
Người dân ở ấp Phước Lý (xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch) từng một phen kinh hoàng khi chứng kiến cuộc đánh chém nhau giữa hai nhóm thanh niên trên đường tỉnh 769 vào tối 2-3-2009.
Người dân ở ấp Phước Lý (xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch) từng một phen kinh hoàng khi chứng kiến cuộc đánh chém nhau giữa hai nhóm thanh niên trên đường tỉnh 769 vào tối 2-3-2009. Nguyễn Anh Khoa đã bị Nguyễn Ngọc Phương dùng mã tấu chém vào cánh tay gây thương tích 38%, nhưng Phương cũng bị Khoa chém lại đứt 2 ngón tay, tỷ lệ thương tật 5%.
Theo lời kể của bà Bùi Thị Đường (mẹ Khoa), khoảng 23 giờ ngày 1-3, một thanh niên đến gõ cửa quán cà phê nhà bà hỏi mua thuốc lá. Do lúc đó quán đã nghỉ bán nên con trai bà là Nguyễn Anh Khoa (22 tuổi, ngụ tại ấp Phước Lý) có nói với người gõ cửa là đi chỗ khác mua. Nhưng người thanh niên này cự lại khiến hai bên gây gổ và đánh nhau.
Lo sợ con mình sẽ bị đám thanh niên dữ dằn ở địa phương gây sự nên bà Đường có khuyên Khoa đi nơi khác làm ăn và cũng để lánh nạn. Nhưng khoảng 19 giờ ngày 2-3, sau khi chuẩn bị hành lý và uống vài ly rượu chia tay bạn bè, Khoa cùng một người bạn tên Tâm chạy xe đến gần UBND xã Đại Phước để đổ xăng thì bị khoảng chục thanh niên vây đánh. Lúc đó có người hô hoán lên rằng "công an đến" nên đám thanh niên kia đã bỏ chạy. Sau đó, Khoa đi xe máy về nhà rủ Trần Hoàng Chinh (25 tuổi), Đoàn Năng Hào (22 tuổi, đều ngụ ấp Phước Lý) quay lại tìm Tâm (vì khi bị vây đánh Tâm đã bỏ chạy). Khi 3 người đang đi thì gặp nhóm thanh niên kia cầm mã tấu nhào ra đuổi chém. Lúc này, Khoa cầm con dao định chống trả thì Hào giật lấy dứ dứ về phía đối phương đe dọa. Vì vậy, Khoa chạy đến nhà dân ở gần đó nhặt lấy một cây dao khác để tự vệ. Nhưng do có nhiều người vây đánh nên Khoa bị chém vào cánh tay làm mẻ xương, đứt gân cơ, đứt dây thần kinh... Vậy mà, theo bà Đường, không hiểu sao Công an huyện Nhơn Trạch lại bắt giam Khoa khi anh này đang bị thương tật cần được chữa trị?
Trao đổi với phóng viên Báo Đồng Nai, đại diện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Nhơn Trạch khẳng định việc khởi tố, bắt tạm giam Khoa để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích là có cơ sở, đúng pháp luật. Cơ quan điều tra cho biết, người gọi cửa quán mua thuốc lá và bị Khoa đánh đêm 1-3 là Nguyễn Thanh Danh (19 tuổi). Ngay sau đó, Danh đã kể lại sự việc cho Nguyễn Ngọc Phương (19 tuổi, ngụ ở ấp Cát Lái, xã Phú Hữu) và Dương Đức Tuấn (19 tuổi), Tô Hải Sơn (18 tuổi), Nguyễn Văn Lợi (22 tuổi), Lê Thanh Long (19 tuổi), Trần Thanh Duyên Em (21 tuổi, đều ngụ ở ấp Phước Lý) nghe. Vì vậy, vào tối 2-3, trong lúc đang ngồi chơi thì thấy Khoa điều khiển xe máy trên đường nên cả nhóm của Phương đã kéo đến vây đánh, nhưng không thành. Sau đó, khi thấy nhóm của Khoa đi tìm Tâm thì nhóm của Phương nghĩ là quay lại trả thù nên cả bọn xách 4 mã tấu rượt đánh. Theo ghi nhận của cơ quan điều tra, sau khi Hào giựt dao (loại thái thịt) thì Khoa lại lấy ra một con dao khác cùng cả nhóm ào lên tấn công nhóm của Phương. Bị bất ngờ, Phương không kịp phản ứng nên bỏ chạy và bị té ngã xấp xuống đất. Khoa liền nhào đến chém Phương gây thương tích ở tay, đồng thời Phương cũng đã cầm mã tấu chém ngược lại trúng tay Khoa...
Qua điều tra, thu thập tài liệu cùng lời khai của các nhân chứng, vào ngày 8 và 21-7, Công an huyện Nhơn Trạch đã bắt giam, khởi tố hành vi cố ý gây thương tích đối với các đối tượng của cả 2 nhóm tham gia trong vụ án. Tuy nhiên, đến nay Khoa và Chinh vẫn không thừa nhận hành vi vi phạm của mình mà đổ lỗi cho nhóm của Phương.
Được biết, vụ việc xảy ra vào đêm 2-3 là khá nghiêm trọng, thế nhưng đến tháng 4-2009 Công an xã Đại Phước mới chuyển hồ sơ lên Công an huyện để điều tra, xử lý. Trong khoảng thời gian này, gia đình nhóm thanh niên chém Khoa đã đến gặp cha mẹ Khoa đề nghị được bồi thường chi phí thuốc men kèm theo điều kiện phải làm đơn bãi nại, nhưng không được chấp nhận. Hiện nay, gia đình Khoa vẫn tiếp tục khiếu nại vì cho rằng lời khai của các thành viên trong nhóm Phương (mà cơ quan điều tra ghi nhận) là không đủ sức thuyết phục. Bởi, theo bà Đường, 7 thanh niên của nhóm Phương cầm 4 mã tấu dài thì không thể bị 3 người của nhóm Khoa cầm 2 dao đuổi chém dễ dàng như vậy. Bà Đường cũng nói, con trai bà không mang theo dao mà chỉ nhặt được của nhà dân gần nơi xảy ra vụ án, và việc cơ quan công an áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với Khoa là không cần thiết, mặt khác anh này đang cần được ở bên ngoài để chữa trị vết thương khá nặng.
Phạm Mai

![[Livestream] - Sinh hoạt chi bộ tháng 1-2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/thum-sh-cb-thang-1-web_20260105071312.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Chùm ảnh] Toàn cảnh Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)







