
Chỉ vì thiếu nợ 70 ngàn đồng tiền mua bia, ông Trịnh Văn Nho (52 tuổi, ngụ ở ấp 10, xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ) đã bị chủ tiệm tạp hóa đánh đập dã man dẫn đến tử vong vì chấn thương sọ não nặng.
Chỉ vì thiếu nợ 70 ngàn đồng tiền mua bia, ông Trịnh Văn Nho (52 tuổi, ngụ ở ấp 10, xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ) đã bị chủ tiệm tạp hóa đánh đập dã man dẫn đến tử vong vì chấn thương sọ não nặng.
Bà Nguyễn Thị Xòe cho biết, vào khoảng tháng 3-2009, chồng bà là ông Nho có đến tiệm tạp hóa của ông Nguyễn Văn Đông (43 tuổi, ngụ cùng xã) mua thiếu 10 chai bia Sài Gòn về đãi khách. Vì nhiều lý do khác nhau nên ông Nho chưa thanh toán tiền bia cho ông Đông. Chiều ngày 17-9 vừa qua, ông Đông tìm đến nhà và nói chuyện với bà Xòe bằng thái độ hằn học vì chuyện thiếu nợ của ông Nho.
Trên đường về đến ngã ba chợ của ấp, thấy ông Nho dựng xe trước tiệm bán thịt chó của ông Lã Văn Mỹ nên ông Đông đã lớn tiếng chửi mắng. Biết mình có lỗi vì thiếu nợ nên ông Nho nhỏ nhẹ xin lỗi và hứa sẽ trả nợ nhưng ông Đông vẫn ra tay đánh đập "con nợ" của mình. Thấy vậy, ông Mỹ chạy ra khuyên can thì cũng bị ông Đông dọa đánh. Và dù có một người khác nữa chạy đến can ngăn nhưng ông Đông cũng đã đánh, đấm ông Nho té khụy xuống đất và bị xe máy đè lên người. Trong lúc ông Nho lồm cồm ngồi dậy dựng xe lên thì ông Đông lại chụp lấy chiếc mũ bảo hiểm của ông Nho đang treo trên xe đánh mạnh một cái vào đầu ông này dẫn đến chiếc mũ vỡ ra nhiều mảnh.
Sau đó, được nhiều người can ngăn nên ông Đông mới chịu dừng tay. Nhưng theo nhiều nhân chứng kể lại, khi ông Nho hoảng sợ lên xe chạy về nhà thì ông Đông còn hét với theo: "Tao đánh mày rồi tao sẽ cho 50 ngàn đồng để vào bệnh viện thở oxy". "Sau khi bị đánh, ông Nho về nhà bảo tôi đưa tiền rồi lục tìm 10 vỏ chai bia mang đến tiệm ông Đông để trả. Nhưng tại đây, chồng tôi lại bị ông Đông tiếp tục đánh đập đến mức phải quỳ xuống van xin thì mới được tha về nhà. Khi ông ấy về, tôi thấy mặt mày sưng vù..." - bà Xòe kể lại trong nước mắt.
Khoảng nửa giờ sau đó, ông Nho bị đau đầu, mệt trong người và nôn mửa. Cũng theo lời bà Xòe và ông Mỹ (một lúc sau ông Mỹ có vào thăm ông Nho), diễn biến tiếp theo về tình trạng sức khỏe của ông Nho là đau nhức, mắt trợn ngược, thân thể co quắp và ói mửa liên tục. Vì vậy, gia đình đã cấp tốc đưa ông Nho đi cấp cứu tại trạm xá xã Sông Ray, sau đó đưa lên Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh và được chuyển lên Bệnh viện đa khoa Đồng Nai. Nhưng do não bị chấn thương nặng nên ông Nho đã qua đời vào lúc 0 giờ khuya 18-9.
Được biết, gia đình ông Nho thuộc diện xóa đói giảm nghèo và mới được địa phương tặng cho căn nhà tình thương. Gia đình chỉ có 2 sào đất trồng rẫy nên vợ chồng ông phải thường đi làm thuê mướn mới đủ nuôi sống cả nhà (gồm hai vợ chồng và đứa con học lớp 7 cùng đứa cháu họ mồ côi cha mẹ). Tuy hoàn cảnh khó khăn, nhưng theo ông Đồng Ngọc Quyết, Trưởng công an ấp 10, ông Nho rất tích cực tham gia công việc ở địa phương với nhiệm vụ là công an ấp và là tổ trưởng tổ nhân dân. Ngoài ra, ông Nho còn vừa được cấp trên làm thủ tục đề nghị giữ chức vụ tổ trưởng dân phòng ấp 10. Ông Quyết cho biết thêm: "Tuy hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, nhưng có thể nói anh Nho là người lo việc xã hội, địa phương tích cực hơn việc nhà. Anh ấy thường cùng anh em dân phòng thức đêm đi tuần tra, giữ gìn an ninh trật tự trong ấp. Và mọi công việc mà ấp, xã đã giao thì anh Nho đều hoàn thành rất tốt". Nhiều người dân địa phương hay tin ông Nho bị đánh chết đã bày tỏ sự bàng hoàng, thương xót và đến viếng, chia buồn với gia đình rất đông. Những người hàng xóm của gia đình ông Nho mà chúng tôi gặp tại đám tang cho biết: "Anh Nho sống rất tình cảm, vui vẻ với mọi người. Anh rất ít khi uống rượu bia và hoàn toàn không phải là người mua thiếu chịu lung tung rồi cố tình quỵt nợ".
Người dân địa phương cũng cho biết, ông Đông là người khá hung dữ. Trước đây, ông này từng đánh nhiều người khác bị thương nhưng không ai dám tố cáo, thưa kiện vì rất sợ "oai" của ông ta (ông Đông có vóc dáng hộ pháp và nặng gần 90kg). "Chỉ vì 70 ngàn đồng mà anh Nho đã bị ông Đông đánh chết thì thật là khốn nạn, thật là oan ức. Gia đình chúng tôi đề nghị các cơ quan bảo vệ pháp luật sớm làm sáng tỏ vụ việc để xử lý đích đáng, nghiêm minh kẻ cố ý giết người..." - những người thân của ông Nho đau đớn đề nghị.
Được biết, sau khi án mạng xảy ra, Công an huyện Cẩm Mỹ đã tiến hành bắt giữ ông Nguyễn Văn Đông. Còn về phía gia đình ông Đông, khi hay tin ông Nho mất, đã tìm đến chia buồn và trước mắt hỗ trợ bà Xòe 20 triệu đồng để lo hậu sự.
Vụ việc hiện đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo pháp luật.
Phạm Mai - Phong Vũ












