
Cuối tháng 3-2000, một nhóm gồm 3 tên đã dùng súng AK khống chế giám đốc Công ty nguyên liệu thuốc lá Nam ở phường Long Bình (TP.Biên Hòa) để cướp chiếc ô tô 4 chỗ ngồi và 73 triệu đồng rồi lên xe tẩu thoát. Vụ án đã gây xôn xao dư luận và Công an Đồng Nai đã nhanh chóng vào cuộc phá án.
Cuối tháng 3-2000, một nhóm gồm 3 tên đã dùng súng AK khống chế giám đốc Công ty nguyên liệu thuốc lá Nam ở phường Long Bình (TP.Biên Hòa) để cướp chiếc ô tô 4 chỗ ngồi và 73 triệu đồng rồi lên xe tẩu thoát. Vụ án đã gây xôn xao dư luận và Công an Đồng Nai đã nhanh chóng vào cuộc phá án.
* Thuê xe đi... cướp
Nhắc lại vụ cướp, anh Nguyễn Anh Tuấn, người lái ô tô cho giám đốc Công ty nguyên liệu thuốc lá
Nhận thấy tính chất vụ cướp khá táo bạo, đối tượng gây án rất liều lĩnh và chuyên nghiệp nên Ban giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng PC14, Công an TP.Biên Hòa và các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương vào cuộc điều tra truy tìm các thủ phạm gây án. Tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ cướp, cơ quan chức năng đã không thu giữ được gì ngoài chiếc xe 12 chỗ ngồi do bọn cướp bỏ lại cùng với 1 thanh niên mặt mày mất thần sắc đang ngồi trong xe. Xác minh nguồn gốc chiếc xe được thu giữ tại hiện trường, lực lượng đánh án xác định chiếc xe 12 chỗ ngồi là xe của ông Nguyễn Văn Đổ (cư ngụ ở khu phố 2, phường Bình Đa, TP.Biên Hòa). Thông tin từ Công an phường Bình Đa cho biết, ông Đổ là người hiền lành, thật thà. Nhưng việc chiếc xe của ông bị bọn cướp dùng làm phương tiện gây án là điều cần quan tâm điều tra làm rõ.
Theo lời trình bày của ông Đổ và con trai Nguyễn Phi Long, sáng hôm xảy ra vụ cướp, có 3 thanh niên đến thuê xe đi Vũng Tàu. Nhưng khi xe rời khỏi bến xe Đồng Nai khoảng 500m (lúc đó ông Đổ không có trong xe), bất ngờ Long nghe có tiếng lên đạn và một nòng súng lạnh ngắt dí vào gáy kèm theo mệnh lệnh: "Đưa tay lái đây, mày ra phía sau ngồi". Sau khi chiếm giữ quyền điều khiển xe, 3 tên cướp cho xe chạy về hướng Trảng Bom, rồi quay đầu xe về lại hướng Biên Hòa. Trên đường đi, mặc cho Long van xin, nhưng các tên cướp vẫn lạnh như băng. Một tên lạnh lùng lên tiếng: "Bọn tao cần 1 chiếc du lịch 4 chỗ để đi xa. Không cướp xe mày đâu, chỉ mượn một lát". Khi xe chạy đến cầu Sập, 3 tên cướp cho xe quẹo vào hướng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh và đậu lại. Khoảng 10 phút sau, khi thấy chiếc ô tô 4 chỗ ngồi do anh Tuấn điều khiển chở ông Tài chạy qua, thì bọn chúng đã ra tay hành động.
* Cuộc truy bắt băng cướp liều lĩnh
Qua những thông tin thu thập được, để sớm làm rõ vụ án, lãnh đạo Phòng PC14 đã khẩn trương cử 3 tổ trinh sát, có sự phối hợp của Công an TP.Biên Hòa tiến hành rà soát các đối tượng hiềm nghi tại địa phương.
