Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Ở một ấp, người dân bức xúc vì xảy ra nhiều vụ trộm cắp!

09:11, 11/11/2009

Nhiều người dân tại ấp 2A, xã Xuân Bắc đã đồng ký đơn tố giác tội phạm gửi đến Viện Kiểm sát nhân dân huyện Xuân Lộc và một số cơ quan chức năng đề nghị khởi tố hình sự đối với một người ở cùng ấp. Vì sao lại có sự việc như vậy?

Nhiều người dân tại ấp 2A, xã Xuân Bắc đã đồng ký đơn tố giác tội phạm gửi đến Viện Kiểm sát nhân dân huyện Xuân Lộc và một số cơ quan chức năng đề nghị khởi tố hình sự đối với một người ở cùng ấp. Vì sao lại có sự việc như vậy?

 

Thời gian qua, rất nhiều người dân ở ấp 2A, xã Xuân Bắc bị mất gia cầm, gia súc và nhiều tài sản khác... Theo khai báo của bà con, từ đầu năm đến nay có không ít gia đình bị mất trộm dê, gà, vịt xiêm, ngỗng, mèo, dây tưới nước... Cũng theo người dân ở đây, bọn trộm còn rất manh động khi liều lĩnh dùng dao chặt đầu chó đang bị xích trong sân nhà dân để lấy đi phần thân mình. Thậm chí, có trường hợp chủ nhà còn bị bọn trộm chó dọa giết khi phát hiện chúng đang ra tay giết chó rất dã man. Bà con tự thống kê, có khoảng 70% số hộ trong ấp không mất cái này thì cũng mất cái khác. Trước hàng loạt các vụ bị mất trộm xảy ra, bà con đã trình báo với ban ấp và chính quyền xã Xuân Bắc. Tuy nhiên, tình hình mất an ninh trật tự tại đây vẫn chưa được ngăn chặn kịp thời.

 

Trao đổi với chúng tôi, Trưởng ấp 2A Đoàn Thanh Quang xác nhận, người dân trong ấp bức xúc vì liên tục bị mất tài sản là có thật nhưng chưa bắt được đối tượng gây án nên cũng chỉ nghi người này, người kia. Còn Trưởng công an xã Xuân Bắc Phạm Văn Bình thì cho biết, tình trạng mất trộm tại ấp 2A là có và bọn trộm chó thường hoạt động tại xã Xuân Bắc với khoảng 6 đối tượng đi trên 3 xe máy. Qua điều tra, truy bắt, hiện tại Công an xã này đã lập hồ sơ ban đầu và chuyển đến Công an huyện xử lý 2 vụ việc liên quan đến tình trạng mất trộm tài sản tại địa phương. Đó là vụ mất trộm 27 triệu đồng của bà Phạm Thị Lệ ở ấp 3A và vụ mất trộm máy D4 của ông Đinh Quang Phúc ở ấp 2A.

Phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Xuân Lộc Võ Hồng Hải vừa cho biết, đã có quyết định khởi tố vụ án mất trộm máy D4 xảy ra tại gia đình ông Đinh Quang Phúc (sau đó phát hiện có tại nhà ông Đào Duy Tặng). Liên quan đến vụ án này, Công an huyện Xuân Lộc đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xem xét khởi tố bị can liên quan. Còn vụ bà Phạm Thị Lệ mất trộm 27 triệu đồng thì Công an huyện này đang tiến hành điều tra, làm rõ.

Liên quan đến vụ mất trộm máy phun thuốc trừ sâu D4 trị giá 4,2 triệu đồng của gia đình ông Đinh Quang Phúc xảy ra vào đêm 19-9 vừa qua, người dân phát hiện đối tượng "có mặt" tại nhà ông Đào Duy Tặng, ở cùng ấp 2A. Vì vậy, ông Phúc đã đến đặt vấn đề về chiếc máy bị mất thì bị ông Tặng đe dọa hành hung trước sự chứng kiến của đông đảo người dân địa phương. Sau đó, từ nhiều nguồn tin khác nhau, Công an xã Xuân Bắc đã cử người đến quận 8, TP.Hồ Chí Minh vận động Trần Văn Phi (17 tuổi), một trong hai đối tượng lấy trộm máy D4 ra đầu thú. Đến đây thì ông Tặng mới thừa nhận là đã mua máy D4 do hai thanh niên lấy trộm. Bà Nguyễn Thị Xiêm, mẹ của Phi và ông Đinh Văn Viết, cha của Đinh Văn Pháp - đối tượng tham gia trộm máy D4 cho biết, hai "tay trộm nhí" này đang là học sinh phổ thông nhưng thường bỏ bê việc học hành và hay đến nhà ông Tặng trú ngụ, ăn ở... Cũng theo ông Viết, chiếc máy trộm cắp đó ông Tặng mua với giá 800 ngàn đồng nhưng thực chất chỉ trả 300 ngàn đồng, phần còn lại thì... trừ nợ.

Trước những vụ việc xảy ra như thế, người dân ấp 2A, xã Xuân Bắc đề nghị chính quyền xã này và Công an, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Xuân Lộc sớm vào cuộc để ngăn chặn trộm cắp và làm sáng tỏ những gút mắc tại địa phương.

 

H.T

 

Tin xem nhiều