Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Mời tham gia tổ chức từ thiện quốc tế

08:03, 21/03/2010

Trưa ngày 17-3 vừa qua, vợ chồng ông N.P. (72 tuổi) và bà L.T.N. (70 tuổi, ở khu phố 1, thị trấn Tân Phú) đang thiu thiu ngủ thì có hai người phụ nữ lạ mặt đến gõ cửa. Hai người phụ nữ này giới thiệu và trưng ra bằng chứng mình là người của tổ chức Hội Người cao tuổi quốc tế đến mời ông, bà P. tham gia công tác từ thiện.

Trưa ngày 17-3 vừa qua, vợ chồng ông N.P. (72 tuổi) và bà L.T.N. (70 tuổi, ở khu phố 1, thị trấn Tân Phú) đang thiu thiu ngủ thì có hai người phụ nữ lạ mặt đến gõ cửa. Hai người phụ nữ này giới thiệu và trưng ra bằng chứng mình là người của tổ chức Hội Người cao tuổi quốc tế đến mời ông, bà P. tham gia công tác từ thiện.

 

Vốn là những người hay làm việc thiện nên ông P. và bà N. vui vẻ mời hai vị khách "quốc tế" vào nhà. Sau một hồi trò chuyện thân tình, hai phụ nữ này nói thêm, tổ chức Hội Người cao tuổi quốc tế mà họ đang tham gia có chi nhánh tại huyện Định Quán. Điều đó càng củng cố niềm tin cho hai cụ già vì giữa Tân Phú và Định Quán cách nhau không xa, mặt khác đây lại làm từ thiện mang tính... quốc tế nên ông, bà P. vui vẻ đồng ý tham gia.

 

Để được tham gia tổ chức này, theo yêu cầu của hai người phụ nữ kia, ông bà P. phải đeo nữ trang vào để chụp hình làm thẻ hội viên nhằm "quảng bá" cho mọi người thấy ông, bà có thiện ý và khả năng về tài chính. Cả tin vào sự mời gọi của hai người phụ nữ kia, ông bà đã mở tủ lấy ra túi đựng nữ trang (bên trong có một sợi dây chuyền vàng 3,5 chỉ, một nhẫn vàng 2 chỉ, một lắc vàng 6 chỉ, một nhẫn vàng 5 phân và cả phần tiền 28 triệu đồng) để chứng minh phần tài sản, khả năng tài chính của gia đình mình. Sau đó, ông, bà P. định đeo số nữ trang kia vào người, nhưng hai người phụ nữ này ngăn lại và đề nghị ông, bà phải thay quần áo khác để chụp hình cho đẹp hơn. Nhưng khi ông, bà P. vừa quay trở vào phòng thay quần áo thì hai người phụ nữ kia đã vội giật túi đồ đựng nữ trang và số tiền đang để trên bàn rồi phóng vội ra xe chạy trên quốc lộ 20 hướng về Định Quán.

 

Biết mình đã bị lừa, ông bà P. liền tri hô và gọi xe ôm đuổi theo hai người phụ nữ kia. Nhưng cả hai đối tượng này đã chạy mất dạng. Hiện nay, Công an thị trấn và Công an huyện Tân Phú đang tích cực điều tra để làm rõ vụ việc này.

 Đây là bài học cảnh giác cho mọi người về những trò lừa kiểu như vậy.

Mỹ Ngọc

Tin xem nhiều