Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Vị giám đốc có tài... “chạy đạn”

10:08, 07/08/2009

Quán cà phê cao cấp H. trên đường Trương Định, quận 3 (TP.Hồ Chí Minh) là nơi gặp gỡ của những đại gia trong giới kinh doanh địa ốc. Ông D. chủ quán này ngoài việc nắm rõ “gu” của từng khách, còn biết được khá nhiều những thông tin trong việc làm ăn của “thượng đế” mình. Do vậy, khi nghe ông Trương Phương Cầm, Phó giám đốc Công ty Minh Nhựt thổ lộ là đang... “kẹt đạn” để triển khai một dư án lớn mà vay ngân hàng thì bị từ chối, ông chủ quán D. sốt sắng

Quán cà phê cao cấp H. trên đường Trương Định, quận 3 (TP.Hồ Chí Minh) là nơi gặp gỡ của những đại gia trong giới kinh doanh địa ốc. Ông D. chủ quán này ngoài việc nắm rõ “gu” của từng khách, còn biết được khá nhiều những thông tin trong việc làm ăn của “thượng đế” mình. Do vậy, khi nghe ông Trương Phương Cầm, Phó giám đốc Công ty Minh Nhựt thổ lộ là đang... “kẹt đạn” để triển khai một dư án lớn mà vay ngân hàng thì bị từ chối, ông chủ quán D. sốt sắng:

- Để tôi giới thiệu cho anh một tay giám đốc này hay lắm. Anh ta có tài... “chạy đạn” nhờ có mối quan hệ rộng trong giới ngân hàng.

Làm quen với Huỳnh Hồng Vân (SN 1956, ngụ ở TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) - Giám đốc Công ty TNHH xây dựng Thành Lợi có trụ sở trên đường Trịnh Đình Thảo, phường Phú Trung, quân Tân Phú (TP.Hồ Chí Minh), ông Cầm thấy vị giám đốc trẻ hơn mình đến nửa con giáp này tỏ ra khá năng động và hoạt bát. Mặc dù là dân Biên Hòa nhưng Hồng Vân gần như quen biết hầu hết các ngân hàng ở TP.Hồ Chí Minh. Nghe ông Cầm cho biết là công ty ông cần vay 2 tỷ đồng, Huỳnh Hồng Vân nhún vai: “chuyện nhỏ... để tui lo cho. Nhưng phải chi hoa hồng 6% cho cái đám làm thủ tục nghen!”.

Về bàn lại trong ban giám đốc và được đồng ý, Phó giám đốc Trương Phương Cầm liền cùng người trợ lý tên Đua cầm 10 triệu đồng đến một quán nhậu trên đường Trần Quốc Thảo để đưa cho Vân “bồi dưỡng cho cán bộ ngân hàng đi thẩm định tài sản”. Và ngay trong đêm đó, Huỳnh Hồng Vân gọi điện báo cho ông Cầm sáng sớm hôm sau đến ngân hàng cổ phần... trên đường Ký Con, quận 1 để dẫn cán bộ ngân hàng về trụ sở Công ty Minh Nhựt thẩm định giá trị tài sản.

Khi ông Cầm đến thì thấy Vân đang ngồi chờ trên chiếc xe 7 chỗ. Vân giới thiệu với ông Cầm 2 người là cán bộ ngân hàng và 1 người nước ngoài là “cột kèo” của Vân rồi cho xe chạy về hướng Biên Hòa mà không ghé vào Công ty Minh Nhựt. Thấy vậy, ông Cầm gọi điện hỏi thì Vân trả lời:

- Đi cho có thủ tục đó mà! Chuyện này để tôi lo, anh cứ ở công ty làm việc đi!

Mãi đến 5 giờ chiều, ông Cầm mới nhận được điện của Vân báo cho biết là đang ngồi với giám đốc ngân hàng cổ phần... ở quán cà phê Hội Ngộ trên đường Lê Ngô Cát. Vân đề nghị ông Cầm cho ứng trước 65 triệu đồng để... “giải quyết khâu quan trọng nhất”! Không kịp chuẩn bị, ông Cầm mang ra trước 15 triệu đồng đưa cho Vân và 2 hôm sau mới giao thêm 50 triệu đồng nữa.

Cầm đủ tiền, Vân cam đoan với ông Cầm là 2 ngày nữa, Công ty Minh Nhựt sẽ được vay tiền. Một tuần trôi qua, ông Cầm gọi điện đòi gặp trực tiếp thì Huỳnh Hồng Vân báo là... bận việc đột xuất không thể gặp được. Tức mình, ông Cầm không báo trước mà đến ngày văn phòng Công ty TNHH Thành Lợi. Thấy không thể thoái thác, Giám đóc Huỳnh Hồng Vân bèn viết cam kết là sẽ lo toàn bộ công việc vay tiền này trong thời hạn 7 ngày.

Đến ngày hẹn, ông Cầm gọi điện thoại hỏi thì Vân tắt máy. Vội vã chạy đến công ty của Vân thì ông Cầm tá hỏa khi nhìn thấy trụ sở đã cửa đóng then cài. Ông Cầm hỏi những nhà chung quanh thì biết được ông Giám đốc có... “tài chạy đạn” đã... “lặn” cả tuần rồi.

Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 3 TP.Hồ Chí Minh đang truy tìm ông Giám đốc bỗng dưng... biến mất này.

L.B.H

 

Tin xem nhiều