Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Giết người để có tiền đi... đám cưới

09:12, 30/12/2009

Sau bốn ngày tích cực điều tra truy xét, ngày 28-12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh đã xác minh, làm rõ hung thủ giết hại dã man hai vợ chồng ông Cường ở xã Mã Đà trong đêm Noel vừa qua.

Kẻ thủ ác Phan Vũ Đạt.

Sau bốn ngày tích cực điều tra truy xét, ngày 28-12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh đã xác minh, làm rõ hung thủ giết hại dã man hai vợ chồng ông Cường ở xã Mã Đà trong đêm Noel vừa qua.

 

* Chết thảm

 

Khoảng 23 giờ ngày 24-12, sau khi đi chơi Noel cùng bạn bè, Nguyễn Văn Tuấn (17 tuổi, ngụ ở tổ 1, ấp 4, xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu) vừa về đến ngõ đã bàng hoàng phát hiện cha mẹ ruột đều nằm chết trên vũng máu trước sân nhà. Ông Nguyễn Văn Cường (46 tuổi, cha Tuấn) người bê bết máu bởi cả chục vết thương do bị chém bằng vật sắc nhọn. Nằm cách ông Cường không xa là xác người vợ, bà Hoàng Thị Lý (40 tuổi) cũng bị hàng chục vết thương.

 

Nhận được tin báo, cơ quan cảnh sát điều tra cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, huyện đã có mặt tại hiện trường. Qua khám nghiệm tử thi cho thấy ông Cường và bà Lý mỗi nạn nhân bị chém 13 nhát, trong đó có những nhát ở vùng cổ làm đứt khí quản, động mạch, tĩnh mạch... Hiện trường vụ án là nơi vắng vẻ, nằm cách biệt với nhà hàng xóm bởi vườn điều và rừng tràm. Kết quả khám nghiệm hiện trường cho biết, mục đích của kẻ thủ ác nhằm cướp tài sản khi cặp nhẫn của gia đình ông Cường để trong tủ đã biến mất. Nhưng để tìm ra hung thủ gây án giữa đêm khuya nơi vùng sâu thưa thớt dân cư là thử thách lớn cho lực lượng chức năng.

 

Ban giám đốc Công an tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ phải sử dụng tất cả các biện pháp nhằm sớm tìm ra hung thủ trừng trị trước pháp luật. Ngay lập tức, các tổ trinh sát được cắt cử truy tìm, sàng lọc những đối tượng tình nghi trên địa bàn. Qua bốn ngày tích cực truy xét, hung thủ gây ra vụ án dã man đã lộ diện. Đó là Phan Vũ Đạt (31 tuổi, ngụ cùng ấp với gia đình nạn nhân).

 

* Kẻ thủ ác lạnh lùng...      

Biết gia đình ông Cường hành nghề mua bán thịt rừng có chút tài sản để dành, nên Đạt đã ra tay sát hại vợ chồng ông để cướp tiền của tiêu xài và đi đám cưới. Sau khi đi dự đám cưới về, biết khó thoát khỏi sự truy bắt của công an, Đạt đã uống thuốc rầy tự tử. Song, các trinh sát đã có mặt kịp thời để đưa Đạt đi bệnh viện cấp cứu.

                  

Theo lời khai của hung thủ, khoảng 19 giờ 30 ngày 24-12, đợi vợ con đi chơi Noel, Đạt uống hết 2 xị rượu để lấy can đảm vác cây rựa (dài 60cm) đi sang nhà ông Cường. Đến nơi, Đạt giấu con dao bên ngoài rồi bước vào bên trong nhà giả vờ hỏi mua gà. Bà Lý liền đi ra sau vườn bắt gà, còn ông Cường thì ngồi nói chuyện với Đạt. Khoảng 10 phút sau, bất thình lình, Đạt rút cây rựa giấu sẵn bên hông nhà chém ông Cường. Dù ông Cường đã vùng bỏ chạy nhưng Đạt vẫn đuổi theo chém cả chục nhát vào cổ, gáy... khiến ông gục chết tại chỗ. Bà Lý ở phía sau nhà nghe tiếng động mạnh nên chạy lên xem cũng bị Cường chém trên 10 nhát rựa vào gáy, cổ...

 

Sau khi gây án, Cường đi vào buồng lục lấy 2 chiếc nhẫn vàng rồi cầm rựa đi về nhà ngủ. Sáng ngày 25-12, Đạt thức dậy sớm cùng vợ đi Vĩnh Long dự đám cưới người thân như chẳng có chuyện gì xảy ra. Khi đi ngang khu vực chợ Thủ Đức (TP.Hồ Chí Minh), Đạt vào một tiệm vàng bán 2 chiếc nhẫn vàng được hơn một triệu đồng. Dự đám cưới xong, Đạt vừa về lại nhà thì bị công an bắt giữ.

Phạm Mai

 

 

Tin xem nhiều