Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Lật lại những vụ án "nổi cộm" một thời
Kỳ 2: Ngày trở về...

10:08, 12/08/2009

Trong lúc các nguồn tin liên quan đến người phụ nữ mặc bộ quần áo bà ba tím hầu như bị "tắt ngúm" thì bỗng dưng đối tượng xuất hiện. Và, cuộc hành trình hơn 300km đường bộ của các trinh sát đã làm sáng tỏ vụ bắt cóc trẻ con từng một thời đầy những lời đồn thổi này.

Trong lúc các nguồn tin liên quan đến người phụ nữ mặc bộ quần áo bà ba tím hầu như bị "tắt ngúm" thì bỗng dưng đối tượng xuất hiện. Và, cuộc hành trình hơn 300km đường bộ của các trinh sát đã làm sáng tỏ vụ bắt cóc trẻ con từng một thời đầy những lời đồn thổi này.

 

* Cuộc truy tìm người phụ nữ mặc bộ bà ba tím

 

Mũi đánh án được phân công truy tìm thủ phạm vụ bắt cóc ở TP.Hồ Chí Minh đã làm việc với Lý Thị Liên, người có tên trong mảnh giấy cùng mấy dòng địa chỉ ngắn ngủi mà các trinh sát thu được trong chiếc giỏ trắng bỏ lại tại bệnh viện. Liên cho biết, Trần Kim Diệu là người Liên mới vừa quen trong lúc đến trại Z30D thăm người tình là Nguyễn Thế Sơn. Ở đó, Liên đã cho Diệu địa chỉ của mình. Khi cả 2 rời trại Z30D, đến ngã tư Tam Hiệp thì Diệu xuống xe, còn Liên trở về nhà. Từ lời khai này, tổ đánh án đã loại Lý Thị Liên ra khỏi diện hiềm nghi. Vấn đề còn lại trong lúc này là phải nhanh chóng khởi tố vụ án, khởi tố bị can, khẩn trương truy bắt Trần Kim Diệu để bảo vệ sinh mạng cho cháu bé và sớm đưa cháu trở về với gia đình.

 

TP. Đà Lạt, nơi cháu bé đã được giải thoát cách đây 12 năm.(Ảnh có tính chất minh họa)

Thông qua sự chỉ đạo chặt chẽ của Ban giám đốc Công an tỉnh, Phòng PC14 đã cử 3 tổ trinh sát đến TP.Hồ Chí Minh tập trung xác minh nơi ở của Diệu tại khu nhà lá phường 19, quận Tân Bình. Từ đây, các trinh sát phát hiện, Diệu có quê nội ở Cần Thơ, quê ngoại ở TP.Mỹ Tho. Ngoài ra, Diệu còn có người cô ruột đang ở khu tập thể Công ty cầu đường đóng tại TX.Tân An, tỉnh Long An. Lần theo các địa chỉ này, các trinh sát gần như thất vọng vì không thấy tăm hơi Diệu đâu. Chẳng những thế, thông tin từ Công an phường 19, quận Tân Bình cho biết thêm, Diệu là gái bán dâm, sống bụi đời, đã bỏ địa phương đi đâu không rõ từ năm 1990. Trong thời gian còn ở Mỹ Tho, Diệu dụ dỗ 1 cháu bé lấy 1 sợi dây chuyền. Lúc về ở Tân Bình, Diệu cũng đã lừa đảo, chiếm đoạt 2 chiếc xe máy của những người dân địa phương và đang bị Công an quận Tân Bình truy bắt.

 

Việc truy tìm Trần Kim Diệu càng thêm khẩn trương hơn. Bên cạnh với việc nhờ Công an các tỉnh: Cần Thơ (cũ), Long An, Tiền Giang giám sát chặt các địa chỉ mà Diệu có mối quan hệ, lực lượng đánh án còn liên hệ với trại Z30D với đề nghị nếu phát hiện Trần Kim Diệu đến thăm nuôi Phú thì thông báo cho Công an Đồng Nai hoặc bắt giữ ngay. Mặt khác, trinh sát còn sử dụng ông Giàu, cha ruột của Phú để truy tìm Diệu. Tuy nhiên, các phương án này vẫn chưa mang lại kết quả.

 

Trong lúc mọi công việc còn đang ở phía trước, bất ngờ vào ngày 9-12-1997, Phòng PC14 nhận được tin báo của Giám thị trại giam Z30D với nội dung: "Có một phụ nữ từ TP.Hồ Chí Minh ra thăm nuôi Trần Văn Phú". Nguồn tin này đã làm cho lãnh đạo và các trinh sát Phòng PC14 òa lên vì sung sướng. Ngay sau đó, thượng tá Phạm Hoàng Mai cùng 2 trinh sát nhanh chóng lên đường đến trại Z30D. Lúc này ở trại giam, các giám thị đang tìm cách giữ chân người phụ nữ ấy. Nhìn thấy người phụ nữ đó có gương mặt giống với bức ảnh mà Trần Văn Phú đã giao trước đó, các trinh sát xác định đấy đúng đối tượng cần truy tìm.

 

* Bữa tiệc không thành

 

Nhưng với máu nghề nghiệp, thượng tá Hoàng Mai không nóng vội. Ông hỏi:

 

- Cô tên gì, đến đây thăm ai?

