Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Khi con "ma" biến mất

08:10, 21/10/2009

Kể từ khi Hồ Văn Giỏi (23 tuổi) bỏ được ma túy, ông Hồ Quang Ánh (ngụ tại ấp Việt Kiều, xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc) có thêm một "trợ thủ" đắc lực giúp việc đồng áng.

Kể từ khi Hồ Văn Giỏi (23 tuổi) bỏ được ma túy, ông Hồ Quang Ánh (ngụ tại ấp Việt Kiều, xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc) có thêm một "trợ thủ" đắc lực giúp việc đồng áng. Để được như vậy, con đường "trở về" của Giỏi luôn được sự quan tâm động viên, chia sẻ và giúp đỡ của gia đình cũng như chính quyền địa phương.

 

Giỏi kể, do trước đây buồn chuyện gia đình nên em tìm đến ma túy để giải sầu. Mỗi lần hút chích, Giỏi phải chi đến 100 ngàn đồng. "Hễ có tiền là em lén mua ma túy về hút một mình trong chòi nuôi gà của gia đình. Hút liên tục 3 tháng thì em bị công an phát hiện, đưa ra giáo dục trước nhân dân trong ấp. Em vừa xấu hổ cho mình vừa xấu hổ cho gia đình nên quyết tâm từ bỏ ma túy" - Giỏi cho biết. Cũng theo Giỏi, ma túy thật sự không hấp dẫn như em tưởng, mà đó chỉ là ảo giác "cuồng loạn" của kẻ thiếu hiểu biết, sống buông thả.

 

Lao động đã giúp Giỏi tránh xa ma túy.

Ông Ánh, cha của Giỏi thì phân trần: "Mũi dại thì lái chịu đòn. Từ ngày thằng Giỏi bị ma túy "bắt hồn", tôi xấu hổ với hàng xóm lắm. Tuy vậy, tôi cũng tích cực theo dõi, động viên con phải tránh xa nhóm bạn xấu và bây giờ thì nó đã bỏ được ma túy rồi". Ông cũng cho biết, những năm trước, gia đình ông sinh sống tại Campuchia, đã chứng kiến tận mắt biết bao cảnh trái ngang do ma túy gây ra. Vì vậy, gia đình rất hiểu nỗi khổ bởi vấn nạn ma túy, tìm đủ mọi cách để cứu con khỏi "cái chết trắng" ấy.

 

Ngoài sự quan tâm đặc biệt của gia đình, nhất là người cha, Giỏi còn được chính quyền địa phương tạo điều kiện giúp đỡ sau khi cai nghiện. Ông Trần Ngọc Minh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Xuân Hiệp, cho biết: "Giỏi là đối tượng được xã giao cho Hội Nông dân theo dõi trong quá trình cai nghiện tại cộng đồng. Nhằm giúp em cai nghiện tốt, chúng tôi động viên em bằng việc hỗ trợ vốn cho gia đình làm kinh tế. Có "cần câu", Giỏi cùng gia đình tích cực lao động kiếm sống. Trong quá trình theo dõi, chúng tôi nhận thấy Giỏi đã tự cai được ma túy và rất chí thú làm ăn".

 

Riêng Giỏi thì bộc bạch: "Sau khi cai nghiện được ma túy, em có thêm động lực để xây dựng ước mơ". Ước mơ của Giỏi là sẽ tích góp vốn liếng từ việc đang cùng với anh rể thuê vườn điều của người dì để đầu tư trồng cây thuốc lá và thời gian rảnh thì đi phụ hồ. Giỏi còn mơ ước sẽ mở trại nuôi heo rừng của riêng mình. Em tâm sự: "Các chú ở xã biết em đã tự giác cai nghiện được ma túy nên rất nhiệt tình giúp đỡ, động viên. Thời gian qua, địa phương đã tạo điều kiện cho gia đình em vay vốn mua máy xới, máy bơm nước, máy tuốt lúa. Nhờ vậy, em luôn bận rộn với công việc đồng áng và cũng là để cách ly được nhóm bạn xấu lôi kéo, rủ rê".

 

Giỏi còn khoe: "Chuyện của em trước đây giờ đã được mọi người tha thứ nên em không còn mặc cảm nữa. Hiện nay, em đã để dành được một khoản tiền kha khá, đến khi nào đủ 50 triệu đồng thì em lập trại nuôi heo rừng và sẽ lập gia đình".

 

Đoàn Phú

 

Tin xem nhiều