Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nước mắt "chẻ" đôi

10:08, 17/08/2009

Sáng ngày 14-8, ông Thạch Hường (ngụ tại khu 4, ấp Hiệp Nhất, thị trấn Định Quán) cùng vợ và các con ngủ dậy sớm hơn mọi khi. Trước khi rời khỏi nhà, ông Hường thắp cho đứa con trai xấu số Thạch Khanh nén nhang và pha một bình trà nóng ngồi uống, suy nghĩ mông lung về "tình phụ tử".

Sáng ngày 14-8, ông Thạch Hường (ngụ tại khu 4, ấp Hiệp Nhất, thị trấn Định Quán) cùng vợ và các con ngủ dậy sớm hơn mọi khi. Trước khi rời khỏi nhà, ông Hường thắp cho đứa con trai xấu số Thạch Khanh nén nhang và pha một bình trà nóng ngồi uống, suy nghĩ mông lung về "tình phụ tử". Rồi ông cùng mọi người đi dự phiên tòa lưu động xét xử Kim Rô Si, kẻ đã giết người anh cùng một mẹ với mình.

 

Bị cáo Kim Rô Si (trái) trước vành móng ngựa.

Tại hội trường xử án ở Trung tâm văn hóa - thể thao thị trấn Định Quán, trước mặt ông là đứa con trai - bị cáo Kim Rô Si (SN 1993) đang đứng trước vành móng ngựa. Nó lần lượt trả lời các câu hỏi của hội đồng xét xử về nguyên nhân cầm dao nhọn đâm chết người anh trai cùng mẹ khác cha với mình.

 

Khán phòng im phăng phắt. Chỉ có tiếng bị cáo Kim Rô Si khai: "Sau khi cùng 4 người bạn uống hết 3 lít rượu, bị cáo về nhà gây sự với mẹ. Lúc đó thì chị Út Nhì bán quán đối diện qua "méc" với mẹ là bị cáo hỗn láo với chị. Tức giận vì bị vu oan, bị cáo liền chạy xuống nhà bếp lấy dao lên để đâm chị Nhì cho hả giận. Không ngờ, bị mẹ ôm lại từ phía sau, anh trai ôm cản từ phía trước nên bị cáo đã vùng vẫy và đâm anh trai một nhát vào ngực...".

 

Khi chủ tọa phiên tòa hỏi cha, mẹ bị cáo với tư cách là người đại diện cho bị cáo (chưa thành niên), cũng là đại diện cho bị hại có ý kiến gì đề đạt với hội đồng xét xử, bà Lâm Thị Thành, mẹ bị cáo ngập ngừng nói: "Dù thằng Si là đứa ngổ nghịch, cầm dao giết chết anh nó nhưng tôi vẫn tha thiết xin tòa giảm nhẹ hình phạt". Rồi bà khóc, nước mắt nén chặt vào lòng. Điều đó mọi người có thể thông cảm được vì tấm lòng người mẹ ấy tuy mất con rất đớn đau nhưng "kẻ" đứng trước vành móng ngựa cũng là đứa con mà bà mang nặng đẻ đau, bà không đành lòng... Ông Thạch Hường thì phát biểu: "Do tôi thường đi làm ăn xa, thiếu chăm sóc con cái nên thằng Si vì vậy mà hư hỏng, giết anh nó. Khi nghe tin nó đâm chết Thạch Khanh tôi đau đứt gan, đứt ruột. Nhưng mà tụi nó là anh em ruột thịt, thôi thì vợ chồng tôi xin tòa xử theo pháp luật để cháu có điều kiện suy ngẫm, cải tạo mình và cũng là nhằm giáo dục cho người khác".

 

Còn bị cáo Kim Rô Si thì cúi đầu nói lời xin lỗi ba mẹ và cầu mong linh hồn anh Thạch Khanh tha thứ. Đồng thời, bị cáo Si còn hứa với mọi người sẽ cố gắng cải tạo tốt để chuộc lỗi lầm vì: "Đó là cách và cơ hội duy nhất mà bị cáo có khả năng thực hiện" - Kim Rô Si nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án.

 

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Kim Rô Si 7 năm tù giam về hành vi giết người. Đồng thời, tòa giải thích rõ cho những người tham dự phiên tòa hiểu vì sao bị cáo Si được hưởng mức án chỉ bằng một nửa của tội giết người theo điều 93 Bộ luật Hình sự: "Khi phạm tội giết anh trai Thạch Khanh, Kim Rô Si chỉ mới 15 tuổi 5 tháng và 2 ngày nên hội đồng xét xử áp dụng theo chính sách nhân đạo của pháp luật đối với người phạm tội ở tuổi vị thành niên. Mức án 7 năm tù giam dành cho Kim Rô Si là đúng người, đúng tội, thể hiện được sự nhân đạo của pháp luật và đủ sức răn đe, giáo dục các đối tượng khác".

 

Sau khi kết thúc phiên tòa, chúng tôi hỏi ông Thạch Hường, cha ruột của bị hại Thạch Khanh có kháng cáo không? Ông cho biết: "Đứa nào cũng là con tôi. Tôi không muốn nhắc lại nỗi đau thêm một lần nữa".

Đoàn Phú

 

Tin xem nhiều