, ngụ ở KP7, phường Hố Nai). Vào một đêm cuối tháng 12-2008, do mâu thuẫn với băng nhóm của Trần Trọng Khoát (cu Địa) nên các "chiến hữu" của tên Chuột là Phạm Quang Trung, Khổng Hữu Thọ bị Phạm Duy Quang (ngụ ở phường Tân Hòa - đàn em của cu Địa) đâm gây thương tích tại khu cầu Sập. Tuy bị thương, nhưng Trung và Thọ không trình báo cơ quan công an mà ngấm ngầm báo thù bằng máu.
Ngày 1-4-2009, Trung sai đàn em là Đinh Hoàng Minh Tuấn, Trần Thiện Khiêm, Phạm Đức Quý vác dao tìm đánh cu Địa trả thù. Đến trưa cùng ngày, sau một hồi quần thảo tìm kiếm, 3 tên này nhìn thấy cu Địa đang đi xe máy với Nguyễn Quốc Đăng ở khu vực KP9, phường Tân Biên nên đã ép xe buộc dừng lại. Thấy nguy hiểm, Đăng vứt xe bỏ chạy, còn cu Địa thì bị Tuấn cầm dao chém bổ vào đầu. Cu Địa đưa tay đỡ thì bị chém đứt cẳng tay (tỷ lệ thương tật 43%). Sau khi gây án, các đối tượng này bị bắt.
Trong quá trình cơ quan công an điều tra vụ án này, Hưng "vườn điều" lại cử đàn em đến ép cu Địa phải làm đơn bãi nại. Do lo sợ, cu Địa làm đơn bãi nại cho Tuấn. Thế nhưng, tại phiên tòa xét xử Đinh Hoàng Minh Tuấn vào ngày
Nhóm PV













