Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Lật lại những vụ án "nổi cộm" một thời
Kỳ 1: Đứa trẻ sơ sinh mất tích tại bệnh viện

09:08, 11/08/2009

Những năm qua, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, gìn giữ trật tự an toàn xã hội, lực lượng Công an Đồng Nai đã lập nên nhiều chiến công xuất sắc trong việc khám phá và triệt xóa nhiều băng nhóm tội phạm nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm. Nhân kỷ niệm 64 năm Ngày thành lập lực lượng Công an nhân dân (19-8-1945 * 19-8-2009), Báo Đồng Nai lật lại một số vụ án từng một thời gây hoang mang dư luận.

Những năm qua, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, gìn giữ trật tự an toàn xã hội, lực lượng Công an Đồng Nai đã lập nên nhiều chiến công xuất sắc trong việc khám phá và triệt xóa nhiều băng nhóm tội phạm nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm. Nhân kỷ niệm 64 năm Ngày thành lập lực lượng Công an nhân dân (19-8-1945 * 19-8-2009), Báo Đồng Nai lật lại một số vụ án từng một thời gây hoang mang dư luận.

 

Một cháu bé đã bị "mất tích" tại phòng tắm trẻ sơ sinh của bệnh viện. Hộ lý hay ai đã lẻn vào bệnh viện bắt cóc cháu gái 9 ngày tuổi mà cha mẹ chưa kịp đặt tên này?

 

* Bắt cóc trẻ con để luyện "thiên linh cái"

 

Sáng sớm ngày 2-12-1997, tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, mọi hoạt động vẫn diễn ra bình thường. Bỗng bà T.K.P. hớt hải chạy ra từ buồng tắm dành cho trẻ sơ sinh của khoa sản. Cả ngày hôm ấy, bầu không khí tại bệnh viện trở nên rất "nóng". Bên ngoài, dư luận đồn thổi theo cấp độ ngày càng... đáng sợ. Còn lực lượng trinh sát hình sự thì được bung ra khắp nơi để điều tra, truy bắt đối tượng gây án.

 

Sau 12 năm, mỗi khi nhắc lại vụ cháu bé sơ sinh bị mất tích, cán bộ, chiến sĩ ở Phòng Cảnh sát hình sự (cũ) tức Phòng PC14 Công an tỉnh vẫn còn nhớ như in. Thượng tá Phạm Hoàng Mai, Phó trưởng phòng PC14, lúc ấy là người trực tiếp chỉ huy cuộc truy tìm cháu bé bị mất tích nhớ lại: "Khoảng 8 giờ hôm ấy, trực ban đơn vị báo cáo cho tôi một thông tin khá nóng: Tại Bệnh viện đa khoa  Đồng Nai vừa xảy ra một vụ bắt cóc trẻ sơ sinh. Nạn nhân là một bé gái 9 ngày tuổi, con của anh N.S.H. và chị T.T.B.H., cư ngụ ở khu phố 1, phường Hòa Bình, TP.Biên Hòa".

 

Tại khoa sản Bệnh viện đa khoa Đồng Nai - nơi cách đây 12 năm xảy ra vụ bắt cóc trẻ sơ sinh (ảnh có tính chất minh họa).Ảnh: Đoàn Phú

Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo Phòng PC14 đã nhanh chóng báo cáo tình hình cho Ban giám đốc Công an tỉnh để xin ý kiến chỉ đạo, đồng thời cử ngay một tổ trinh sát đến Bệnh viện đa khoa Đồng Nai nắm tình hình. Qua tiếp xúc, các trinh sát ghi nhận được thông tin từ bà T.K.P.: vào thời điểm nêu trên, bà ẵm cháu ngoại đi tắm tại phòng tắm cho trẻ sơ sinh. Lúc đó, tại phòng tắm lượng trẻ sơ sinh quá đông nên bà P. ẵm cháu đến chiếc ghế gần đó ngồi chờ. Trong lúc bà P. sốt ruột chờ đến lượt thì có một phụ nữ trẻ mặc đồ bà ba màu tím đến hỏi thăm và nói với bà P.: "Đưa cháu bé đây tôi đem đi tắm giúp cho". Nghĩ rằng cô gái ấy là nhân viên của bệnh viện, nên bà P. không chút nghi ngờ trao cháu bé cho người này. Đợi một lúc lâu, không thấy cô gái mặc đồ bà ba tím trở ra, bà P. chạy vào phòng tắm tìm. Tới nơi bà mới hốt hoảng khi phát hiện cô gái và đứa cháu ngoại của bà không còn ở đó. Chạy tìm khắp nơi trong bệnh viện nhưng không thấy bóng dáng cô gái và đứa cháu ngoại ở đâu...

 

Thận trọng lắng nghe thông tin ban đầu của vụ án được các trinh sát báo cáo, bước đầu lãnh đạo Phòng PC14 nhận định: đây là vụ bắt cóc trẻ con. Nhưng việc bắt cóc với động cơ gì thì chưa thể xác định được. Cũng trong quá trình thu thập thông tin liên quan đến vụ án, các trinh sát đã nghe nhiều tin đồn là bọn bắt cóc sẽ dùng em bé để luyện "thiên linh cái". Nguồn tin cứ nhanh chóng lan truyền khiến cho gia đình cháu bé càng thêm cuống cuồng lo sợ.

