Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Câu nói... chết người!

09:08, 24/08/2009

Khi nghe em trai bị tòa tuyên mức án khá nặng vì tội giết người, Lê Đình Hải hoảng loạn tinh thần, còn người mẹ thì ngất xỉu phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Bị cáo Hoàng trước vành móng ngựa.

Khi nghe em trai bị tòa tuyên mức án khá nặng vì tội giết người, Lê Đình Hải hoảng loạn tinh thần, còn người mẹ thì ngất xỉu phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. Thấy vậy, bị cáo Lê Đình Hoàng (SN 1974), ngụ tại khu phố 3, thị trấn Trảng Bom bật khóc. Đó là "đoạn kết" của một câu nói mà Hải đã "lỡ lời" dẫn đến vì bênh vực anh mình mà bị cáo Hoàng lấy dao đâm chết nạn nhân Hoàng Văn Kiệm.

 

Theo lời khai của bị cáo Hoàng và nhân chứng Hải trước tòa: Khoảng 15 giờ ngày 28-1, Hải cùng cô em gái tên D. và mấy người bạn vào quán Thoáng Sài Gòn tại thị trấn Trảng Bom để hát karaoke. Một lúc sau, Hải bước ra bên ngoài để nghe điện thoại của một người bạn gọi đến thì thấy một cô gái say rượu nằm dưới hành lang và đứng xung quanh cô gái này là nhóm thanh niên. "Ngứa" miệng và "chướng" mắt nên Hải nói: "Sao không đem vô khách sạn mà để nằm đó!". Nghe vậy, Hoàng Văn Kiệm và nhóm bạn cho rằng Hải xúc phạm họ nên đã cự cãi và xông vào đánh Hải. Thấy anh trai bị đánh, D. (em gái Hải) liền gọi điện thoại báo tin cho cha. Nhận được tin báo, cha của Hải liền mắng và trách Lê Đình Hoàng: "Ham ăn nhậu để anh trai bị người ta đánh". Nghe vậy, Hoàng nhờ một người bạn chở ra quán karaoke Thoáng Sài Gòn và nhìn thấy cảnh anh trai bị Kiệm rượt đánh nên đã xông vào can ngăn. Nhưng Kiệm vẫn không tha mà quay sang đuổi đánh Hoàng nên bị cáo bỏ chạy ra quốc lộ 1A. Tình cờ lúc đó có một người bán trái cây dạo đang đẩy xe ngang qua, Hoàng liền nhào tới cướp dao và quay lại đâm Kiệm tử vong.

 

Tại phiên xét xử lưu động bị cáo Hoàng vào ngày 20-8 vừa qua của Tòa án nhân dân tỉnh (xử tại trụ sở UBND thị trấn Trảng Bom), tình tiết của vụ án đã để lại cho những người dự khán nhiều suy nghĩ. Nhiều người dự khán đều có chung nhận định, án mạng sẽ không xảy ra nếu như mỗi người biết kiềm chế một chút. Trong quá trình thẩm vấn, vị đại diện Viện Kiểm sát hỏi, tại sao ban đầu Hải lại nhận tội giết người thay bị cáo Hoàng? Hải ấp úng trả lời: "Do tôi mà em trai mới phạm tội. Giá như tôi đừng có lời nói khiếm nhã với cô gái kia thì đâu nên nỗi...". Còn cha của bị cáo Hoàng thì tự trách mình: "Cũng tại câu mắng vô tình của tôi mà thằng Hoàng phạm trọng tội. Tội của nó cũng có phần trách nhiệm của tôi". Riêng D. đang ngồi phía dưới theo dõi, tấm tức khóc vì ân hận đã gọi điện thoại báo cho cha - cuộc điện thoại vô tình cướp đi một mạng người và một người phải bị cầm tù.

 

Đối với cha của bị hại, trước nỗi đau mất con nên ông đã yêu cầu hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo mức án nặng, vì: "Cha của bị cáo đau lòng khi nghe con bị đánh, còn tôi thì đau lòng khi nghe tin con bị đâm chết, nên tòa phải theo pháp luật mà xử nặng bị cáo để giáo dục chung cho mọi người".

 

Sau khi nghị án, hội đồng xét xử đã quyết định xử phạt bị cáo Lê Đình Hoàng 11 năm tù vì tội giết người và phải có trách nhiệm bồi thường cho gia đình người bị hại 74 triệu đồng. Đồng thời, hội đồng xét xử còn nhắc nhở những người có liên quan, trong cuộc sống phải biết tế nhị trong lời nói, ứng xử, không vì một câu nói không đúng mà dẫn đến mâu thuẫn, đánh nhau và giết người.

Đoàn Phú

 

 

Tin xem nhiều