Khoảng 23 giờ ngày 14-7, tại cơ sở tái chế chì của ông Phạm Văn Nghĩa (ấp 1, xã Trị An, huyện Vĩnh Cửu) đã xảy ra một vụ cướp táo bạo.
Khoảng 23 giờ ngày 14-7, tại cơ sở tái chế chì của ông Phạm Văn Nghĩa (ấp 1, xã Trị An, huyện Vĩnh Cửu) đã xảy ra một vụ cướp táo bạo. Bọn cướp có khoảng 14-15 tên đi trên 1 xe ô tô và 6 xe máy, dùng hung khí xông vào cơ sở tái chế chì khống chế công nhân để cướp đi số tài sản, gồm: trên 1,5 tấn chì, 1 quạt điện, 1 máy hàn, 2 mô tơ điện, 1 xe máy, 1 cân đồng hồ rồi đưa lên xe chở nhau tẩu thoát. Vụ cướp đã làm xôn xao dư luận trong nhân dân tại địa phương.
Tiến hành lấy lời khai của 4 công nhân làm việc tại cơ sở chế biến chì là: Trần Lê Nụ (SN 1968), Trần Lê Nam (SN 1988), Trần Lê Hùng (SN 1976, đều cư ngụ ở tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Quang Tòng (SN 1985, cư ngụ ở tỉnh Tiền Giang), các điều tra viên ghi nhận được: khuya ấy, trong lúc mọi người đang ngủ say thì nghe có tiếng xe ô tô chạy vào cổng. Nghĩ rằng đấy là xe tải của ông Nghĩa đến chở chì, nên Nụ bật dậy chạy ra mở cổng. Khi cánh cổng vừa được kéo ra thì bất ngờ, từ trên xe có 4 người đàn ông tay cầm dao, mã tấu nhảy xuống khống chế Nụ đưa vào bên trong, đồng thời lôi 3 người còn lại đang nằm ngủ trong mùng dậy... Không lâu sau đó, có khoảng 10 người chở nhau trên 6 xe máy cũng trờ tới. Nhóm người này đã chạy vào nhà kho khiêng 51 thanh chì thành phẩm (1.268kg) và 300kg chì chưa qua tái chế cùng một số tài sản có giá trị khác đưa lên xe ô tô tẩu thoát. Ngoài số tài sản của cơ sở chế biến chì bị bọn cướp lấy đi, Trần Lê Nụ còn cho biết, bọn chúng đã cướp của Nụ 1,5 triệu đồng, 1 chỉ vàng 24k và cướp của Hùng 1 xe máy biển số 60H4-8801.
Cơ sở tái chế chì của ông Nghĩa nằm sâu trong địa bàn ấp 1, bên cạnh ngọn đồi có đường đi lại rất khó khăn, dân cư thưa thớt. Bên cạnh cơ sở này chỉ có 1 nhà dân, nhưng cũng cách xa 200m. Và do vụ cướp xảy ra vào ban đêm nên việc thu thập thông tin liên quan đến bọn cướp gặp rất nhiều khó khăn.
Từ trước đến nay, trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu chưa từng có vụ cướp nào táo bạo và tập trung nhiều đối tượng tham gia như thế. Câu hỏi đặt ra là băng cướp gồm những ai và thông tin mà những người làm công cho ông Nghĩa trình báo có đúng thực chất? Từ nhận định này, Công an huyện Vĩnh Cửu đã chỉ đạo các điều tra viên mở rộng điều tra sang hướng truy tìm các hiện vật bị đánh cướp tại các vựa thu mua phế liệu. Với sự giúp sức của Công an TP.Biên Hòa, Công an huyện Vĩnh Cửu đã tiến hành kiểm tra hàng chục cơ sở mua bán phế liệu tại 2 địa phương này.
Các điều tra viên đã phát hiện tại điểm thu mua phế liệu của ông Nguyễn Trọng Liễu, cư ngụ tại tổ 10, khu phố 5, phường Long Bình (TP.Biên Hòa) có chứa nhiều thanh nhôm thành phẩm do cơ sở tái chế chì của ông Nghĩa sản xuất. Ông Liễu cho biết, số thanh nhôm nêu trên ông mua của vợ chồng Nguyễn Anh Hòa và Nguyễn Thị Ngọc Nga (ngụ ở ấp 3, xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cữu) với giá 35,5 triệu đồng. Từ thông tin này, Công an huyện Vĩnh Cửu đã "mời" vợ chồng Hòa - Nga để lấy lời khai. Tiếp đó, ngày 18-7, Công an huyện Vĩnh Cửu ra lệnh bắt khẩn cấp những "diễn viên" trong vở kịch này là các công nhân: Trần Lê Nụ, Trần Lê Nam, Trần Lê Hùng, Nguyễn Quang Tòng.
Nụ là người làm công cho ông Nghĩa hơn 10 năm qua. Thấy Nụ siêng năng, chịu khó nên ông Nghĩa tin tưởng giao cho quản lý phân xưởng tái chế nhôm. Cách đây mấy tháng, qua sự giới thiệu của Nụ, ông Nghĩa đã nhận 2 người anh em họ của Nụ là Nam, Hùng và bạn là Tòng vào làm việc. Cả nhóm đã bàn bạc và thống nhất chiếm đoạt tài sản của ông Nghĩa đem bán rồi báo cho công an là bị cướp. Sau đó, Nụ và
Công an huyện Vĩnh Cửu đã thu hồi toàn bộ tài sản do băng nhóm này chiếm đoạt và tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng liên quan theo pháp luật.
Minh Hiển
![[Infographic] Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa sửa đổi năm 2025 có những điểm mới nào?](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/1799-01_20251229165322.jpg?width=400&height=-&type=resize)











