
Trưa ngày 5-2, đang lúc tất bật chuyện kinh doanh của gia đình trong những ngày giáp Tết thì bất ngờ chuông điện thoại di động của ông chủ vựa cám V. (ở KP2, phường Long Bình, TP.Biên Hòa) reo vang.
Ngày hôm sau, ông V. lại nhận được cuộc gọi từ số máy điện thoại trên. Vẫn giọng người thanh niên kia gay gắt: "Chúng tôi đang cần tiền để xài Tết, đề nghị ông phải chuyển gấp 15 triệu đồng vào tài khoản của tôi ở Ngân hàng X. Nếu không thì đừng trách chúng tôi độc ác... ". Biết đây không phải là trò đùa của người quen nào đó nên ông V. cảm thấy lo lắng thật sự. Một mặt năn nỉ kẻ gọi điện xin giảm bớt số tiền nộp, mặt khác ông V. hẹn sáng ngày 8-2 sẽ chuyển tiền vì cuối tuần ngân hàng không làm việc. Sau một hồi thương lượng, kẻ lạ mặt đã đồng ý nhận 10 triệu đồng và chờ ông V. chuyển vào tài khoản của hắn vào ngày 8-2.
Đúng hẹn, ông V. gọi điện cho kẻ tống tiền báo tin đã chuẩn bị đủ tiền nộp nhưng đề nghị đưa tận tay vì việc chuyển khoản vào dịp cuối năm rất khó khăn. Nghe đề nghị của ông V., kẻ lạ mặt im lặng, rồi tắt máy. Nhưng không lâu sau đó, hắn gọi lại và hẹn điểm giao nhận tiền tại công viên Chiến Thắng (thuộc KP2, phường Long Bình).
Khoảng 16 giờ 30 cùng ngày, tại công viên Chiến Thắng, khi cô gái trẻ do kẻ tống tiền cử đến vừa nhận tiền từ tay ông V. thì các trinh sát hình sự Công an TP.Biên Hòa đã bất ngờ xuất hiện và bắt giữ. Nhưng trong lúc một chiến sĩ cảnh sát hình sự đang giữ cô gái trẻ thì bị một thanh niên từ xa chạy đến cầm dao đâm vào ngực. Rất may là chiến sĩ công an này kịp thời lách người thoát khỏi lưỡi dao nên chỉ bị trầy sướt nhẹ. Ngay lập tức, gã thanh niên hung hãn kia đã bị công an bắt giữ tại chỗ.
Tại cơ quan điều tra, cặp nam nữ tống tiền này khai tên là Nguyễn Phương Trình và Nguyễn Thị Thu Thảo (cùng 19 tuổi, quê ở tỉnh Phú Yên, đang ở trọ tại KP5, phường Long Bình). Trước đó, trong lúc phụ làm đường (đổ bê-tông), Trình đã nhiều lần vào nhà ông V. chơi và quan sát gia đình này. Do muốn có nhiều tiền về quê ăn Tết nên Trình bàn với bạn gái tống tiền ông V.
Song, kế hoạch ăn Tết hoành tráng của Trình và Thảo không thể thực hiện là nhờ sự cảnh giác cao độ của ông V., nên cả hai đành vào trại giam... đón xuân.
Phạm Mai












