Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Người làm công tham lam

09:02, 01/02/2010

Giữa khuya, chị Phan Thị Trà Giang, chủ doanh nghiệp xăng dầu Ông Đồn 1 (đóng tại thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc) hớt hải chạy đến phòng trực ban của Công an huyện báo bị kẻ gian vào phòng riêng lấy trộm 50 triệu đồng.

Giữa khuya, chị Phan Thị Trà Giang, chủ doanh nghiệp xăng dầu Ông Đồn 1 (đóng tại thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc) hớt hải chạy đến phòng trực ban của Công an huyện báo bị kẻ gian vào phòng riêng lấy trộm 50 triệu đồng.

 

Theo lời tường trình của chị Giang, khoảng 18 giờ ngày 19-1-2010, trong lúc chị đang chơi với con tại phòng riêng ở trên lầu, thì người làm công của gia đình bước vào chơi cùng. Trong lúc chị Giang đang vui đùa cùng cháu bé thì có một nhân viên phục vụ trong trạm xăng dầu đến giao 77,6 triệu đồng tiền bán hàng. Chị Giang đã nhận đủ tiền và bỏ vào túi xách đặt trên đầu giường trong phòng ngủ của mình. Một lúc sau, chị Giang rời phòng này đi xuống lầu dưới. Và, đến 21 giờ cùng ngày, khi trở lên, chị Giang mới tá hỏa khi phát hiện số tiền để trên đầu giường đã bị mất 50 triệu đồng.

 

Huỳnh Thị Kim Hiền đang khai báo trước cơ quan điều tra.

Có một điều đáng nói nữa là, người làm công kiêm vú nuôi đã rời khỏi nhà chị Giang cách đó vài giờ. Trong phòng riêng của người vú nuôi này còn để sót lại một ít quần áo và giấy chứng minh nhân dân mang tên Huỳnh Thị Kim Hiền (SN 1961, thường trú tại thôn Xuân Phong, xã Ninh Thọ, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa). Ngay sau đó, Công an huyện Xuân Lộc đã tiến hành xác minh qua điện thoại với Công an xã Ninh Thọ thì được biết, ở thôn Xuân Phong của xã này có công dân Huỳnh Thị Kim Hiền. Hiền đã ly dị chồng và bỏ xứ đi làm ăn xa, ít khi quay trở về địa phương.

 

Xác định Hiền chính là thủ phạm gây ra vụ án, nên vào ngày 24-1-2010, các điều tra viên Công an huyện Xuân Lộc đã nhanh chóng lên đường ra Ninh Hòa. Trong quá trình xác minh, các điều tra viên đã gặp bà Thới Thị Quản, là mẹ ruột của Hiền. Bà Quản cho biết, đã từ lâu không có liên hệ với Hiền, nhưng cách đó mấy ngày, có đứa cháu ngoại tên Hậu (hiện đang làm thuê ở TP.Hồ Chí Minh) gửi cho bà 200 ngàn đồng để mua thuốc trị bệnh. Nhận định có khả năng Hiền đang ẩn náu nơi Hậu tạm cư nên các điều tra viên đã bí mật xác minh tại Bưu điện huyện Ninh Hòa. Qua xác minh, các điều tra rất bất ngờ khi phát hiện người gửi tiền cho bà Quản không phải Hậu mà chính là Huỳnh Thị Kim Hiền.

 

Vì vậy, các trinh sát tức tốc đón xe trở về TP.Hồ Chí Minh. Khi các trinh sát tìm được đúng địa chỉ gửi tiền cho bà Quản thì phát hiện đó chỉ là trụ sở của một khách sạn và Hiền là khách đến thuê phòng trọ, nhưng đã rời khỏi đó vào lúc 8 giờ ngày 26-1-2010. Đến đây thì việc truy tìm thủ phạm của vụ án tưởng chừng bế tắc. Tuy nhiên, bằng kinh nghiệm của mình, các trinh sát đã nhận định có thể Huỳnh Thị Kim Hiền sẽ quay lại khách sạn này một lần nữa nên các anh kiên trì đeo bám, mai phục. Quả nhiên đúng như nhận định, đến 17 giờ ngày 26-1-2010, khi Hiền quay trở lại đây thuê phòng nghỉ thì cũng là lúc các trinh sát ập vào bắt giữ.

 

Trước cơ quan điều tra, Hiền khai nhận chính chị ta đã thực hiện vụ lấy cắp 50 triệu đồng của chị Giang. Sau khi trốn thoát, Hiền dùng số tiền đó mua xe máy, sắm vàng và chi xài cá nhân.

 Đức Việt

 

Tin xem nhiều