 

* Những manh mối đầu tiên

 

Để kịp thời dập tắt dư luận xấu nêu trên, đồng thời để đảm bảo an toàn cho sinh mạng cháu bé, lãnh đạo Phòng PC14 đã phân công 2 tổ trinh sát tỏa đi nhiều hướng nắm bắt tình hình, thu thập đầy đủ thông tin liên quan đến vụ bắt cóc.

 

Sàng lọc thông tin từ nhiều nguồn, các trinh sát được nhiều người dân đi thăm nuôi bệnh nhân trong bệnh viện cho biết kẻ bắt cóc đã vào ở trong bệnh viện từ chiều ngày hôm trước! Bên cạnh thông tin nêu trên, bà con còn giao cho các trinh sát 1 chiếc giỏ xách "vô chủ" màu trắng, loại túi xách dành cho phụ nữ.

 

Tiến hành kiểm tra chiếc túi xách, trinh sát phát hiện bên trong có 2 tấm ảnh phụ nữ và tờ giấy bên trong có ghi tên 4 người, gồm: Trần Văn Phú, Nguyễn Thế Sơn (đều đang cải tạo tại trại Z30D ở huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận); Lý Thị Liên, ở số nhà 363/309, đường Nguyễn Hồng Đào (phường 13, quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh) và Trần Kim Diệu (không có địa chỉ). Với những vật chứng thu thập được, lãnh đạo Phòng PC14 đã tập trung chỉ đạo các trinh sát nhanh chóng xác minh, làm rõ thông tin liên quan đến các nhân vật có tên nêu trên, đồng thời yêu cầu các trinh sát tiếp tục thu thập thêm những thông tin liên quan từ bên ngoài.

 

Anh Lý Thành, cư ngụ ở phường Quyết Thắng (TP.Biên Hòa), người chạy xe ôm trước cổng Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cho biết, lúc 8 giờ sáng ngày hôm ấy, anh có chở một phụ nữ mặc đồ bộ màu tím ẵm cháu bé sơ sinh từ bệnh viện đi đến ngã năm Vườn Mít (gần Quảng trường tỉnh, tức Khu liên hợp văn hóa thể thao tỉnh hiện nay). Lần theo nguồn tin quý giá này, các trinh sát được anh Nguyễn Thành Tâm, người chạy xe ôm ở bến xe Vườn Mít cung cấp thêm thông tin vào thời điểm nêu trên, anh Tâm có chở một cô gái với đặc điểm mô tả gần giống như trên ra bến xe Tam Hiệp. Sau đó, cô gái vội vã ẵm cháu bé lên xe Daihatsu nhưng đi về đâu thì anh không rõ.

 

Vượt qua những khó khăn, trở ngại, cuối cùng lực lượng đánh án cũng tìm được chiếc Daihatsu đã chở cô gái mang số 60K-0142. Anh Đoàn Quốc Dũng, phụ xe 60K-0142 cho biết, khoảng 9-10 giờ sáng hôm ấy, xe của anh có chở một cô gái ẵm theo cháu bé sơ sinh đi về bến xe Hàng Xanh (TP.Hồ Chí Minh). Tuy nhiên, do chiếc xe này chạy "lậu" (xe dù) nên không vào bến. Cô gái xuống xe nhưng đi đâu thì anh không rõ. Giữa lòng thành phố mênh mông, việc truy tìm kẻ bắt cóc đối với các trinh sát trong lúc này chẳng khác nào mò kim đáy biển. Trước tình hình đó, lãnh đạo Phòng PC14 tiếp tục bố trí thêm 3 tổ trinh sát để hỗ trợ cho lực lượng truy tìm. Tổ thứ nhất ra trại Z30D xác minh thông tin 2 đối tượng Phú và  Sơn. Tổ thứ hai truy tìm đối tượng Lý Thị Liên ở phường 13, quận Tân Bình. Tổ còn lại phối hợp với Phòng PC14 Công an TP.Hồ Chí Minh thu thập, sàng lọc thông tin trong số người chạy xe ôm, xích lô ở bến xe Hàng Xanh xem có ai đã nhận chở kẻ đã bắt cóc cháu bé. Ở mũi truy tìm này, các trinh sát nhận được nhiều thông tin liên quan đến kẻ bắt cóc, nhưng khi anh em tìm đến nơi thì nguồn tin ấy không chính xác.

Trong khi đó, tại trại Z30D, Phú khai nhận, ngày 28-11, vợ y là Trần Kim Diệu (SN 1976) có ra thăm nuôi chồng và đến ngày 1-12 thì trở về nhà. Trong khi ra thăm Phú, Diệu có mang theo chiếc giỏ xách màu trắng, bên trong có 1 bộ đồ màu tím, 1 bộ quần đen áo trắng, và 1 tấm hình chụp 2 phụ nữ. Phú còn cho biết thêm, Diệu hiện đang ở với bà ngoại ở xóm nhà lá thuộc phường 19, quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh.

 

Đức Việt (còn tiếp)

 

Tin xem nhiều