Gần 1 tuần khẩn trương điều tra, xác minh thông tin, kết hợp với thu thập nhân dạng 3 tên cướp, lực lượng đánh án thấy lóe lên một tia sáng. Thông tin từ cơ sở cho biết, vào khoảng sáng sớm ngày 28-3, nhiều người chạy xe ôm ở khu vực ngã tư Amata thấy 3 thanh niên có nhân dạng như đặc điểm mô tả của anh Long đi bộ về hướng bến xe Đồng Nai. Trong đó có một người tên Hòa, cư ngụ tại khu phố 8B, phường Tân Biên. Nguồn tin còn cho hay, trước đây có thời gian Hòa tham gia lực lượng dân quân tại phường, sau đó hành nghề tài xế xe tải. Trong thời gian này, Hòa dùng dao đâm người trọng thương nên bỏ nhà đi bụi và cặp bồ với một cô gái bán quán cà phê ở phường An Bình tên là L.T.L. Khẩn trương điều tra nhân thân của Hòa, trinh sát còn được biết đã có thời gian Hòa chơi chung với một nhóm đối tượng tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng để đi cướp. Tuy nhiên, kể từ sau khi vụ cướp xảy ra (ngày 28-3), người ta không thấy Hòa và cô bồ của hắn xuất hiện ở quán cà phê ấy nữa.
Lãnh đạo Phòng PC14 quyết định tung thêm lực lượng trinh sát dò la thông tin về Hòa. 2 trinh sát là đại úy Nguyễn Thanh Bình và đại úy Phạm Lương Sơn được cử đến huyện Vũng Liêm (tỉnh Vĩnh Long) - quê hương của L.T.L. Ở mũi đánh án này, được sự hỗ trợ tận tình của công an địa phương, các trinh sát đã tìm được nhà của L. Lấy lý do Hòa cư ngụ không đăng ký tạm trú (tại nhà L.), Công an huyện Vũng Liêm đã "mời" anh ta về trụ sở làm việc. Đối mặt với Hòa, các trinh sát đã phủ đầu hắn bằng loạt câu hỏi liên quan đến vụ cướp. Các câu hỏi như nhìn thấu "tim đen" của Hòa cho nên hắn đành phải khai nhận tội.
Theo lời khai của Hòa, vào sáng ngày 27-3, y gặp Lê Trọng Sang đang làm lò gạch tại xã Tân An (huyện Vĩnh Cửu) ở một quán cà phê. Sau đó, cả 2 kéo về phòng trọ của Hòa tại phường Tân Hiệp. Đêm đó, Sang bàn với Hòa đi cướp ô tô và giao nhiệm vụ cho Hòa làm tài xế. Sau khi thống nhất kế hoạch, Hòa đã rủ thêm Hoàng Minh Thanh, cư ngụ ở huyện Tân Uyên (tỉnh Bình Dương), người đang cất giấu giùm Hòa 1 khẩu súng AK cùng tham gia. 4 giờ sáng ngày 28-3, bọn chúng rời nhà trọ và thực hiện vụ cướp ngay sau đó.
Cướp được xe, bọn chúng chạy lên xã Lộ 25 (huyện Trảng Bom) và vào vườn cao su thay bảng số của chiếc xe vừa cướp được rồi chạy về gửi tại nhà Hứa Văn Như, bạn của Thanh, ở huyện Long Đất (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Ngày hôm sau, chúng chia số tiền đã cướp được (73 triệu đồng) rồi kéo nhau ra chợ Bà Rịa ăn chơi. Trước khi chia tay, chúng hẹn nhau khi nào bán được xe sẽ quay lại phòng trọ của Hòa tiếp tục chia "chiến lợi phẩm". Từ lời khai của Hòa, Phòng PC 14 đã điều một lực lượng xuống huyện Long Đất thu hồi chiếc xe bị cướp, đồng thời đón lỏng Sang và Thanh. Ở một hướng khác, thêm một tổ trinh sát nữa tức tốc đến Tân Uyên xác minh nơi ẩn náu của 2 tên tội phạm này. Qua thông tin của Công an xã Tân Mỹ (huyện Tân Uyên), Sang và Thanh đang có mặt tại địa phương. Được sự hỗ trợ tích cực của Công an tỉnh bạn, các trinh sát đã bí mật bắt giữ Thanh ngay tại nhà của hắn. Khai thác nhanh tên Thanh, tổ đánh án biết Sang đang cất giấu khẩu súng AK mà bọn chúng dùng làm phương tiện đi cướp. Khi những "người khách lạ" hỏi thăm đường, thay vì trả lời thì Sang bỏ chạy. Nhanh chóng, kịp thời, thượng úy Hoàng Công Bình, trinh sát đặc nhiệm, đã lao vào quật ngã Sang...
Đức Việt

![[Video_Chạm 95] Xã Tân An](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/xa_tan_an_sua_thum_20251224101658.jpg?width=400&height=-&type=resize)










