Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Bỗng dưng bị mất súng

08:10, 07/10/2009

Ông Nguyễn Văn Hải, Phó giám đốc Trung tâm giáo dục lao động xã hội tỉnh (còn gọi là Trung tâm Xuân Phú, trực thuộc Sở Lao động - thương binh và xã hội) cho biết, ban giám đốc trung tâm này sẽ tổ chức buổi họp kiểm điểm nhằm xử lý nghiêm khắc đối với trưởng và 2 phó phòng bảo vệ vì đã làm mất một khẩu súng.

Ông Nguyễn Văn Hải, Phó giám đốc Trung tâm giáo dục lao động xã hội tỉnh (còn gọi là Trung tâm Xuân Phú, trực thuộc Sở Lao động - thương binh và xã hội) cho biết, ban giám đốc trung tâm này sẽ tổ chức buổi họp kiểm điểm nhằm xử lý nghiêm khắc đối với trưởng và 2 phó phòng bảo vệ vì đã làm mất một khẩu súng. 

 

Với nhiệm vụ giáo dục, dạy nghề, cai nghiện ma túy, chữa bệnh cho các đối tượng xã hội, Trung tâm Xuân Phú luôn có hàng trăm học viên gồm những thành phần như: người nghiện ma túy, gái mại dâm lưu trú. Đặc biệt, trong hàng trăm học viên là những đối tượng cai nghiện ma túy bắt buộc (gần 600 người) nhiều người có tiền án, tiền sự khá nguy hiểm. Để đảm bảo công tác giữ gìn an ninh trật tự cũng như việc quản lý học viên trong quá trình lao động hay khi tiếp nhận, di lý đối tượng..., Công an tỉnh đã trang bị cho Trung tâm Xuân Phú một số vũ khí quân dụng và công cụ hỗ trợ.

 

Số vũ khí này được ban giám đốc Trung tâm giao cho phòng bảo vệ quản lý, sử dụng. Việc giao vũ khí cho nhân viên của Trung tâm mỗi khi làm nhiệm vụ đều được lãnh đạo phòng bảo vệ ghi vào sổ sách, làm biên bản giao nhận. Nhưng bỗng một ngày ban giám đốc Trung tâm Xuân Phú nhận được tin báo mất một khẩu súng Colt 45. Những người có nhiệm vụ bảo quản súng còn nói không biết súng bị mất tự bao giờ và mất trong hoàn cảnh nào.

 

Vụ mất súng được phát hiện từ đợt kiểm tra định kỳ công tác quản lý, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ tại Trung tâm Xuân Phú của Công an huyện Xuân Lộc vào ngày 2-7-2009. Lãnh đạo phòng bảo vệ Trung tâm Xuân Phú không giải trình được khẩu Colt 45 hiện đang ở đâu. Sau đó, phòng bảo vệ có báo cáo với lãnh đạo trung tâm là khẩu súng Colt 45 đã bị mất, nhưng không biết mất vào lúc nào. Ông Nguyễn Thanh Tân, Trưởng phòng bảo vệ trung tâm cho biết, từ khoảng tháng 8-2008 trở về trước, toàn bộ vũ khí quân dụng đều được cất trong tủ có sự kiểm tra, quản lý chặt chẽ. Riêng khẩu Colt 45 bị mất thì thường xuyên được để ở tủ đựng dụng cụ sinh hoạt trong phòng làm việc. Từ tháng 8-2008 trở đi, do trung tâm được trang bị đầy đủ công cụ hỗ trợ nên lúc làm nhiệm vụ anh em không mang theo súng. Việc giao nhận, kiểm tra súng từ đây cũng không được làm tốt nên không biết mất từ lúc nào! "Có thể do những bảo vệ của trung tâm lúc đi công tác hoặc truy bắt đối tượng trốn trại làm rơi mất. Bởi sau khi sử dụng, súng được cất cẩn thận ở tủ phòng bảo vệ nên khả năng các học viên ở trung tâm lấy trộm khó xảy ra..." - ông Tân giải trình.

 

 Người được giao nhiệm vụ trực tiếp quản lý số vũ khí quân dụng của trung tâm là ông Lê Hữu Quyền, Phó phòng bảo vệ, thừa nhận do chủ quan, không thường xuyên kiểm soát nên bị mất súng lúc nào không biết. Tuy nhiên, ông Quyền cũng cho biết, chiếc tủ đựng vũ khí lại có đến 3 người giữ chìa khóa gồm trưởng và 2 phó phòng bảo vệ của trung tâm. Trong khi đó, phó phòng bảo vệ Nguyễn Văn Tâm cho biết, khoảng tháng 8-2008 có nghe ông Tân (trưởng phòng bảo vệ) nói với ông Quyền về việc thiếu một khẩu Colt 45 và nhắc ông Quyền đi tìm xem ai sử dụng đi công tác chưa trả, nhưng không tìm ra. Với sự thiếu trách nhiệm đó nên các ông Tân, Quyền đều tự đề xuất hình thức kỷ luật cách chức đối với mình do để mất súng. Riêng ông Tân đề xuất hình thức phê bình vì liên đới trách nhiệm.

Được biết, sau khi trung tâm thừa nhận mất khẩu Colt 45, ngày 9-7-2009, Công an huyện Xuân Lộc đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với trung tâm về hành vi này. Sau đó, Công an huyện ra quyết định xử phạt trung tâm 3,5 triệu đồng nhưng lại không đề cập đến việc trung tâm phải khắc phục hậu quả là tìm cho được khẩu súng bị mất, đồng thời có biện pháp xử lý trách nhiệm đối với những người làm mất súng. Trong khi đó, những cán bộ, nhân viên đang làm việc tại trung tâm đang sống trong tâm trạng lo lắng vì không biết khẩu Colt 45 này rơi vào tay ai và đang ở đâu. Ai cũng lo sợ, lỡ khẩu súng rơi vào tay học viên đang cai nghiện hay kẻ xấu nào đó thì hậu quả sẽ khó lường.

Phạm Mai

 

Tin xem nhiều