Thỉnh thoảng, chị T.T.N.M, nhà ở phường Tân Hiệp (TP.Biên Hòa) có đến các viện thẩm mỹ ở TP.Biên Hòa và TP.Hồ Chí Minh để làm đẹp.
Thỉnh thoảng, chị T.T.N.M, nhà ở phường Tân Hiệp (TP.Biên Hòa) có đến các viện thẩm mỹ ở TP.Biên Hòa và TP.Hồ Chí Minh để làm đẹp. Nhưng thời gian gần đây, do bận công việc làm ăn của gia đình nên chị đã không có điều kiện đi lại như trước. Vì vậy, nghe có người giới thiệu về dịch vụ làm đẹp dạo, chị M. liền liên hệ với người làm nghề này.
Tại nhà chị M., vào ngày 3-9 vừa qua, có một phụ nữ trẻ đẹp tìm đến giới thiệu là "chuyên gia thẩm mỹ"... dạo. Người này cho biết, chị ta có nhiều biệt tài làm cho phụ nữ từ xấu thành đẹp, từ già thành trẻ và từ da đen biến đổi sang da trắng! Nghe vậy, chị M. hỏi thăm về giá cả thì thấy phải chăng nên đồng ý cho "chuyên gia thẩm mỹ" dạo này tắm trắng tại nhà.
"Chuyên gia thẩm mỹ" sau khi khen lấy khen để chị M. đẹp mà còn... giàu, đã đề nghị chị này tháo bỏ toàn bộ vòng vàng, nữ trang đeo trên người để tiện bề làm đẹp. Chị M. đã thực hiện theo yêu cầu của "chuyên gia" và bước vào phòng kín để phủ lên người lớp bột trắng rồi... nằm chờ. Trong thời gian chờ đợi "thuốc" ngấm vào, chị M. có trao đổi với "chuyên gia" về một số chuyện liên quan đến làm đẹp. Sau đó, do chờ đợi khá lâu nên chị M. đã ngủ thiếp đi. Tuy nhiên, thời gian chợp mắt không quá lâu thì chị M. đã tỉnh lại. Chị gọi "chuyên gia" đến kiểm tra xem thuốc đã ngấm và đủ tẩy trắng chưa. Nhưng chị gọi đến mấy lần mà vẫn không thấy ai lên tiếng. Chị M. liền vội khoác chiếc khăn choàng bước ra ngoài thì chẳng thấy "chuyên gia thẩm mỹ" cùng túi dụng cụ làm đẹp và số nữ trang (gồm: 1 vòng đeo tay, 1 chiếc nhẫn và 1 đôi bông tai) của mình đâu cả.
Biết mình gặp phải chuyên gia... trộm nên chị M. âm thầm theo dõi. Đến ngày 5-9, chị M. đã phát hiện "chuyên gia" đang đến "làm đẹp" cho một phụ nữ khác cũng ở phường Tân Hiệp. Công an phường Tân Hiệp sau khi tiếp nhận tin báo của chị M. đã bắt giữ được "chuyên gia thẩm mỹ" dạo kia. Tại cơ quan công an, "chuyên gia" này khai tên là Phạm Thụy Lệ (30 tuổi, ngụ tại số 32/1, KP1, phường Hố Nai, TP.Biên Hòa). Lệ khai, lợi dụng sơ hở của chị Mai, thị đã "chôm" số nữ trang trên và đem đến bán cho một tiệm vàng tại chợ Tam Hòa được 3,3 triệu đồng. Ngoài ra, thị Lệ còn khai, bằng thủ đoạn tương tự ấy chị ta đã lấy của 2 người khác một số nữ trang bằng vàng và bán được 15 triệu đồng.
Hiện tại, Công an TP.Biên Hòa đã tạm giữ Lệ và lập hồ sơ để điều tra, xử lý thị theo pháp luật.
T.Q
![[Video_Chạm 95] Xã Trị An](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/cham_xa_tri_an_sua_lai.mp4.00_03_38_28.still001_20251218143352.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Video_Chạm 95] Phường Bình Long](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/hd_1920.00_01_12_03.still001_20251218110825.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Chùm ảnh] Cùng xem 2 tuyến đường tại Đồng Nai sẽ thông xe kỹ thuật vào ngày mai 19-12](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_9_20251218131233.jpg?width=500&height=-&type=resize)






![[Infographic] Phòng ngừa học sinh tự chế pháo nổ: 7 lưu ý phụ huynh cần biết](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/img_0320_20251211183542.jpeg?width=500&height=-&type=resize)