Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Giả bộ gây sự để... cướp xe

09:03, 03/03/2010

Một buổi tối đầu năm, Út C. (17 tuổi, ngụ ở KP5, phường Tam Hiệp, TP.Biên Hòa) cùng đám bạn trong xóm đang ngồi chơi bên đường thì một thanh niên trẻ đến hỏi chuyện với giọng xấc xược...

Một buổi tối đầu năm, Út C. (17 tuổi, ngụ ở KP5, phường Tam Hiệp, TP.Biên Hòa) cùng đám bạn trong xóm đang ngồi chơi bên đường thì một thanh niên trẻ đến hỏi chuyện với giọng xấc xược:

 

- Ở đây thằng nào là Út C.?

 

- Tao nè. Có gì không? - Út C. bước ra trả lời khi nghe kẻ lạ mặt hỏi tên mình.

 

- Mày chính là thằng đã đánh em tao hôm trước phải không?

 

- Không.

 

Nhưng gã thanh niên nọ vẫn buộc Út C. theo gã đi gặp người bị đánh để nói chuyện phải quấy. Bực mình vì chuyện không đâu, nên Út C. cũng muốn đi theo thanh niên nọ để gặp em hắn làm rõ trắng đen. Do không có xe nên Út C. nhờ người bạn trong nhóm là P.P.K. (ngụ cùng phường) dùng xe máy hiệu Nouvo chở đi theo gã thanh niên xấc láo nọ.

Các đối tượng: Hải, Tân, Quang bị công an bắt giữ.

Khi đến khu vực nghĩa địa Đa Minh (thuộc phường Tam Hiệp), gã thanh niên nọ rút dao ra hăm dọa Út C. rồi nói với một thanh niên đứng chờ sẵn ở đây:

 

- Có phải tụi này không?

 

- Đúng rồi - gã thanh niên đứng ở nghĩa địa trả lời.

 

- Còn thằng bị đánh chung với mày đâu? Mày lấy xe đi rước nó lại đây nói chuyện - gã thanh niên cầm dao vừa đe dọa Út C. và K. vừa bảo tên đứng ở nghĩa địa lấy xe Nouvo của K. đi.

 

K. phản kháng thì gã kia liền đòi chém để buộc anh này phải giao chìa khóa xe. Có được chìa khóa, gã thanh niên trong khu nghĩa địa liền lấy xe Nouvo chạy đi, trong khi gã cầm dao vẫn tiếp tục khống chế không cho Út C. và K. ra khỏi khu nghĩa địa.

 

Cả ba người đứng chờ trong khu nghĩa địa một lúc lâu vẫn chưa thấy gã thanh niên lấy xe của K. quay trở lại. Lúc này, tên cầm dao tỏ vẻ sốt ruột bèn bảo Út C. và K. ở lại chờ để gã đi ra đầu hẻm đón đồng bọn.

 

Út C. và K. đứng đợi một hồi không thấy tên cầm dao quay lại nên đi ra khu dân cư hỏi thăm thì được biết gã kia đã đón xe ôm bỏ đi biệt tăm. Lúc này, cả hai biết mình bị các đối tượng lạ mặt giở trò để cướp tài sản.

 

Nhưng may mắn cho Út C. và K. là vài ngày sau đó chiếc xe Nouvo đã được Công an phường Bửu Hòa (TP.Biên Hòa) thu hồi lại được khi bọn gian mang đến đây tìm mối tiêu thụ. Chúng gồm: Trần Tuấn Hải (16 tuổi, ngụ ở huyện Nhơn Trạch), Lại Đinh Duy Quang (còn gọi là Quang "tài", 19 tuổi, quê ở huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu). Trước đó, Hải, Quang và tên Long "cò" (chưa rõ lai lịch) do muốn kiếm tiền tiêu xài nên nghĩ ra chiêu thức "tìm người đánh trả thủ" để thực hiện vụ cướp tài sản nêu trên. Sau khi lấy được chiếc xe Nouvo của K., Hải, Quang và Long mang về huyện Châu Đức tiêu thụ nhưng không có người mua. Tại đây, cả ba gặp bạn của Hải là Nguyễn Thành Tân (17 tuổi, ngụ ở huyện Châu Đức) nên kể lại phi vụ mới thực hiện và đến nhà Tân ngủ qua đêm. Sau đó, Hải và Tân mang xe đến phường Bửu Hòa bán thì bị người dân báo tin để công an phường bắt giữ.

 

Vụ việc đang được Công an TP.Biên Hòa điều tra làm rõ, đồng thời tiếp tục truy bắt tên Long "cò" để xử lý theo pháp luật. Đây cũng là chiêu thức bọn gian thường sử dụng để chiếm đoạt tài sản mà người dân cần đề cao cảnh giác.

PHẠM MAI

 

Tin xem nhiều