Những ngày khốn khó, họ là ruột thịt sống chung trong một khu đất, dùng chung lối đi, đến khi đất có giá thì thưa kiện nhau, mất tình máu mủ.
Những ngày khốn khó, họ là ruột thịt sống chung trong một khu đất, dùng chung lối đi, đến khi đất có giá thì thưa kiện nhau, mất tình máu mủ.
* Cuộc chiến pháp lý gia đình
Không phải ngẫu nhiên mà bà Nguyễn Thị R. và người cháu gái gọi bằng cô là Trần Thị H. (cư ngụ tại xã Phước An, huyện Nhơn Trạch) liên tục có đơn thưa kiện nhau đòi quyền sử dụng trên 14 ngàn m2 đất của ông Nguyễn Văn Đ. là cha và ông nội để lại cho con cháu sử dụng. Theo phản ánh của người dân ở đây, việc người cháu của bà R. đòi quyền sử dụng toàn bộ diện tích đất này là trái với đạo lý, trái pháp luật vì bà R. đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ). Để giành được phần thắng cho mình, bà H. thuê hai luật sư có tiếng của tỉnh để bảo vệ quyền lợi. Bà R. thì nhờ luật sư ở TP.Hồ Chí Minh với số tiền không nhỏ. Cuộc chiến pháp lý tuy nghiêng về phần bà R., nhưng vẫn chưa ngã ngũ vì qua 3 lần tổ chức xét xử, Tòa án nhân dân huyện Nhơn Trạch vẫn chưa kết thúc vụ việc, liên tục hoãn phiên xét xử để thu thập và xác minh thêm chứng cứ.
Hay như vụ tranh chấp 72m2 đất lối đi giữa 2 chị em ruột là bà Nguyễn Thị P. và Nguyễn Thị H. (ở xã Bảo Hòa, huyện Xuân Lộc) đã dẫn đến tình ruột thịt bị chia cắt, chị em mất đoàn kết. Mặc dù huyện và tỉnh đã ra quyết định giải quyết nhưng bà P. vẫn chưa thỏa mãn nên tiếp tục làm đơn khởi kiện ra tòa. Trong khi đó, bà H. thì vẫn không chịu nhường em một bước, khi tuyên bố: "Thà đem đất cho người khác chứ còn cho bà P. thì trời có sập xuống đầu vẫn không đồng ý".
Ông Hía A M., ngụ tại xã Phú Lợi, huyện Định Quán liên tiếp gửi đơn đến các cơ quan chức năng kêu cứu việc ông bị con ruột là Vầy Triều P. chiếm dụng đất. Trong đơn ông trình bày, ông có diện tích đất gần 1.000m2 được phân thành 3 lô chia đều cho 3 người con. Năm 2008, người con trai tên là Vầy Triều P. đã đăng ký GCNQSDĐ phần đất được ông phân chia và cả phần mà ông chia cho người em của P. là Vầy Triều K. Ông M. cho biết: "Nếu các cấp chính quyền giải quyết không thỏa đáng thì ông sẽ kiện con trai ra tới... Chính phủ".
* Hết tình ruột thịt!
Việc tranh giành đất và nhà giữa ông Trần Văn L. (ngụ tại xã Phước Tân, huyện Long Thành) với các em mình đã đến đỉnh điểm. Liên tục trong tháng 8 và 9 vừa qua, gia đình ông L. đã bị các em hành hung nhiều lần. Cụ thể: "Ngày 2-8, gia đình tôi bị họ trèo tường xông vào nhà đánh gây thương tích, đến ngày 28-8, lại bị họ chửi bới, hăm dọa đòi giết; và ngày 18-9, vợ tôi bị họ đánh đến ngất xỉu" - ông L. kể.
Còn bà Nguyễn Thị P. thì nhờ chúng tôi can thiệp với lý do, hiện tại tình cảm giữa bà với người chị ruột là bà Nguyễn Thị H. đã cạn. Bà chỉ mong muốn pháp luật can thiệp "buộc" bà H. nhượng lại con đường đi cho gia đình bà. Trong khi đó, bà H. thì nhất quyết một "tấc" đất cũng không nhượng cho bà P. và sẵn sàng "hầu" tòa nếu bà P. kiện.
Qua tham gia xét xử nhiều vụ việc dân sự có liên quan đến tranh chấp đất đai giữa những người thân với nhau, một thẩm phán Tòa án nhân dân huyện Long Thành cho biết: "Với pháp luật họ là những công dân cần được bảo vệ, nhưng ai có đủ cơ sở pháp lý thì phần thắng thuộc về mình. Song với góc độ đạo đức gia đình và xã hội thì chúng tôi cũng trăn trở khi ra bản án trong đó có kẻ thắng, người thua. Thật đáng tiếc cho cả đôi bên, ngay chính bản thân họ là người có quyền quyết định sự việc sao cho "thấu tình, đạt lý" trên cơ sở tự thỏa thuận, nhưng họ làm ngược lại và nhờ pháp luật can thiệp".
Một cán bộ ở xã Phước An, huyện Nhơn Trạch thì cho biết: "Khi chúng tôi tiếp nhận các vụ việc này, thường thì tiến hành công tác xác định rõ nguồn gốc đất rồi mới tiến hành hòa giải. Nhưng do nguồn gốc đất rất khó xác định như: cha con hoặc anh em cùng khai phá, cùng ở và sinh sống hay đôi bên hứa cho nhau bằng miệng hoặc sang nhượng không giấy tờ... khi đất có giá thì tranh chấp, đòi phần hơn về mình. Tiếp nhận những vụ việc đó, chúng tôi rất khó giải quyết vì bên nào cũng đòi phần thắng".
"Tấc đất, tấc vàng" là lý do mà nhiều gia đình, họ hàng khiếu kiện nhau. Chỉ vì một mảnh đất, lối đi mà anh em xung đột, mất tình cảm là điều mà xã hội phê phán.
Thành Nhân

![[Infographic] Quy định mới về hạn mức chi trả bảo hiểm tiền gửi](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/img_0584_20251224140608_20251224150558.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video_Chạm 95] Xã Tân An](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-xa-tan-an2_20251224104957.jpg?width=400&height=-&type=resize)








