Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Bắt kẻ cướp giật có 3 lệnh truy nã

09:02, 19/02/2010

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa vừa bắt giữ đối tượng cướp giật nguy hiểm có 3 lệnh truy nã Vũ Mạnh Cường (còn gọi Cường "gò", 21 tuổi, ngụ ở ấp 6, xã Sông Ray, huyện Cẩm Mỹ) trong lúc hắn đang lẩn trốn tại một phòng trọ...

Tên cướp giật có 3 lệnh truy nã Vũ Mạnh Cường.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa vừa bắt giữ đối tượng cướp giật nguy hiểm có 3 lệnh truy nã Vũ Mạnh Cường (còn gọi Cường "gò", 21 tuổi, ngụ ở ấp 6, xã Sông Ray, huyện Cẩm Mỹ) trong lúc hắn đang lẩn trốn tại một phòng trọ...

 

Khoảng cuối năm 2007, nhóm thanh niên ở huyện Cẩm Mỹ gồm: Lê Hùng Vỹ, Nguyễn Thanh Long, Nguyễn Hoàng Duy, Vũ Mạnh Cường, Nguyễn Văn Cảnh, Nguyễn Liệu... bỏ nhà đi bụi và rủ nhau đến Biên Hòa thuê nhà trọ để ở và tổ chức ăn chơi tại các quán bar, vũ trường. Để có tiền phục vụ cho lối sống lười lao động, ham ăn chơi trác táng, số thanh niên này thường xuyên tổ chức đi cướp giật trên địa bàn TP.Biên Hòa, TX.Long Khánh, huyện Long Thành... Trong số này, Cường "gò" là đối tượng đóng vai trò đáng kể nhất.

 

Tài liệu thu thập của cơ quan điều tra cho biết, những đối tượng cướp giật sau khi gây án hàng loạt đều lần lượt bị bắt giữ, nhưng riêng Vũ Mạnh Cường luôn nhanh chân thoát thân trước sự truy bắt của công an. Điển hình vào cuối tháng 9 đến tháng 12-2008, Cường cùng Bùi Mạnh Đạt (25 tuổi, ngụ ở xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ) gây ra hàng loạt vụ cướp giật trên địa bàn Biên Hòa. Ngày 18-12-2008, do bị công an truy tìm gắt gao, Đạt đã đến Công an TP.Biên Hòa đầu thú, còn Cường thì lặn biệt tăm. Trước đó, Cường cùng đồng bọn gây ra nhiều vụ cướp giật tài sản trên địa bàn huyện Long Thành. Đồng bọn lần lượt bị bắt giữ, còn Cường đã kịp thoát thân, nên ngày 10-11-2008, Công an huyện Long Thành ra quyết định truy nã đối tượng này. Dù vậy, trong thời gian lẩn trốn, Cường vẫn lôi kéo những đối tượng khác lập nhóm và tiếp tục gây án.

 

Ngày 5-5-2009, Cường rủ rê Đặng Quốc Hoàng (20 tuổi, ngụ xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ, là sinh viên một trường cao đẳng) và đối tượng tên Nguyên (chưa rõ lai lịch) đi cướp giật và giật được sợi dây chuyền bạch kim của chị T.T.V.A trên đường Cách mạng tháng Tám (TP.Biên Hòa). Người đi đường đã tổ chức truy đuổi, bắt được Hoàng giao công an, còn Cường và Nguyên sử dụng xe phân khối lớn nhanh chóng biến mất. Trong lúc công an đang truy tìm Cường thì ngày 24-7-2009, anh ta lại cùng Ngô Văn Cảnh, Phạm Mạnh Đạt (đều ngụ ở xã Sông Ray) lấy trộm xe máy hiệu Airblade của anh L.Đ.C (ngụ tại phường Tân Tiến, TP.Biên Hòa). Sau đó, cả bọn mang xe đến quận 12 (TP.Hồ Chí Minh) để bán thì Cảnh, Đạt bị Công an quận này bắt giữ, riêng Cường đã nhanh chân tẩu thoát.

 

Với hành vi gây án hàng loạt, Cường "gò" lại bị Công an TP.Biên Hòa ra liên tiếp hai quyết định truy nã về các hành vi trộm cắp và cướp giật tài sản. Dù vậy, Cường "gò" vẫn không sợ. Ngày 9-8 và 19-9-2009, anh ta cùng một số đối tượng đã thực hiện hai vụ cướp giật dây chuyền vàng và giỏ xách (trị giá hơn 140 triệu đồng) trên địa bàn Biên Hòa. Điều "lạ lùng" là trong khi các đối tượng liên quan đều bị bắt giữ sau đó, riêng Cường tiếp tục thoát thân và lại lôi kéo những đối tượng khác gây ra nhiều vụ án khác để kiếm tiền tiêu xài trong thời gian lẩn trốn lệnh truy nã.

Là con của gia đình nghèo, cha mẹ phải lao động vất vả để kiếm sống qua ngày nhưng Cường đã không phụ giúp được gì mà sớm nghỉ học, bỏ nhà sống lang thang và kết bạn với nhóm thanh niên xấu. Để có tiền tiêu xài trong những lúc bỏ nhà đi bụi, Cường tham gia nhóm trộm chó ở nhiều vùng nông thôn. Sau đó, Cường "gò" chuyển sang trộm cắp các loại tài sản khác với giá trị lớn hơn để có nhiều tiền ăn chơi.

 

Cường "gò" không chỉ gây án chuyên nghiệp, liều lĩnh mà còn "có tài" đối phó trước sự truy bắt của cơ quan công an. Mỗi lần trinh sát nắm được tin báo và tìm đến nơi Cường ở trọ thì hắn vừa kịp bỏ đi nơi khác. Thậm chí, sau nhiều lần trốn thoát, thấy tên tuổi và hình ảnh của mình bị đưa lên báo, Cường còn liều lĩnh gọi điện thoại đến cơ quan công an để trêu chọc và thách thức. Nhưng lưới trời lồng lộng, sau nhiều tháng ngày vất vả truy lùng khắp nơi, tối ngày 9-2-2010, trong lúc Cường đang lẩn trốn tại một phòng trọ ở TP.Biên Hòa cùng đồng bọn, các trinh sát hình sự đã bao vây bắt giữ.

 

Cơ quan công an đang tích cực điều tra làm rõ hành vi của Vũ Mạnh Cường để sớm đưa tên tội phạm nguy hiểm này cùng đồng bọn của hắn ra xử lý trước pháp luật.

Phạm Mai

 

 

 

Tin xem nhiều