 

Bị hỏi bất ngờ, người phụ nữ lộ vẻ bối rối:

 

- Dạ, em tên Loan, đến thăm chồng là Đạt trong trại.

 

Vẫn với thái độ điềm tĩnh xen lẫn chút cương quyết, thượng tá Hoàng Mai lên tiếng:

 

- Cô là Trần Kim Diệu chứ Loan gì.

 

Vừa nói, ông vừa cho tay vào túi áo lôi tấm ảnh của Diệu chìa ra trước mặt người phụ nữ. Thấy tấm ảnh, gương mặt Diệu biến sắc. Thị ấp úng mấy lời rồi cúi gằm mặt. Nhận định Trần Kim Diệu không phải là tay vừa nên thượng tá Hoàng Mai tiếp tục tấn công:

 

- Bữa trước ra thăm Phú, cô mang chiếc giỏ màu trắng, nay bỏ ở đâu không thấy mang theo?

 

- Dạ, mất rồi. 

 

- Cô phải thành thật khai báo để nhận sự khoan hồng. Vì toàn bộ hoạt động của cô khi bắt cóc cháu bé ở Bệnh viện đa khoa Đồng Nai chúng tôi đã ghi hình.

Nghe đến đây, thị Diệu hầu như suy sụp hẳn. Thị lí nhí:

 

- Dạ, em đã đưa cháu lên Đà Lạt.

 

- Đem cho ai?

 

- Dạ, cho chị ruột và anh rể cưới nhau đã lâu rồi mà không có con. Địa chỉ cháu bé đang ở là phường 7, TP.Đà Lạt...

 

Lệnh bắt khẩn cấp Trần Kim Diệu đã được thực hiện. Lúc này kim đồng hồ đã chỉ hơn 11 giờ trưa. Không thể chần chừ thêm nữa, thượng tá Hoàng Mai cùng 2 trinh sát tức tốc dẫn độ Trần Kim Diệu trực chỉ về Đà Lạt. Trên đường đi, các trinh sát tranh thủ khai thác nhanh Diệu. Y thị cho biết, sau khi thực hiện cú lừa bà P. để bắt cóc cháu bé, Diệu đưa cháu về TP.Hồ Chí Minh. Đến ngày 8-12-1997, thị ẵm cháu lên Đà Lạt. Trên đường đi, cháu bị ói nên thị mang cháu vào khoa nhi một bệnh viện ở tỉnh Lâm Đồng khám bệnh. Trong lúc chờ bác sĩ thăm khám, Diệu làm quen với chị Tuyền, một người dân Đà Lạt đang nuôi con bị bệnh tại bệnh viện. Diệu nói với chị Tuyền là do quá nghèo khổ, không nuôi nổi con nên có ý định cho cháu bé. Nghe Diệu nói vậy, chị Tuyền liền giới thiệu y thị cho đôi vợ chồng hiếm muộn Nguyễn Thị Ng., cư ngụ tại phường 9, TP.Đà Lạt. Khi tiếp xúc riêng với chị Ng., Diệu lại nói, cháu bé này là con của người chị ruột đã chết sau khi sinh. Do không nuôi nổi cháu bé và không có tiền chôn cất người chị xấu số nên Diệu muốn cho cháu bé. Cảm thương hoàn cảnh của Diệu, chị Ng. đồng ý nhận đứa bé về nuôi và đưa cho Diệu 1,5 triệu đồng.

 

Hơn 15 giờ 30 cùng ngày, tổ đánh án đã đến TP.Đà Lạt. Từ đây, các cán bộ, chiến sĩ trinh sát đã phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng tiến hành xác minh địa chỉ gia đình chị Nguyễn Thị Ng. Được sự giúp đỡ tích cực của Công an tỉnh bạn, lực lượng trinh sát đã đến được nơi cần tìm. Trong lúc này, gia đình chị Ng. đang mở tiệc ăn mừng vì mới xin được đứa con nuôi. Chồng chị Ng. còn khoe với mọi người: "Đợi ít bữa nữa cháu đầy tháng, gia đình sẽ đặt tên cho cháu là Ngọc". Tuy nhiên, khi nghe những người khách "không mời mà đến" thông báo tình cảnh của cháu bé, gia đình chị Ng. và những người tham dự bữa tiệc mới bất ngờ.

Sau khi làm thủ tục nhận lại cháu bé, tổ trinh sát đã cẩn thận đưa cháu đến bệnh viện khám bệnh nhằm phòng ngừa cháu bị suy kiệt trước khi phải vượt hàng trăm cây số đường bộ để về lại với người thân. Trên suốt chiều dài của chuyến hành trình, thượng tá Phạm Hoàng Mai đã nâng niu ôm chặt cháu bé vào lòng, như ngụ ý trấn an: "Có các chú là công an đây, cháu đừng sợ". Như vậy, sau một tuần kể từ ngày bị bắt cóc, với sự nỗ lực tích cực của các cán bộ, chiến sĩ cảnh sát hình sự Công an Đồng Nai, cháu bé đã trở về lại với cha mẹ ruột của mình.

Đức Việt

Tin xem nhiều