Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Cỏ khô trị bách bệnh!

10:07, 31/07/2009

Sau khi tỉnh giấc, bà Phùng Thị Ngọc G., ngụ tại khu 2, ấp 1, xã An Hòa (huyện Long Thành) tá hỏa khi kiểm tra lại tài sản thấy bị mất nên liền trình báo sự việc với công an xã.

Sau khi tỉnh giấc, bà Phùng Thị Ngọc G., ngụ tại khu 2, ấp 1, xã An Hòa (huyện Long Thành) tá hỏa khi kiểm tra lại tài sản thấy bị mất nên liền trình báo sự việc với công an xã. Theo lời trình bày của bà G., bà bị kẻ gian "cuỗm" mất 800 USD, 600 ngàn đồng và 1,2 lượng vàng. Bà G. kể: "Khi tôi đang ngồi trong nhà thì có 3 người bán thuốc dạo vào gạ chuyện, chào hàng. Họ nói, phải để cho họ khám sức khỏe, bắt mạch thì mới chẩn đoán trúng bệnh và "hốt" đúng thuốc. Nghe họ nói có lý nên tôi không phản ứng gì và ngồi im cho họ khám. Rồi tôi ngủ thiếp đi khi nào không hay...".

Tại cơ quan công an, bà G. còn cho biết, bà bị kẻ gian "chụp" thuốc mê để lấy trộm tiền, vàng. Trong khi đó, nhiều người dân ở 2 xã An Hòa và Long Hưng (huyện Long Thành) cũng nói, họ bị nhóm "lang băm" kia chào hàng rồi "dụ dỗ" bán thuốc trị bách bệnh với giá mỗi gói thuốc từ 100 - 200 ngàn đồng. Nhưng khi họ đi khỏi, bà con mở ra xem thì thấy toàn là... cỏ khô.

 

Cũng theo phản ánh của người dân: "Hiện tại có nhiều nhóm mạo danh là lương y chuyên đi "bán thuốc và trị bệnh" giúp người nghèo. Họ khoe khoang là thuốc ấy có thể trị bách bệnh như: ung thư, HIV và cả ngừa cúm A/H1N1. Người bị bệnh nhẹ chỉ cần uống 3-4 thang, nặng 9-10 thang thì khỏi. Còn lỡ không trúng bệnh thì không sao vì thuốc vô hại với cơ thể người...!".

 

Khi nghe tin bà G. bị đạo chích "viếng" nhà, nhiều người tỉnh ngộ tìm đến công an tố cáo. Song, mấy ngày qua nhóm "lang băm" kia đã không thấy xuất hiện nữa. Tuy vậy, để phòng ngừa kẻ xấu lừa đảo bằng trò khám bệnh, bán thuốc trị bách bệnh dạo, bà con cần đề cao cảnh giác.

Đoàn Phú

Tin xem nhiều