Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Bò... "bắt" cướp!

10:08, 12/08/2009

Hai chị Nguyễn Thị Huỳnh Thanh và Nguyễn Thị Diễm Phương chở nhau chạy trên quốc lộ 51. Đến đoạn gần khu vui chơi bò sữa Long Thành, 2 chị cho xe chạy chậm lại, định ghé vào thì bất ngờ có 2 thanh niên rà xe sát bên và giật chiếc giỏ xách chị Phương đang mang trên vai.

Hai chị Nguyễn Thị Huỳnh Thanh và Nguyễn Thị Diễm Phương chở nhau chạy trên quốc lộ 51. Đến đoạn gần khu vui chơi bò sữa Long Thành, 2 chị cho xe chạy chậm lại, định ghé vào thì bất ngờ có 2 thanh niên rà xe sát bên và giật chiếc giỏ xách chị Phương đang mang trên vai.

 

Thấy 2 tên giật giỏ xách của mình chạy về hướng xã Tam Phước, 2 chị liền đuổi theo và truy hô: "Cướp! Cướp!". Nhác thấy bóng 2 tên cướp chạy về hướng ấp Long Khánh, 2 chị này cố đuổi theo. Vào đến gần cuối ấp, chị Thanh và chị Phương thấy có một số người dân nơi đây đang đứng lố nhố bên đường. Giữa đường là chiếc xe máy đang nằm lăn lóc. Bên cạnh là chiếc giỏ xách của chị Phương vừa mới bị giật. Không nhìn thấy 2 tên cướp đâu, nên chị Phương đã nói cho mọi người biết là mình vừa bị giật giỏ xách. Và chị vội mở giỏ xách nằm tại hiện trường ra thì thấy toàn bộ số tiền trong giỏ đã không còn.

 

Những người dân ở gần nơi xảy ra vụ "tai nạn" này cho biết, vào buổi trưa yên ắng hôm ấy, bỗng nghe tiếng con bò rống lên thật to, sau đó là một tiếng rầm rất mạnh. Mọi người vội chạy ra xem thì thấy có 2 thanh niên bị té ngã xuống đường mà có lẽ do chạy xe quá nhanh đã đụng vào con bò đang băng qua đường. Tay, chân, mặt, mũi của cả 2 thanh niên đều rướm máu. Bà con gần đó đem bông băng, dầu ra định giúp cầm máu thì cả 2 thanh niên đều từ chối và vội vàng bước đi, bỏ lại chiếc xe máy biển số 60NS-1203.

 

Công an xã Tam Phước nhanh chóng có mặt đưa chiếc xe... "tang chứng" về Công an huyện Long Thành. Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Long Thành tức tốc vào cuộc. Sau đó, trinh sát lần tìm ra được thủ phạm vụ cướp chiếc giỏ xách của chị Nguyễn Thị Diễm Phương trên quốc lộ 51 là Nguyễn Hoàng Ân (26 tuổi) và Tăng Tấn Vũ (18 tuổi) cùng cư ngụ ở xã Tam Phước (huyện Long Thành). Khi bị Công an Long Thành bắt giữ, những vết thương trên người 2 tên cướp này vẫn chưa lành hẳn. Ân và Vũ thú nhận là sáng ngày 15-7, chúng đi uống cà phê với một thanh niên tên  Nghĩa  nhà ở xã An Phước. Ngồi đến 10 giờ, Vũ hỏi mượn xe của Nghĩa để chở Ân về nhà. Có được chiếc xe máy của Nghĩa, cả 2 tranh thủ... "làm ăn" ngay. Sau khi giật được chiếc giỏ xách của chị Phương nhưng do bị rượt đuổi quá rát nên Vũ và Ân phóng chạy vào ấp Long Khánh 3 và tông phải con bò.

 

Qua điều tra ban đầu, Công an huyện Long Thành biết được, đây là 2 tên trong một băng cướp giật chuyên nghiệp ở huyện Long Thành. Chúng mới... "vào nghề" từ đầu tháng 6 vừa qua và chọn địa bàn... làm ăn là đoạn từ trạm thu phí đến Trại bò sữa Long Thành (trên quốc lộ 51). Khai nhận bước đầu, Vũ và Ân cho biết từ lúc "vào nghề" đến khi bị bắt, chúng chỉ mới thực hiện có... 4 vụ, phần lớn là tại khu vực Trại bò sữa Long Thành. Vũ và Ân còn khai: lần ra tay đầu tiên cướp giật, cả 2 táo tợn nhắm vào một cái bàn có 4 phụ nữ đang cùng ngồi uống nước giải khát trong Trại bò sữa Long Thành để giật chiếc giỏ xách mà nạn nhân để một cách hớ hênh trên mặt bàn. "Chiến lợi phẩm" thu được từ chiếc giỏ này là 3 chiếc điện thoại di động, 1 chiếc nhẫn vàng 18K và... 6.000 đồng. Nhưng những cú giật giỏ sau đó đều là... bạc triệu.

 

Hiện Công an huyện Long Thành đang tiếp tục điều tra về băng cướp có 2 thanh niên vừa bị... bò "bắt" này.

L.B.H

Tin xem nhiều