Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Anh đội trưởng xe ôm "mê"... phá án

10:07, 31/07/2009

Anh Nguyễn Hồng Bông, đội trưởng Đội an ninh cơ động của xã Phú Lâm huyện Tân Phú) là người rất tích cực trong đấu tranh phòng chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội tại địa phương.

Anh Nguyễn Hồng Bông, đội trưởng Đội an ninh cơ động của xã Phú Lâm huyện Tân Phú) là người rất tích cực trong đấu tranh phòng chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội tại địa phương.

 

Năm 1994, do cuộc sống gia đình gặp nhiều khó khăn, anh Bông xin nghỉ việc ở công an xã để về phụ giúp gia đình. Vay được ít tiền, anh mua chiếc xe máy để chạy xe ôm kiếm sống. Ngày ngày phải chứng kiến nhiều chuyện lộn xộn ở khu chợ Phương Lâm vốn nổi tiếng sầm uất, như: đánh nhau, trộm cắp, cướp giật, móc túi, lừa đảo... khiến anh Bông không thể ngồi yên. Vốn có "nghề" công an nên anh Bông suy nghĩ phải tìm cách lập lại an ninh trật tự ở chợ Phương Lâm. Đem ý tưởng này trình bày với chính quyền và công an địa phương, anh được ủng hộ. Và từ đây, qua sự tổ chức của công an xã, đội xe ôm "an ninh cơ động" xã Phú Lâm do anh Bông làm đội trưởng chính thức được thành lập.

 

Với nhiệm vụ được giao, anh Bông đã dành nhiều thời gian vận động anh em cùng nghề gia nhập đội xe ôm, vừa giúp nhau kiếm sống, đồng thời tham gia gìn giữ an ninh trật tự ở khu vực chợ. Ban đầu, anh Bông cho củng cố lại bến xe, sắp xếp tài, rồi phổ biến việc xây dựng lối sống văn minh, văn hóa trong giao tiếp, chấm dứt cảnh tranh giành khách, đồng thời xây dựng cho đội nguồn quỹ hỗ trợ để giúp anh em mỗi khi gặp khó khăn, hoạn nạn. Cùng với việc này, anh đã triển khai các biện pháp, phương án bảo vệ an ninh trật tự cho anh em trong đội, như: theo dõi, thu thập thông tin và truy bắt tội phạm, tham gia ngăn chặn, xử lý các vụ việc làm mất an ninh trật tự... ở khu vực chợ Phương Lâm cũng như tham gia hỗ trợ công an xã tấn công tội phạm trong các cao điểm truy quét.

 

Nhờ giữ vững mối đoàn kết trong nội bộ và quan hệ tốt với nhân dân, nên đội xe ôm an ninh cơ động do anh Bông phụ trách đã nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ tích cực của bà con. Mọi tin báo về tội phạm xảy ra trên địa bàn đều được bà con nhanh chóng thông báo cho anh em trong đội. Trong năm 2008, thông qua việc nắm bắt thông tin, đeo bám đối tượng, anh Bông đã báo cáo kịp thời cho công an xã nhiều nguồn tin chính xác, giúp phá án nhanh chóng. Chẳng hạn vào giữa năm 2008, trong lúc chờ đón khách ở trước chợ Phương Lâm, anh Bông phát hiện một thanh niên vác bao tải bên trong có đựng 1 mô-tơ bơm nước đi gạ bán. Theo dõi người thanh niên này, anh Bông thấy nghi ngờ nên đã điện báo cho công an xã đến kiểm tra, qua đó phát hiện kẻ bị tình nghi đúng là tên trộm thứ thiệt. Chiếc mô-tơ mà hắn mang đi gạ bán chính là tài sản lấy trộm. Sau đó không lâu, anh Bông bí mật điều tra và phát hiện 2  thanh niên trộm cắp xe máy từ Vũng Tàu mang về Phương Lâm tiêu thụ. Thông qua việc "chỉ điểm" của anh Bông, công an xã đã kiểm tra, bắt giữ, thu hồi tang vật và chuyển vụ việc cho Công an huyện mở rộng điều tra và xác định đây là các đối tượng trong đường dây trộm cắp xe máy liên tỉnh.

 

Bên cạnh những việc làm tích cực nêu trên, tuy tuổi đã cao, sức khỏe có phần sa sút, nhưng khi có chuyện anh Bông sẵn sàng xông vào can thiệp các vụ xô xát, đánh nhau, gây rối... Cũng đã nhiều lần anh tham gia truy bắt đối tượng truy nã, trộm cắp, cướp giật, bị đối tượng hăm dọa chém giết, trả thù nhưng anh không hề chùn tay. "Là một công dân, được góp phần nhỏ bé của mình vào việc gìn giữ an ninh trật tự là niềm vui, là hạnh phúc. Tôi nghĩ rằng, nếu ai cũng có quyết tâm tiêu diệt cái ác thì bọn tội phạm sẽ không còn đất sống" - anh Bông tâm sự.

Minh Hiển

 

Tin xem nhiều