
Nạn khai thác cát lậu trên sông Đồng Nai diễn ra chủ yếu tại địa bàn các huyện: Vĩnh Cửu, Long Thành và TP.Biên Hòa. Trong đó, "sa tặc" hoành hành trên sông Cái, đoạn thuộc cù lao Hiệp Hòa của TP.Biên Hòa đang ngày càng trở nên công khai, trắng trợn.
Nạn khai thác cát lậu trên sông Đồng Nai diễn ra chủ yếu tại địa bàn các huyện: Vĩnh Cửu, Long Thành và TP.Biên Hòa. Trong đó, "sa tặc" hoành hành trên sông Cái, đoạn thuộc cù lao Hiệp Hòa của TP.Biên Hòa đang ngày càng trở nên công khai, trắng trợn.
Báo Đồng Nai số 1721 ra ngày
Tuy nhiên, trong những ngày gần đây, chúng tôi tiếp tục nhận được phản ảnh của người dân rằng, nạn khai thác cát lậu vẫn diễn biến phức tạp. Đêm 30-1, chúng tôi theo một chiếc ghe máy của dân đi trên sông Cái đến gần khu vực hút cát lậu thường hoạt động vào ban đêm (đoạn gần Nhà máy cám Con Cò). Anh E.B., người có nhà đất bị sụp lở do nạn bơm hút cát, căn dặn chúng tôi phải hết sức cẩn trọng, vì những kẻ hút cát lậu ở đây rất manh động.
21 giờ 30, chúng tôi nghe rõ tiếng máy ghe chạy ầm ì từ hướng làng bè Tân Mai ra khu vực bơm hút cát. Dưới ánh trăng, chúng tôi thấy hai chiếc ghe cặp vào bên hông đoàn sà lan 3 chiếc đang neo đậu sát bờ phía cù lao Hiệp Hòa. Hai chiếc ghe hút cát lậu nhanh chóng bơm cát từ dưới sông lên ghe. Đây là loại ghe hai ngăn thiết kế đặc thù cho việc bơm hút cát. Cách đó khoảng vài trăm mét, chúng tôi thấy có hai chiếc ghe bơm hút cát lậu khác đang hoạt động ở giữa sông. Lúc này, một người cháu của anh E.B. cho biết, Công an xã Hiệp Hòa đã thông báo cho lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy đến phối hợp truy bắt các ghe bơm hút cát lậu.
Đến hơn 22 giờ, hai chiếc ghe cặp sà lan đã đầy cát và nổ máy chạy về hướng làng bè Tân Mai. Một lúc sau, hai chiếc ghe ở giữa sông cũng rút ống chạy theo hướng hai ghe đi trước. Khoảng 15 phút sau đó, một chiếc ghe bơm hút cát quay trở lại đoàn sà lan đang neo đậu để tiếp tục hoạt động. Trong lúc đang bơm cát thì bỗng nhiên chiếc ghe này tắt máy và vội vàng rút ống hút cát lên. Vừa lúc đó có chiếc ghe hút cát khác cũng trờ tới. Tuy nhiên, những người trên hai ghe này đã ra ám hiệu rồi nhanh chóng cùng nhau nổ máy bỏ chạy. Cùng lúc đó, hai ghe hút cát lậu khác cũng vội quay đầu vào bờ. Vì vậy, khu vực bơm hút cát lậu vốn ầm ì về đêm thì vào thời điểm ấy bỗng trở nên im ắng. Lúc đó đồng hồ đã chỉ 23 giờ.
Tại hội nghị về an toàn giao thông đường thủy nội địa diễn ra vào ngày 9-12-2009 do Đoạn quản lý đường sông số 10 (thuộc Bộ Giao thông - vận tải) tổ chức, bà Lê Thị Kim Huê, Chủ tịch UBND xã Hiệp Hòa (TP.Biên Hòa) đã phản ảnh: Người dân trong xã rất bức xúc vì hàng đêm trên sông Cái, đoạn gần Nhà máy cám Con Cò (thuộc khu công nghiệp Biên Hòa 1 và giáp ranh với cù lao Hiệp Hòa) thường xuyên có 8-9 ghe hút cát lậu hoạt động.
Không lâu sau đó, ca nô của lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy đang trên đường tuần tra đã chạy ngang qua khu vực này. Từ hướng cầu Đồng Nai, chiếc ca nô chạy đến khu vực các ghe bơm hút cát lậu lúc nãy và đảo hai vòng quan sát rồi quay đầu về. Điều này cho thấy, việc tuần tra công khai bằng ca nô của lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy khó thể bắt quả tang được những ghe bơm hút cát lậu. Theo những người dân sống ven sông ở cù lao Hiệp Hòa, có thể những đối tượng bơm hút cát lậu sử dụng điện thoại di động để cảnh báo cho nhau khi phát hiện ca nô của Cảnh sát giao thông đường thủy đi tuần tra. Có phải vì vậy mà tình trạng bơm hút cát lậu trên sông Đồng Nai nói chung, tại khu vực cù lao Hiệp Hòa nói riêng vẫn hoành hành?
Nhóm PV



![[Video_Chạm 95] Phường Long Bình](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/sequence-01.00_01_35_22_20260101090554.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Chùm ảnh] Toàn cảnh Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)






